Chuyện là thế này: mình học chung truong CĐ với bạn ấy,bạn ấy trông cũng xinh và dễ thương(chắc theo cảm nhận của mình),qua 2 lần học Quân sự,mình có định làm quen = cách ra về sớm,lấy bút viết ra viết vào Khăn giấy và để ở baga xe cô ấy,suốt gần 2 tuần học mà ko thấy hồi âm gì hết(mỗi ngày 1 bịt khăn giấy,huhu)
và 2 tuần học Quân Sự cũng qua đi,đến lúc học lý thuyết tại trường(lớp mình dc nghỉ 2 tuần,lớp cố ấy vẫn học bình thuờng),thế là chiều nào mình cũng lên trường,đợi cô ấy ra và đi về chung,và cũng đã dc nói chuyện và có số dt,suốt mấy 4 ngày " canh me" ở trường và về chung,cuối cùng mình cũng đã mời dc cố ấy đi uống nước(nhưng rủ thêm 4 5 đứa con gái theo nữa),hix,và hôm nay,ngày thứ 5 " canh me",mình rủ cô ấy đi ăn kem,và nhận dc cái gật đầu đồng ý(vui mừng biết bao),hix,thế nhưng chiều hôm sau,lại nói: hôm nay mình bận rồi,ko đi dc,hôm khác đi nha",hix,tan nát cõi lòng.
theo các bạn thì bạn ấy có chút gì lưu luyến với mình ko(ngày nào cũng chạy theo về đến nhà cô ấy mà ko thấy bị phàn nàn gì hết,và cái chuyện rủ đi ăn kem,ok liền...).và mình có nên " canh me" nốt những ngày còn lại để 2 tuần dc nghĩ trôi qua hay ko và có nên mời cô ấy đi ăn kem lần nữa ko?.
thanks vì đã đọc bài,và hãy tư vấn giùm mình,bối rối quá đi thôi!!
và 2 tuần học Quân Sự cũng qua đi,đến lúc học lý thuyết tại trường(lớp mình dc nghỉ 2 tuần,lớp cố ấy vẫn học bình thuờng),thế là chiều nào mình cũng lên trường,đợi cô ấy ra và đi về chung,và cũng đã dc nói chuyện và có số dt,suốt mấy 4 ngày " canh me" ở trường và về chung,cuối cùng mình cũng đã mời dc cố ấy đi uống nước(nhưng rủ thêm 4 5 đứa con gái theo nữa),hix,và hôm nay,ngày thứ 5 " canh me",mình rủ cô ấy đi ăn kem,và nhận dc cái gật đầu đồng ý(vui mừng biết bao),hix,thế nhưng chiều hôm sau,lại nói: hôm nay mình bận rồi,ko đi dc,hôm khác đi nha",hix,tan nát cõi lòng.
theo các bạn thì bạn ấy có chút gì lưu luyến với mình ko(ngày nào cũng chạy theo về đến nhà cô ấy mà ko thấy bị phàn nàn gì hết,và cái chuyện rủ đi ăn kem,ok liền...).và mình có nên " canh me" nốt những ngày còn lại để 2 tuần dc nghĩ trôi qua hay ko và có nên mời cô ấy đi ăn kem lần nữa ko?.
thanks vì đã đọc bài,và hãy tư vấn giùm mình,bối rối quá đi thôi!!

ngoài 1 câu duy nhất bạn bình thường cũng có thể làm như thế vậy
(lần đầu tất nhiên là sẽ ko cho ông nắm rồi nhưng ko cho với thái độ nào nữa là chuyện khác ấy chứ
)



oan oan tương báo...nhân nào quả nấy 