Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

. Konan bỏ đi tu.
Thật ra câu đấy Nagato nói với Jir, Jir thấy tâm đắc nên đưa vào tác phẩm, Nar đọc thấy tâm đắc nên chuyển thành câu của mìnhChap này được mỗi cái điểm Nar nói ra được câu Jir tâm đắc nhất truyện làm Nagato tỉnh cả người , nhưng nếu chỉ có thế thì làm sao mà thay đổi quan điểm Nagato được nhỉ , thế hơi đơn giản quá
Nagato nghe lại câu đấy mới nhớ lại kỷ niệm xưa (thế nên chap này mới tên là "Kỉ niệm")
Có ai ở đây từng đọc "Dấu Ấn Rồng Thiêng" không, đoạn này rất giống lúc Dai thu phục Hyunckel, 1 đồng môn đã sa ngã 





Ôi my god, lại vỡ bụng mất rồiÁi chà bạn Primera quả là bất hủ
Vừa mới lên wiki thì tìm được cái này
Thật là vl
http://vi.wikipedia.org/wiki/Các_thành_viên_trong_Akatsuki
Primera
(nhân vật này không xuất hiện trong Manga, không có ý nghĩa gì trong Akatsuki , đây là chế nhảm , ko có giá trị tham khảo )
* Tuổi :???
* Chiều cao: ???
* Cân nặng: ???
* Ngày sinh : ????
* Cấp bậc: bệnh nhân não
* Nơi sinh: bệnh viện tâm thần tỉnh táo
* Nhóm máu: Urê
* Đồng đội: Chinsu
* Vị trí nhẫn: Chân giữa
* Màu nhẫn: Vàng xám hơi lỏng
* Chữ Kanji trên nhẫn: Tihs viết theo chiều ngược lại
Primera vốn là một thí nghiệm về tác dụng của điện lên não người bất thành , do bố mẹ Pri cho rằng làm ... bên cạnh trạm biến thế thì con mình sinh ra sẽ có trí tuệ hơn người , may sao sau thí nghiệm Pri vẫn còn sống (Chắc mẹ nó cố sống đủ 280 ngày rồi mới đi hoặc quái thai không chừng ?) . Tuy vậy , Primera có 1 lớp da hết sức cứng chắc , chỉ cần biến hình thì dù có là kim cương , orihancol , FrostMourne hay Masamune cũng chớ hòng xuyên thủng được da mặt Pri , e là so với "kim cương bất hoại thể" , Jutsu này của Pri vẫn còn trên mấy bậc . Tuy bản lĩnh như vậy nhưng do tác động của thí nghiệm nên não của Pri đã hoại tử hoàn toàn khiến cho cơ thể và thần kinh hoạt động bất thường , nhớ sau quên trước , ị trước ăn sau . May thay trong 1 lần vào hàng net , đang sờ soạng tìm ổ điện để thủ dâm (?) , Pri nhìn thấy máy bên cạnh đang bật Naruto fake databook for brainless Otaku , thấy hay hay Pri bèn đem copy rồi print ra đọc . Mặc dù bản in rất dày , những 2 trang nhưng Pri chỉ đọc 3 ngày 3 đêm là hết , rồi ngẫm nghĩ hồi lâu , Pri hú lên cười sặc sụa vì đã tìm thấy chân lý của bản thân . Lĩnh ngộ được giáo lý linh diệu từ fake databook , Pri chế ra "sh!t raising technique" gần giống như "Dead raising technique" nhưng thay vì dùng xác chết Pri sử dụng thức ăn hàng ngày của mình ... Tuy có võ công cái thế , tư chất hơn người nhưng lại không có đất dụng võ , không được triển hiện tài năng thi thố với đời nên Pri buồn lắm , nhiều lúc chỉ biết nhay trym để gợi bớt nỗi đau trong lòng . Rồi 1 ngày khi đang lang thang vô định trên net , Pri khám phá ra box NFC ( Naruto fanclub ) , có thể ví đây là phát hiện vĩ đại ngang tầm với Colombo tìm ra Châu Mỹ khi xưa . Tại NFC , nhân tài hội tụ , đặc biệt rất nhiều anh tài chém gió quay tay tưởng tượng , là nơi địa linh nhân kiệt hiếm thấy xưa nay . Pri ngó qua NFC 1 lúc đánh giá : "Bọn mèng này mà cũng tự gọi mình là Otaku chắc ta là tổng biên tập Shogakukan quá (?)" . Rồi Pri quyết định nhảy vào NFC tung chưởng bom thối . Chỉ trong 1 vài chiêu Pri đã làm quần hùng sửng sốt , mặt mày xám ngắt , có người còn tím lại vì tức , ai nấy đều thể hiện sự bàng hoàng kính phục trước độ tởm của Pri :"ngưỡng mộ" , "ganh tị" , "khâm phục" , thậm chí có hào kiệt ngưỡng mộ bạn đến nỗi muốn kết thành tri kỷ , bạn trăm năm : "Thương mến !!!!!!" . Tuy nhiên quy luật đời người khắc nghiệt gói gọn 1 câu :"Tài tình chi lắm cho trời đất ghen" , nhiều kẻ cảm thấy tài năng Pri quá vượt trội nên ko chịu nổi sinh ra thù oán , ghen ghét tìm cách hãm hại :"Có lẽ mình nên dùng Bkav Home để quét con Worm này thôi, hết thuốc chữa ồy" "Có gì để report không nhỉ" . Rồi các thế lực thù địch cùng hợp lực tung skill tạ 1 terra tấn giáng xuống đầu Pri , mặc dù nội công thâm hậu nhưng liệu Pri có sống sót nổi qua tai ách này để tiếp tục sự nghiệp sáng sủa chiều hot Sh!t của mình không - Xin đón xem hồi sau sẽ rõ
Thật là...
(nói thế thôi nhưng giỡn vừa vừa thôi, muốn viết chap sau thì nhớ xóa chap này trước
)Ái chà bạn Primera quả là bất hủ
Vừa mới lên wiki thì tìm được cái này
Thật là vl
http://vi.wikipedia.org/wiki/Các_thành_viên_trong_Akatsuki
![]()
Cái wiki thật là kinh hoàng 


Này,nói lần chót nhé: “biết thì thưa thốt,không biết thì dựa cột mà nghe” ,biết gì mà nói,trình đọc nar của ông cao lắm àh?sao mà nói chuyện nghe ngứa ass thế? Làm ơn xem kĩ lại chap trước đi!Chap quái gở , chỉ có nói đôi ba câu chả ra làm sao mà Nagato đang hò hét hòa bình với giết chóc tự dưng quay sang "thôi tôi tin cậu rồi" , hóa ra các ý tưởng thay đổi thế giới đều là do bộc phát hứng lên là nghĩ ra chứ không cần suy xét j hết cả ah , Kishi càng lúc viết càng dở
Ôi mẹ ơi...ko nhịn dc cười...chết mất thôiPrimera
(nhân vật này không xuất hiện trong Manga, không có ý nghĩa gì trong Akatsuki , đây là chế nhảm , ko có giá trị tham khảo )
* Tuổi :???
* Chiều cao: ???
* Cân nặng: ???
* Ngày sinh : ????
* Cấp bậc: bệnh nhân não
* Nơi sinh: bệnh viện tâm thần tỉnh táo
* Nhóm máu: Urê
* Đồng đội: Chinsu
* Vị trí nhẫn: Chân giữa
* Màu nhẫn: Vàng xám hơi lỏng
* Chữ Kanji trên nhẫn: Tihs viết theo chiều ngược lại
Primera vốn là một thí nghiệm về tác dụng của điện lên não người bất thành , do bố mẹ Pri cho rằng làm ... bên cạnh trạm biến thế thì con mình sinh ra sẽ có trí tuệ hơn người , may sao sau thí nghiệm Pri vẫn còn sống (Chắc mẹ nó cố sống đủ 280 ngày rồi mới đi hoặc quái thai không chừng ?) . Tuy vậy , Primera có 1 lớp da hết sức cứng chắc , chỉ cần biến hình thì dù có là kim cương , orihancol , FrostMourne hay Masamune cũng chớ hòng xuyên thủng được da mặt Pri , e là so với "kim cương bất hoại thể" , Jutsu này của Pri vẫn còn trên mấy bậc . Tuy bản lĩnh như vậy nhưng do tác động của thí nghiệm nên não của Pri đã hoại tử hoàn toàn khiến cho cơ thể và thần kinh hoạt động bất thường , nhớ sau quên trước , ị trước ăn sau . May thay trong 1 lần vào hàng net , đang sờ soạng tìm ổ điện để thủ dâm (?) , Pri nhìn thấy máy bên cạnh đang bật Naruto fake databook for brainless Otaku , thấy hay hay Pri bèn đem copy rồi print ra đọc . Mặc dù bản in rất dày , những 2 trang nhưng Pri chỉ đọc 3 ngày 3 đêm là hết , rồi ngẫm nghĩ hồi lâu , Pri hú lên cười sặc sụa vì đã tìm thấy chân lý của bản thân . Lĩnh ngộ được giáo lý linh diệu từ fake databook , Pri chế ra "sh!t raising technique" gần giống như "Dead raising technique" nhưng thay vì dùng xác chết Pri sử dụng thức ăn hàng ngày của mình ... Tuy có võ công cái thế , tư chất hơn người nhưng lại không có đất dụng võ , không được triển hiện tài năng thi thố với đời nên Pri buồn lắm , nhiều lúc chỉ biết nhay trym để gợi bớt nỗi đau trong lòng . Rồi 1 ngày khi đang lang thang vô định trên net , Pri khám phá ra box NFC ( Naruto fanclub ) , có thể ví đây là phát hiện vĩ đại ngang tầm với Colombo tìm ra Châu Mỹ khi xưa . Tại NFC , nhân tài hội tụ , đặc biệt rất nhiều anh tài chém gió quay tay tưởng tượng , là nơi địa linh nhân kiệt hiếm thấy xưa nay . Pri ngó qua NFC 1 lúc đánh giá : "Bọn mèng này mà cũng tự gọi mình là Otaku chắc ta là tổng biên tập Shogakukan quá (?)" . Rồi Pri quyết định nhảy vào NFC tung chưởng bom thối . Chỉ trong 1 vài chiêu Pri đã làm quần hùng sửng sốt , mặt mày xám ngắt , có người còn tím lại vì tức , ai nấy đều thể hiện sự bàng hoàng kính phục trước độ tởm của Pri :"ngưỡng mộ" , "ganh tị" , "khâm phục" , thậm chí có hào kiệt ngưỡng mộ bạn đến nỗi muốn kết thành tri kỷ , bạn trăm năm : "Thương mến !!!!!!" . Tuy nhiên quy luật đời người khắc nghiệt gói gọn 1 câu :"Tài tình chi lắm cho trời đất ghen" , nhiều kẻ cảm thấy tài năng Pri quá vượt trội nên ko chịu nổi sinh ra thù oán , ghen ghét tìm cách hãm hại :"Có lẽ mình nên dùng Bkav Home để quét con Worm này thôi, hết thuốc chữa ồy" "Có gì để report không nhỉ" . Rồi các thế lực thù địch cùng hợp lực tung skill tạ 1 terra tấn giáng xuống đầu Pri , mặc dù nội công thâm hậu nhưng liệu Pri có sống sót nổi qua tai ách này để tiếp tục sự nghiệp sáng sủa chiều hot Sh!t của mình không - Xin đón xem hồi sau sẽ rõ


dĩ nhiên là độ này mình lười online nên chả biết primera là thằng vẹo nào, nhưng bị chửi như thế chắc hẳn cũng phải có lí do chính đáng

2 ngày qua "buồn" mà "cười" vỡ bụng (bắt đầu từ trang 34), không trực tiếp chứng kiến thì cũng hơi phí thậtdĩ nhiên là độ này mình lười online nên chả biết primera là thằng vẹo nào, nhưng bị chửi như thế chắc hẳn cũng phải có lí do chính đáng![]()
giọng văn châm chọc thâm độc thế kia giống của Trùm hoặc zerg hơndĩ nhiên là độ này mình lười online nên chả biết primera là thằng vẹo nào, nhưng bị chửi như thế chắc hẳn cũng phải có lí do chính đáng
V D90 : link đâu lâu thế![]()

Bạn Trùm thâm độc nhưng chắc là không rảnh để viết lên wiki đâu, thủ phạm lần này nghi là Tùng chân giữagiọng văn châm chọc thâm độc thế kia giống của Trùm hoặc zerg hơndĩ nhiên là độ này mình lười online nên chả biết primera là thằng vẹo nào, nhưng bị chửi như thế chắc hẳn cũng phải có lí do chính đáng
V D90 : link đâu lâu thế![]()

Wiki là tự do mà, thảm hay không thảm gì ở đây, viết như thế đúng là quá đáng thật nhưng nếu so với thái độ đáng khâm phục của Primera trong này thì thiết nghĩ có thể thông cảm được.sao ko viết những cái hay mà toàn nghĩ ra những thứ bệnh hoạn để sỉ nhục nhau thế.
bài viết thế này mà cũng được đăng, wiki Việt Nam thảm quá.

đm, đến cái thằng bị cả thiên hạ chửi rủa như ta cũng phải công nhận là thằng này đúng là loại hypocrite điển hìnhsao ko viết những cái hay mà toàn nghĩ ra những thứ bệnh hoạn để sỉ nhục nhau thế.
bài viết thế này mà cũng được đăng, wiki Việt Nam thảm quá.

