All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
hế mà chú TMY lại không đoán ra cơn gió tai hại ở trận Xích Bích nhỉ ?
Chủ trương của anh này là "đưa Tháo thống nhất TQ, sau đó quay đầu sói ngoạm chết Tháo", vậy thì phải giúp Tháo trong Xích Bích chứ?
Trong TQDN cũng chẳng đề cập đến TMY ở Xích Bích, thật khó hiểu?
Mà ta cho rằng, có Quách Gia thì vụ Xích Bích vẫn thế thôi. Tháo tiến công quá gấp, quân sĩ ko quen thủy thổ lâu ngày thành sinh bệnh, hơn nữa Tháo lại kiêu ngạo có thể biết có gió Đông Nam nhưng vẫn ko tập trung đề phòng lắm.
kái này tôi ngix khác . làm sao mà Phòng được cơ chứ
Lúc Đấy Hình như Lượng=> Magical rồi . Lập Đàn Cầu gió cơ mà ( Vai~ chưởng )
Anh tháo Trong TQDN ko phải là ko đề phòng mà là ko ngờ vào mùa đấy có gió Đông Nam mà
Nhưng trong HPLN thì Xích Bích chắc kéo dài mười tập mất . nhiều nhà đự báo thời tiết lắm mà
 
Vụ pháp đàn thì bỏ qua 1 bên nhé, ko thể tin được. Còn trong TQDN, Tháo cũng nói "Mùa này có gió Đông Nam cũng là chuyện thường" cơ mà ;))
 
Rõ ràng lúc đó gió đã tới, mấy mưu sĩ cũng báo cáo nhưng anh Tháo vẫn "thường thôi" và sau đó là...
 
Câu "nếu ý trời ko cho nhà hán diệt, thì ta đây mới có ý nghĩa tồn tại" là câu NL nói với Triệu Nguyên Hỏa. Nhưng mục đích thực sự của việc lao động đường phố Hán của NL là những lời NL nói với PS cơ bác ạ;;)
Mình công nhận là tham vọng của NL không dừng ở mức thiên hạ chia 3, nhưng tình thế bắt buộc, không thể làm hơn thì cũng không thể nói NL ôm hận được bởi NL vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Bác xem TMY thì thấy đấy, lúc chết TMY đã soán vị cải chính chưa? Thiên hạ đã thống nhất chưa hay vẫn chia ba? Thế ngộ sau này mấy đứa con cháu của TMY chỉ là hàng tầm thường, không thể diệt nổi ba nước Ngụy Thục Ngô thì bác cũng bảo TMY ôm hận chết? Rồi cả Tào Tháo, Tôn Quyền cũng thế, hai bác cũng tham vọng thống nhất 3 nuớc chứ đâu mỗi mình NL, và lúc chết già hai bác cũng ôm hận chết chắc:))
Còn so sánh với TMY và NL thì có thể thấy hai người này kiềm chế lẫn nhau. TMY cản con đường của NL thì ngược lại NL cũng cản con đường của TMY. TMY mới xin vua được huấn luyện tí quân đội mà NL đã tìm kể ly gián đuổi về, rồi đem quân suýt lấy được Trường An. Vì thế lúc NL còn sống thử hỏi TMY có hành động nào dám tỏ ra lộng quyền không, hay chỉ dám cung cúc tận tụy mà phục vụ vua Ngụy:)).
Chính vì thế bác nói NL kém TMY ở chỗ TMY thực hiện được tư tưởng của mình còn NL thì không là bác đem so cả chuyện con cháu của TMY thống nhất thiên hạ so với chuyện đám con cháu của nước Thục hèn kém chứ có phải so sánh hai bác đấy đâu. Mà chuyện con cháu thì nó là quy luật lịch sử rồi: Anh rape con cháu tôi thì sẽ có thằng khác nó rape con cháu anh:)) chả thoát được đâu:))

Thế là cậu cũng công nhận là NL chưa hoàn thành được lí tưởng của mình rồi nhé;))

Về chuyện TMY, tớ chỉ bảo lí tưởng của TMY chính là cái "giấc mộng" lặp đi lặp lại của y, chứ ko hề bảo soán vị đoạt ngôi gì ở đây nhé, đọc lại đi.
Mà cậu bảo đừng lẫn giữa HPLN và TQDN mà chính cậu cứ lôi TQDN vào, mâu thuẫn quá đấy:D

P/S: chưa có chap mới nhỉ?:-"
 
Xin lỗi mọi người vì tuần vừa rồi bận quá lại phải làm thêm thứ 7 nên chap mới có khi không ra mắt đúng như mọi lần được. Còn vài trang nữa đang cố gắng dịch nốt. Lúc nào dịch xong sẽ post lên luôn. Mọi người thông cảm cho tớ nhé.

Trong chap này sẽ có sự xuất hiện của 2 nhân vật mới:

031003copy.jpg
 
Anh Cáp trông manly hơn mấy tập đầu nhỉ :)):)):))
 
ta vô phép !

câu này nghe kỳ kỳ sao ấy :(

hay tại tiếng việt mình dỡ !
 
Dịch là "xin thứ lỗi" có phải hay hơn không zzzz
Mãi E mới đuổi kịp đến đoạn xb ở VN, sao bọn Trẻ nó ko làm tiếp nhỉ
 
Thành của Công Tôn Toản là Kinh Dịch chứ nhỉ :-o
 
@phanthequoc: giấc mộng lặp đi lặp lại của TMY có phải lý tưởng của TMY đâu:)) Chả lẽ lý tưởng của TMY là bị một thằng ăn mặc quái dị vào cung nó "thịt luộc" mình:)). Mà nếu lý tưởng của TMY chỉ là như thế thì TMY thua xa NL về hoài bão khát vọng còn gì, lúc TMY chết thiên hạ vẫn chia ba đấy thôi=)).
Mà chap mới rồi bàn luận chủ đề mới đi cho vui:)). Từ đầu đến giờ chưa thấy hai mưu sĩ hàng đầu của bên Thiệu trong TQDN là Điền Phong với Thư Thụ đâu nhỉ. Hai bác này hứa hẹn cũng chẳng kém Trần Cung đâu;))
 
Xin lỗi mọi người vì tuần vừa rồi bận quá lại phải làm thêm thứ 7 nên chap mới có khi không ra mắt đúng như mọi lần được. Còn vài trang nữa đang cố gắng dịch nốt. Lúc nào dịch xong sẽ post lên luôn. Mọi người thông cảm cho tớ nhé.

Trong chap này sẽ có sự xuất hiện của 2 nhân vật mới:

031003copy.jpg

Nhìn Trương Cáp đúng là ra mặt đại tướng ;))
 
Theo hiện thực lịch sử là khi Tào Tháo lên ngôi vua nước Ngụy, Tư Mã Ý mới lên chức văn học duyện, từ đó về sau là thời TMY. Trong HPLN TMY nổi khi còn quá trẻ nên ko bik trận Xích Bích sẽ ra sao. Chứ còn chuyện đoán thời tiết là lúc đấu với Quách Gia, TMY chơi bộ đồ hình com trym ấy :|. Chính QG bảo là trong bát kì chỉ có 2 người bik thôi, nhưng khi nghe tiếng nói mới bik đó ko phải Gia Cát Lượng ..........

Chính xác thì Tào Tháo thua ở Xích Bích là do ko hiểu tình hình thời tiết ở Trường Giang( nơi của họ Sơn chứ ko phải của nhà Tư Mã) mà Sơn Vô Lăng thì biết cái gì, chỉ là con vịt so với Chu Du,NL,Tôn Trọng Mưu
.
___________Auto Merge________________

.
Anh Cáp bảo rằng có điên mới từ bỏ công tử(ám chỉ Viên Phương) ko hiểu làm sao mà hàng Tào nhỉ( hay lại như anh Trương Liêu bị Lưu Bị bịt mồm ko cãi được câu nào)
 
Nhớ là trong game Dynasty Warrior , Trương Cáp được tạo hình là một thằng bống phải ko nhỉ ? :| (game nó cũng phải dựa vào tiểu thuyết để tạo hình chứ)
Sao trong này anh nhìn phong độ thế ?
 
Nhìn Trương Cáp đúng là ra mặt đại tướng ;))
nhìn đoạn anh này cứu 1 thằng họ Viên ra khỏi 2 thích khách vô đối Trương Liêu ,Hỏa mới khủng
 
Chính xác thì Tào Tháo thua ở Xích Bích là do ko hiểu tình hình thời tiết ở Trường Giang( nơi của họ Sơn chứ ko phải của nhà Tư Mã) mà Sơn Vô Lăng thì biết cái gì, chỉ là con vịt so với Chu Du,NL,Tôn Trọng Mưu
.
___________Auto Merge________________

.
Anh Cáp bảo rằng có điên mới từ bỏ công tử(ám chỉ Viên Phương) ko hiểu làm sao mà hàng Tào nhỉ( hay lại như anh Trương Liêu bị Lưu Bị bịt mồm ko cãi được câu nào)
Ủa nhớ là Sơn Vô Lãng mà ta ^^, thằng Viên Phương trong Bát Kì sao nhìn mặt láo quá ko ưa!!!!!
nhìn đoạn anh này cứu 1 thằng họ Viên ra khỏi 2 thích khách vô đối Trương Liêu ,Hỏa mới khủng
Ủa hóa ra là Trương Cáp cứu, vậy mà nhớ hôm bữa trước có cậu bảo là bộ tướng của Tuân Úc .........
Bây giờ bàn võ tướng nào, bàn về Bát Kì cãi lộn ko àh :(
 
Nhớ là trong game Dynasty Warrior , Trương Cáp được tạo hình là một thằng bống phải ko nhỉ ? :| (game nó cũng phải dựa vào tiểu thuyết để tạo hình chứ)
Sao trong này anh nhìn phong độ thế ?
Game nó chế đấy, chứ làm gì có bóng biếc trong truyền thuyết :)) Có điều HPLN vẽ Trương Cáp trông đẹp thì đẹp nhưng mà hiền quá, cứ bình bình như mấy võ tướng khác chẳng có gì nổi trội hơn cả :-?

Giấc mộng của TMY mỗi thời điểm thì có một cách lý giải khác nhau thì phải. Nhưng tựu chung lại thì vẫn là nhân và quả :D
 
Game nó chế đấy, chứ làm gì có bóng biếc trong truyền thuyết :)) Có điều HPLN vẽ Trương Cáp trông đẹp thì đẹp nhưng mà hiền quá, cứ bình bình như mấy võ tướng khác chẳng có gì nổi trội hơn cả :-?

Giấc mộng của TMY mỗi thời điểm thì có một cách lý giải khác nhau thì phải. Nhưng tựu chung lại thì vẫn là nhân và quả :D

Nói về game em thì ớn nhất thằng Hứa Chử =.=
huachu.jpg

Cả Điển Vi theo sử cầm 2 cây kick kiểu thích khách cũng ko có, nhìn lực lưỡng mà ko đẹp đẽ gì =.=
dienvi.jpg

Cả Hoàng Cái già như trái cà cũng để cỡ này
hoangcai.jpg

Có Chu Du đẹp nhất
chudu.jpg
 
có ai chơi hiệp sĩ bàn tròn trên máy đĩa 1,4MB mà nhìn hình Ngụy Diên cứ tuởng lầm còn Châu DU mà đổi tóc với lông mày sang màu vàng thì y hệt Lancelot;))
 
Cả Ngụy Diên theo sử cầm 2 cây kick kiểu thích khách cũng ko có, nhìn lực lưỡng mà ko đẹp đẽ gì =.=
Điển Vi chứ -.-!!! Hoàng Cái thì thế cũng được rồi vì nhân vật này xuất phát từ thời khăn vàng cơ mà ::)

Ngược lại, ta thấy Chu Du trong DW chưa xứng được gọi là Mỹ Chu Lang.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top