Mọi người thường làm gì khi cảm thấy đơn độc và buồn bã ạ???

bùn thì nghé nha người ju .... 20' chắc là hết bùn chuyển sang mệt + thở :|
 
thế bạn học hành khả quan không, chứng mình là mình làm tốt việc học thì những việc mình làm chỉ là để phục vụ hay giải trí sau giờ học chất lượng mà ba má không biết :D
 
cha mẹ có cái lí do của cha mẹ
nếu em thấy bị gò bó quá thì nên lấy hết can đảm mà nói ra

Em cũng từng thử rồi đấy ạ. Nhưng tất cả đều bị dập tắt vì 1 lý do là "sắp thi".
 
Em cũng từng thử rồi đấy ạ. Nhưng tất cả đều bị dập tắt vì 1 lý do là "sắp thi".

thế năm nay em học lớp mấy rồi, nếu còn học cấp 3 thì cố gắng 1 vài năm nữa lên đại học rồi thì sẽ thoải mái hơn :D
 
thế thì em ráng chịu đựng
thi xong rồi tính
theo anh nghĩ thì năm nay em thi 12 đúng ko :|
 
Vâng em năm nay 12, tháng 7 này thi rồi, gia đình thiết quân luật thế này 1 tháng 2 tháng nữa, không biết em có đủ tinh thần mà sống sót qua mùa thi không nữa sếp ạ.:d
 
em cứ tập trung vào học và thi ... ráng làm sao việc học át thời gian việc chơi ... thi xong ... vào đh, bố mẹ em sẽ xem em lớn hơn và sẽ lắng nghe em nhiều hơn trước ...
ai cũng đều có bước chuyển từ 12 sang đại học cả em ạ
 
khi buồn ta thường 1 mình trong phòng,tắt đèn,đóng cửa và nằm nhắm mắt......thả lỏng và nếu ngủ được thì ngủ luôn,mà ta lại hay buồn nên ngủ suốt ngày,ta chả tâm sự với ai cả,chuyện của ta mình ta biết là đủ,sống nội tâm cũng có cái hay của nó:):):):)
 
Thì chơi game, xem truyền hình cáp, hay body building... ;))
 
Mình ít khi trải qua cảm giác này thế nên chả biết phải xử lý dư lào =((=((=((=((
 
Nếu quá căng thẳng thì nói thẳng ra cho bm biết :)...
Tớ cũng có 1 thời kì mà xung đột giữa bm và con cái vô cùng sâu sắc..
Quyết định dạt 1-2 ngày để chơi cho bõ tức,rồi sau đó trở về nhà chịu tội =))..
Từ đợt đó,bm cũng buông lỏng 1 chút sự quản lý :)...
Và,năm nay tớ cũng 12 :D
 
Lúc stress , căng thẳng , cách xã tốt nhất của em là chui vào xó tối nhất nhà , vặn loa nghe funeral ambient doom , rất nhẹ nhàng cho đầu óc ......
 
Vâng, thanks mọi người nhiều nhiều ạ. Vậy em phải có gắng thêm 2 tháng nữa thôi ạ.:D


thế bạn học hành khả quan không, chứng mình là mình làm tốt việc học thì những việc mình làm chỉ là để phục vụ hay giải trí sau giờ học chất lượng mà ba má không biết :D

Em học cũng bình thường nên mới bị quản lý chặt thế này đấy sếp ạ.
 
thật ra tui thấy cái mục tâm sự nên chuyển qua mục tư vấn giải đáp thì có lí hơn
:)
 
kiếm thằng(con) bạn dung dăng dung dẻ , nhậu nhẹt bê tha , đú đa đú đởn => hết buồn
 
Pỏ tâm trí vào học hành.....đọc sách.....tg rảnh thì nghe nhạc.........hát...............:D----> sao bùn dc nhỉ :D
Nói chung mình hay bùn chán vì mục tiêu phía trc' mù mờ hay chán nản...... Lập 1 mục tiêu và 1 kế hoạch tốt và làm theo xem bạn còn thời gian bùn bã ko :)
 
ko hỉu con bé này bị sao ... mà cứ kiu ng khác là sếp =.="
 
Em cũng có phòng riêng nhưng nói là riêng thì cũng không hẳn là riêng đâu ạ.

Ở nhà em không được dùng net nữa, thậm chí vừa động vào máy là bị mắng vì những lý do chỉ có trời mới biết. Thế nên có muốn lướt web chút thì cũng phải ra tiệm thôi ạ.
Bình thường nếu không phải đi học thì em không được ra ngoài, đi đâu cũng phải có lý do, đi bát phố cũng không được đi chơi với bạn bè thì càng không. Nếu mà bạn bè đến rủ thì tất nhiên gia đình cho đi, đi xong về thì được xếp vào tội "suốt ngày chơi bời đàn đúm".
Nghe nhạc, em nghe nhạc có thói quen để vol lớn, như thế lúc mama em gọi mà không thấy, rồi xuống phòng thấy em nghe nhạc thì thể nào cũng bị thu đt vì tội ngồi học mà nghe nhạc. Nghe nhạc mà cứ phải canh chừng thì còn gì là nghe nhạc nữa ạ.
Nếu đọc truyện mama xuống mà thấy lục đục thì thể nào cũng hỏi và lại thêm mấy câu nghi vấn đầy khó chịu.
Nếu mà ngủ trước 12h thì được sếp vào tội "suốt ngày ngủ không lo học hành".
Gọi điện, nhắn tin cho bạn bè thì có lúc thức muộn, mấy đứa ngủ hết, nhắn tin lại làm phiền họ. Mà mama em thường không thích em nhắn tin gọi điện nhiều với chỉ 1 lí do là "đấy là biểu hiện của việc đã có người yêu", và học sinh thì không được yêu.

:( Giờ em cũng chẳng biết phải như thế nào nữa ạ.

Con gái hay con giai thế ;));))
Éc, gái thật rồi :D
 
let's rock n' roll \m/

:-w người ta nói khi có tâm trạng buồn thì không đc nghe rock .. rock không phải loại nhạc để giải sầu
@chủ topic : tâm trang tớ y chang :D như có lý do ... cám thấy cô sờ đơn .. muốn được tâm sự nhưng éo biết tâm sự với ai ... lại trong thời gian thi cử ... nói thật là chỉ muốn ngủ để sống trong ảo giác ... mơ mông để chả phải nghĩ đến cuộc sống bên minh nữa .. thờ ơ :D còn về cách giải quyết chắc chỉ có thời gian .. thời gian sẽ đưa chìa khóa để mở niềm vui hehehe!
 
Back
Top