Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.
Ngày xưa cũng có người cho là PV vẽ dựa theo phim truyền hình Đài Loan
Bây giờ nhiều người nói PV vẽ dựa theo truyện chữ của Đan Thanh Kiếm trên mạng đã lâu mà không thấy bộ truyện chữ này


Ngộ thấy thằng Mã nó bựa cái chỗ là nhân vật chả có thằng nào phải chết.
. Hoàn toàn không hề nghĩ xem tình huống đó và tính cách đó có hợp với nhân vật mình xây dựng không.
. Xuất nhiều quá tới khi hết thứ để xuất thì Mã cho kết truyện 
Longtini là thằng nào vậy trời, dô ăn nói hàm hồ báo hại anh em tao bi giờ.
Ngộ thấy thằng Mã nó bựa cái chỗ là nhân vật chả có thằng nào phải chết.
Trác Đông Lai đánh nhau với Tiêu Dao thừa sống thiếu chết, ấy vậy mà khi thắng lại không giết nó. Giết quch1 nó đi cho rảnh nợ, mai mốt nó hồi phục công lực có phải đi bằng đít không? Ngu vật. Chưa kể cái "đại trí tuệ" trừng phạt Tiêu Dao cái kiểu gì không biết nữa, bà mẹ nó, không những không làm cho nó hối cải mà còn làm cho nó có công lực mới. Đại trí tuệ rốt cuộc lài cái đ3o' gì đến giờ ngộ cũng chưa hiểu.
Rồi Mạc Ly hồi trước đánh thằng Trác Thanh sao không giết mẹ nó đi, để bây giờ nó quay lại báo hại cho nhà tan cửa nát, Mạc Ly trí tuệ cao siêu mà sao ngu như con ku vậy trời.
Còn nữa, Vô Lệ hận Vô Địch thâm lỗ đít, thế mà gặp mặt Vô Địch chỉ nói qua loa mấy câu là lập tức dừng tay. Nói vậy chứ mai mốt ngộ giết người xong rồi đến bảo công an: "Tôi đến nhận tội, cứ giết tôi đi" là được à. MÃ: Mày nhảm vừa vừa cho anh em tao sống với chứ.
Công lực con mẹ gì hút qua hút như chơi là sao. Nói vậy mai mốt ngộ khỏi tập võ, cứ ra đường thấy thằng nào công lực cao là nhảy vào hút là thành đệ nhất cao thủ à trời à. Đùa.
Còn nữa, Vô Địch và Anh Hùng ngày xưa kính trọng cha như thần, ấy vậy mà chỉ vì một giấc mơ của Vô Địch mà anh em nó cứ luôn mồn chửi cha là "súc sinh". Nói thật dù TMBQ có giết Ngô Uyển thì cũng là cha chúng nó, cùng lắm là cha con không nhận nhau thôi chứ ai đời lại hành xử như quân mất dạy vậy. Bố tiên sư thằng Mã.
Chiến tranh dành ngôi vua con mẹ gì chả thấy lình tráng đâu, toàn thủ lĩnh đánh với nhau. Bố khỉ, vậy chiêu binh mãi mã làm con mẹ gì, có mấy thằng loe nghoe đấy cứ đè nhau ra mà đánh cho nó nhanh, cần đếch gì "Hùng sư đường" với "đại tiêu cục".

Đọc bộ Phụng Hoàng Lửa cũng của tác giả truyện Võ Thần NxbThong Tin gì đó. Bộ này in chất lượng được nội dung hay , đọc đi tui bảo đảm đấyBộ nào vậy nhỉ? Mình chỉ biết Phụng Hoàng Lửa (Hỏa Phụng Liêu Nguyên) của Chan Mou. Cũng thuộc dạng đỉnh. Có thể coi là bộ manhua đỉnh nhất từng đọc. Hơn Phong Vân xa.

Đọc bộ Phụng Hoàng Lửa cũng của tác giả truyện Võ Thần NxbThong Tin gì đó. Bộ này in chất lượng được nội dung hay , đọc đi tui bảo đảm đấy
À nó ra hết bộ rồi cứ yên tâm mà đọc , mà nó có phần 2 nối tiếp thì chưa hết, mà phần 2 lại là thời đại khác của Võ Thầnchả liên quan gì









cao thủ , đây chính là cao thủ , đệ nhất cao thủ , hỏi khí không phải có phải cái " đại trí tuệ " nó mới nhập vào người bác khôngmthấy admin close topic này đi là vừa rùi ,tác giả cũng không biết là ai sáng tác nữa , bác nào rảnh thì đọc truyện không tranh đi ( không thì kiêu em ở trên núi nữa ). mã vinh mà sáng tác dc anh hùng vô lệ thì ông này vip wa
http://www.free4vn.org/f81/t3588/

sáng với chả tác. 


, mình không biết cốt truyên của truyện tranh nó ra sao chỉ nói là anh hùng vô lệ là của cổ long thôi còn bên trong thì không biết mình không đọc truyện tranh của nó mình chỉ đọc truyện chữ thoi