dichcumheo
Youtube Master Race
- 8/5/09
- 60
- 0
Tôi và bạn gái quen nhau đã 4 tháng. Thường khi gặp nhau, đi chơi chúng tôi bình thường như bạn bè (có lúc như 2 người xa lạ vậy: ít nói chuyện với nhau, đôi khi im lặng trong thời gian dài), mặc dù 2 chúng tôi đã trao lời yêu với nhau. Cô ấy nói yêu tôi rất nhiều, tôi cũng vậy.
Hôm bữa, tôi và cô ấy nhắn tin nói chuyện với nhau. Xin các bạn lưu ý, tôi và cô ấy đều có tên bắt đầu bằng chữ N. Nên khi tôi nhắn tin cho cô ấy, tôi gọi cô ấy là "N" và tôi là "n". Cô ấy cũng vậy, khi cô ấy nhắn tin cho tôi, cô ấy là "n", tôi là "N":
- Cô ấy nói: "tiếp xúc được với N là cả vấn đề lớn, có lẽ n chưa hiểu N nhiều lắm".
- Tôi trả lời: "có lẽ đúng như N nói, n tạo cho N cảm giác...". (...: ý tôi là cảm xác xa lánh....)
- Cô ấy trả lời: ko biết. nhưng mà được ở bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc rồi. Khi mới bắt đầu yêu, ai mà chẳng vấp phải ... như vậy. Chỉ cần con tim của N luôn ấm áp là được. Hôm nào nếu ko ngại, cho n kiểm tra nhịp đập con tim của N là biết liền. hi. Chịu ko?
- Tôi nói lại: chỉ cần có N bên cạnh là trái tim n luôn ấm áp. nhưng mà n cũng hiểu. Cuộc sống đôi khi ko như ta mong muốn. Nếu như vậy thì đành chịu chứ biết sao. Tim n chỉ có 1 người trong đó và mãi mãi. N cứ kiểm tra tim n thì biết.
- Cô ấy nói lại: vậy chắc n phải cố gắng rồi.n ko tin gì đó gọi là mãi mãi. thời gian có thể thay thế mọi thứ. Nhưng vẫn hy vọng thời gian sẽ là bạn đồng hành cho ty của N và n.
Xin hỏi, câu nói cô ấy nói "kiểm tra tim của tôi" có ý nghĩa gì?
Tôi làm sao để chúng tôi có thể xích lại gần nhau. Vì tình cảm của chúng tôi theo tôi cảm nhận đã đủ lớn. Nhưng khi gặp nhau thì sao sao ấy?
Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc những dòng này.
Hôm bữa, tôi và cô ấy nhắn tin nói chuyện với nhau. Xin các bạn lưu ý, tôi và cô ấy đều có tên bắt đầu bằng chữ N. Nên khi tôi nhắn tin cho cô ấy, tôi gọi cô ấy là "N" và tôi là "n". Cô ấy cũng vậy, khi cô ấy nhắn tin cho tôi, cô ấy là "n", tôi là "N":
- Cô ấy nói: "tiếp xúc được với N là cả vấn đề lớn, có lẽ n chưa hiểu N nhiều lắm".
- Tôi trả lời: "có lẽ đúng như N nói, n tạo cho N cảm giác...". (...: ý tôi là cảm xác xa lánh....)
- Cô ấy trả lời: ko biết. nhưng mà được ở bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc rồi. Khi mới bắt đầu yêu, ai mà chẳng vấp phải ... như vậy. Chỉ cần con tim của N luôn ấm áp là được. Hôm nào nếu ko ngại, cho n kiểm tra nhịp đập con tim của N là biết liền. hi. Chịu ko?
- Tôi nói lại: chỉ cần có N bên cạnh là trái tim n luôn ấm áp. nhưng mà n cũng hiểu. Cuộc sống đôi khi ko như ta mong muốn. Nếu như vậy thì đành chịu chứ biết sao. Tim n chỉ có 1 người trong đó và mãi mãi. N cứ kiểm tra tim n thì biết.
- Cô ấy nói lại: vậy chắc n phải cố gắng rồi.n ko tin gì đó gọi là mãi mãi. thời gian có thể thay thế mọi thứ. Nhưng vẫn hy vọng thời gian sẽ là bạn đồng hành cho ty của N và n.
Xin hỏi, câu nói cô ấy nói "kiểm tra tim của tôi" có ý nghĩa gì?
Tôi làm sao để chúng tôi có thể xích lại gần nhau. Vì tình cảm của chúng tôi theo tôi cảm nhận đã đủ lớn. Nhưng khi gặp nhau thì sao sao ấy?
Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc những dòng này.

cao hơn là hun nhau.... thì tình cảm sẽ thấy nồng nàn hơn và thân hơn,chủ yếu là bạn có đủ can đảm ko,giỡn nhiều hơn nếu có thể,rùi mọi việc tốt hơn thôi,tui và bạn gái tui lúc trước thế đấy nhưng nhở vậy mà thấy thân hơn
ngại chết dc ấy hihi ......
...... Nếu không thích nhau thì ai đời cho "sờ tim" nhau :'> .......... Nghe nhịp đập trái tim cũng là một thú vui đấy
...... Đừng nghĩ chuyện bậy bạ là được 

...
. Good luck men !
vậy,hình như là mối tình đầu đúng k?.Nghe 1 đứa 17t như e bày nè
.Nhớ là bước trước rồi mới đến bước sau, cái j cũng phải từ từ.
đảm bảo sau vài hôm là tự em nó sẽ bảo bác thân mật hơn.Đã thử nhiều, tỉ lệ thành công khá cao
....
....... Chú có quả rồi, chỉ là trái chưa chính mùi, sướng quá còn gì :'> ....... Nói chung chỉ là góp ý, còn hành động ra sao thì phải trông chờ ở chú
......
...
. 4 tháng mà thế này thì khoảng cách xa cũng phải. Thôi cứ làm thữ mấy cái tớ nói phía trên đi, tình hình có lẽ khá hơn.