tất nhiên mỗi ng có suy nghĩ khác, chả ai đúng ai sai về vấn đề này cả.
Trước kia tui cũng nghĩ như các cậu, thậm chí học cũng như dadaohochanh, nhưng sau này gặp nhiều trường hợp, quen nhiều người, thì đúc kết được như vậy, thế thôi.
Còn các bạn có thể chưa gặp hoặc gặp nhưng trường hợp khác thì ý kiến khác, thế thôi.
Tui ko nói các cậu sai, nhưng tui cũng ko nghĩ tui sai sau nhiều trường hợp tụi gặp.
Tui có biết 3 lão bác sĩ, 1 dạy ở đh, 2 làm ở bệnh viện. 2 cha bác sĩ chỉ chú trọng chuyên môn, 1 dạy 1 làm ở bệnh viện, thì cũng khá giả đấy, nhưng mãi vẫn thế, ko giàu đc. Còn 1 cha bác sĩ kia, ko chú trọng nhiều vào nghề bác sĩ (làm ở bv + mở 1 phòng mạch tư + mấy chỗ bán thuốc, toàn thuê ng làm, lâu lâu lão mới góp mặt), mà lão còn tham gia cả bất động sản, chứng khoán, và 1 số ngành tay trái khác. Tui hỏi thì lão bảo chỉ 1 nghề thì sao mà giàu nổi o_O, lão bảo tương lai gần sẽ còn mở bệnh viện tư (2 lão bs kia chắc chắn ko mở nổi rồi).
Nói vậy để thấy ông bác sĩ này còn tham gia cả bên dược, đất đai, chứng khoán .... chứ ko chỉ tập trung chuyên ngành
-------
Mình học kém, trí tuệ lùn nên chẳng dám ôn đồn nhiều + Biết cái tuổi này vẫn còn bám đít bố mẹ chả phải lo sự ăn nhiều nên cố gắng tận hưởng -> Chỉ dám chú trọng vào những môn em cần cho tương lai thôi, còn các môn khác em sẵn sàng giở trò để có điểm cao. Hok biết có tương lai hok nhỉ ??
tụi nước ngoài tuyển sv VN chúng nó ko dựa vào 4 môn chính, mà nó dựa vào tổng kết trung bình nhiều môn, thế cậu có nghĩ tụi nó có vấn đề ko?
---------
tui lại bắt đầu đi lạc chủ đề topic rồi :p