Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
có bảo là nhắn tin cầu may đâu? Thì cứ nt nếu em chủ số nói ko có, thì bảo là khi nào gặp thì cho anh gặp abc, anh có chuyện quan trọng cần nói, giúp anh đc ko emMí cái cậu tư vấn tớ làm hết rồi. Nhưng mà nó đâu fải lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh con bạn nó đâu mà nt cầu may thế đc.
Thôi. Cứ từ từ, làm theo cách của mình vậy![]()
...
.
Sao fải làm thế? Bây giờ hè rảnh nó lên quán bán mà. Thích thì lên là có thôi. k thôi bây giờ tối nào nó chả online. Làm theo cách của cậu chỉ khiến nó chảnh hơn thôi chứ đc j T_Tcó bảo là nhắn tin cầu may đâu? Thì cứ nt nếu em chủ số nói ko có, thì bảo là khi nào gặp thì cho anh gặp abc, anh có chuyện quan trọng cần nói, giúp anh đc ko em ...
vậy đã thử chưa nhỉ
Ờ! Chắc bữa nào có dịp mới tặng cái cây đc. Chứ giờ k nên tặng liền. Mới tặng cái vòng xong. Tặng nhiều mà chả có dịp j hết nó tưởng mình dùng quà mua chuộc nó thì khổ.Góp ý 1 tí: nếu tặng quà thì theo em, tặng 1 cái cây(nhỏ nhỏ xinh xinh), ý nghĩa thì chắc chủ 2pic đoán được nhỉ
Hoặc là làm quà tay tặng, như em nè (ava + sign)

Đợi tới sn nó thì lâu vãi lù luôn T_TVà đợi sn hãy tặng, tại thường làm tay thì ý nghĩa nhiều(chọn món nào khó khó ấy, làm rồi khoe tay sẹo cho máu )
Rồi kết quả bác sao?Cậu này giống mình vài tháng trước nà
A! Anh Sờ que thăng chức rồi mới vào đây nhéLời khuyên là đừng đụng vào các bé teen. Mệt lắm...


khổ thân cậu, cậu tưởng con gái nó mà ngại thì cậu nói chuyện với nó trước mặt dễ lắm àSao fải làm thế? Bây giờ hè rảnh nó lên quán bán mà. Thích thì lên là có thôi. k thôi bây giờ tối nào nó chả online. Làm theo cách của cậu chỉ khiến nó chảnh hơn thôi chứ đc j T_T
Ờ! Chắc bữa nào có dịp mới tặng cái cây đc. Chứ giờ k nên tặng liền. Mới tặng cái vòng xong. Tặng nhiều mà chả có dịp j hết nó tưởng mình dùng quà mua chuộc nó thì khổ.
.... tôi đây toàn đâm lén từ yahoo cho tới tin nhắn mãi mới rủ đi chơi đc đấy
... nếu mà ngại thì càng phải làm cái gì càng kín càng tốt.
( tớ ngồi đối diện với ai, có cho tiền cũng chưa chắc dám hỏi người ta : mình đi.... nhé, nhưng yahoo hay tn thì
!! )Lời khuyên là đừng đụng vào các bé teen. Mệt lắm...







À! Cái chuyện rủ trực tiếp lẫn qua yahoo thì mình đều làm rồi. Đi chơi chung với bạn nó cũng có rồi, đi chơi riêng cũng có rồi, tóm lại đc khoảng 3 lần.khổ thân cậu, cậu tưởng con gái nó mà ngại thì cậu nói chuyện với nó trước mặt dễ lắm à .... tôi đây toàn đâm lén từ yahoo cho tới tin nhắn mãi mới rủ đi chơi đc đấy ... nếu mà ngại thì càng phải làm cái gì càng kín càng tốt.
tin nhắn + yahoo => có thể nói dễ dàng những chuyện mà đối mặt ko bao giờ dám nói ( tớ ngồi đối diện với ai, có cho tiền cũng chưa chắc dám hỏi người ta : mình đi.... nhé, nhưng yahoo hay tn thì !! )
Chả biết bạn bè nó nói gì nữa...
Huynh đệ đồng môn à?Tối qua đến giờ ngồi đọc hết 31 pages của topic bác. Cám ơn bác, em vỡ ra đc nhiều điều và có những trận cuời khoan khoái
Em cũng ở Đà Nẵng, bác học Duy Tân theo dự đoán của em thì Cafe này ở đâu khu Phan Thanh rồi
Cám ơn đã bỏ chút thời gian đọc nhá ^^. Còn ở khu nào thì ... cứ đoán tiếp đi 


Tớ cũng qua tuổi teen rồi, chả nhớ tâm lý mấy bé lớp 10 thế nào nữaTạm thời mình lớn không thèm chấp, mà nhìn lại thì thấy đúng em nó tính vẫn còn con nít nên gặp mấy chuyện này thấy ngại ngại, khó xử thì cũng bình thường. Mình sẽ không quá quan tâm về vấn đề này nữa![]()


Cậu nemo này... Cậu nghĩ cậu đang ở vị trí nào thế :(Cái kiểu nó giả vờ ngại ngại kiêu kiêu chảnh chảnh ấy chứ +_+
Nói thật nhiều khi tớ cũng chán cái cảnh chạy theo nó mãi rồi các bạn ạ
Khó chịu nhất là những lần gần đây pm nó mà nó éo thèm nhắn lại.
Bực vãi lọ
Sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi em ạ. Muốn đứt k?


Có j mong anh em kịp thời dội cho tớ vài gáo nước lạnh để tỉnh người ra với nhá 
.