tasumi
T.E.T.Я.I.S
- 21/3/05
- 674
- 5
Hôm trước vừa đánh thử với bác Power 1 trận 2 thành ma. Isra vs Vidomina, 200%, Quick Kombat. Tuần 4 mình táng nhà rồng rồi bác ấy xin thua, ra soi thấy bác ấy có mỗi 70 xương :)
Nhà nghiệt quá tuần 4 vẫn ko ra được khỏi nhà :)
Ông ấy đánh dữ lắm !!!! Tuần 2 tôi có hơn 200 xương+50 Zombie+50 Maskerman mà bác ấy còn chưa lấy mỏ gỗ nữa đấy !!!! Ở miền Nam có kiểu chơi kém lắm bác ạ !!! Ra đánh mạng Lan với nhau 2 thằng ngồi End Turn cho đến khi đủ tiền rồi xông ra ngoài chiến !!! Mấy hôm đi đánh DDay thấy mấy bác nhìn cũng kinh nghiệm lắm(nhìn mặt già khằng như bác FG
!!!) mà cứ ngồi End Turn lịa lịa !!! Mình vào hỏi "sao anh ko đánh ra ngoài tìm Items với Mỏ quân !!!?". 2 Lão móc ngay "mày đek biết chơi thì anh chỉ cho !!!" - "Giờ quân ít ra đánh tốn quân mà lại mất thời gian - 2 tuần nữa cho chẵn 1 tháng rồi anh xông ra làm gỏi cả Map cho xem !!!"
!!!! Mình nhịn cười ko đc vô bật Offline chơi 1 tháng đào 180 vịt !!! 2 bác ấy lại quay qua nói - "Đánh như vậy làm gì cho cực khổ" !!! botay.com.
___________Auto Merge________________
.
Đối thủ của mình tiếp theo là [email protected] (bác Rose). Hi vọng sẽ nhẹ nhàng như trận đánh giao hữu với bác![]()
Chú em sẽ chết trước bình minh !!!!! Qua Rose thì 100% gặp FG roài !!! Ta sẽ vào CK - Hahhahhahhahhaha !!!! Vãi ....


