lúc sáng nay down về xong chơi thử khoảng 30 phút thì có mấy cảm nhận sau:
Ưu điểm:
- do chưa có bản expansion nên sim chạy nhanh hơn -> máy mình yếu mà vẫn chơi được nên yêu

- Có thể đặt object ở các vị trí góc cạnh, chéo, objects có nhiều góc quay để đặt và để hơn, mang lại cảm giác thật hơn (tức là có thể treo các thứ vào những chỗ tường là đường chéo chẳng hạn í). Ở những bản the sims 2 trở về trước thì đồ đạc chỉ có 4 chiều trái, phải, trước và sau thì phải (trừ cửa sổ là cái duy nhất treo được ở những chỗ tường bị chéo). => đây là ưu điểm rất lớn của the sims 3, khiến việc thiết kế nhà trở nên vô cùng tinh vi, và mang lại những cảm giác thiết thực hơn cho người chơi.
- Có thể tung tăng xung quanh city, đưa người chơi vào 1 thế giới rộng hơn các bản the sims trước
Nhược điểm:
- Thiết kế nhân vật khó đẹp quá. Để auto như những bản the sims trước thì char của mình cũng vô cùng xinh đẹp. Ở the sims 3 lúc hiện vào thấy xấu ốm, trông như 1 con thần kinh rung rinh í. Nhưng cái này thì mình ko khéo tay thì rồi sẽ có các thợ tài hoa khác nên là ... chờ tý vậy

- Object đa chiều nhưng mà lại....khó điều khiển. Khó đặt vị trí cho chính xác, tại có cái bàn tay cứ che che mất mấy cái object nhỏ (to thì ko nói vì dễ nhìn hơn, nhưng object 1 ô là rất khó nhìn, như là mấy cái hoa hoét ý).
- Khi thiết kế nhà thì ... tối tăm muốn toét cả mắt. Ngoại trừ những chỗ nào có nhiều cửa sổ thì còn sáng sủa ra, thì tối tăm ko chịu được (dù đã lắp đèn thì đến khi nào chơi mới thấy sáng, còn lúc thiết kế nhà thì vẫn tối như cái hũ nút).
- Khi thiết kế mà muốn save thì lại phải load ra main menu town mới cho save, chứ đang xây mà muốn save lại thì ko chịu => hơi bất tiện
À mới chơi có 30 phút thôi nên chưa có dịp tìm hiểu xem cách chơi thế nào (mới chỉ xây xong cái nhà) nên cũng chỉ dám bàn luận nhiều về phần thiết kế nội thất. Để tý nữa vào chơi thêm rồi ra bới móc tiếp
