- Banned
- #21
Có phải ninza tối hôm qua(thứ 6) tầm 12h đánh trên GG room3 ko. Nếu dúng thì xin lỗi đã rape bạn, mình ko biết bạn buồn.:P
Thực ra tại sao bạn ko gặp thẳng ng yêu? Chứ ngồi đấy lo nghĩ cũng chả giải quyết vấn đề gì. Mấy bạn gái là hay nghĩ linh tinh này nọ lắm, nên là khiến ta nhiều lúc cũng hơi bị sốc. ( Bản thân cũng từng bị 1, 2 lần bạn gái làm thế. Nhưng cứ gặp, bám diết 1 hồi là em ấy suy nghĩ lại và...như bt thôi. Hỏi ra thì hóa ra là suy nghĩ quá nhiều về tương lai![]()
toàn đánh trên room aus với nz chứ có ở vn đâu mà vào room 3?? Dota đánh pub rape hay bị raped là chuyện thường, mình có phải siêu nhân 1v5 đâu. Anyway, đến giờ vẫn chẳng hiểu, chẳng liên lạc được trong khi GF nói là trước đó mấy hôm có gọi DT mà ko gặp trong khi DT mình có thấy ai gọi đâu, toàn mấy đứa bạn thôi.
to thanglauca: biết thì nói, ko biết thì thôi. Lâu lâu đánh dota với làm chia bia cũng ko được??? vậy chắc gặp mặt gia đình nhiều cũng bị bỏ vì toàn lo cho gia đình??? Ghét nhất hạng này vào comment với đưa lời khuyên. Đọc bài người khác thì ráng dùng não suy nghĩ trước đi bạn.
. Nếu dúng thì xin lỗi đã rape bạn, mình ko biết bạn buồn.:P

.Cố gắng kiềm chế và luôn tìm cách làm mới tình cảm..đừng có đều đều quá..thì khi đó tình yêu sẽ khó chết hơn.Đừng ép con gái suốt ngày phải tâm sự cái kiểu đó...thành ra phản tác dụng...


.Còn nếu nói 1 mối tình kéo dài tới trọn đời , trong đó còn có cả Nghĩa và Trách nhiệm chứ ko đơn giản chỉ dùng từ Yêu ko thôi đâu