Toán lớp 8

angelboy1412

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
29/11/08
Bài viết
199
Reaction score
0
Tớ có thằng em học lớp 8 nó ngu toán phải nói khong bik gì về toán hôm nay nó đi họp thì bị thi lại môn toán ai có cách nào cho nó lên lớp không
 
Kiếm gia sư về dạy kèm .
 
bắt nó giải nhiều bài tập chứ sao :| ham chơi đến nổi lớp 8 đã thi lại toán à 8-|
 
-Hồi đó mất căn bản Toán lớp 8, ông già cho đi học kèm lớp của ông thầy toàn dạy bọn chuyên Toán, tự nhiên vô đó thấy bọn nó khủng wa' nên bắt đầu chăm học, giờ thì cũng kha khá ^^
-Học là chuyện lâu dài, trước mắt muốn thi lại thì chỉ có làm bài tập thật nhiều thôi, đến khi vô phòng thi thì hên xui :))
 
Phải học lại thì cũng có sao. Nếu có lưu ban thì gia đình đừng nặng nề quá rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Toán lớp 8 chỉ có tam giác đồng dạng cũng ko khó lắm.
 
Bợ đít giáo viên.

Nói thẳng nói thật nghe cho nó cay.
 
toán lớp 8 có gì mà khó ? nếu mà ko học đc toán lớp 8 lên 12 rớt cũng thế thôi =))
 
Cách đơn giản nhất: đập cho nó một trận rồi lên méc ba má. Nếu phản kháng thì cứ đập tiếp. Cậu nên biết 1 điều: nếu nó không giang hồ thì nó không dám đánh cậu:))
 
Kiếm gia sư về mà dạy cho nó,thỉnh thoảng mình cũng để ý đến nó.\:d/
 
kiếm gia sư là cách hiệu quả nhất
hồi lớp 12 mình cũng thế
học chả biết cái mô tê gì
thuê gia sư về dạy cho mấy tháng là cũng ngon ngon lên ngay
nhưng thì đh xong thì chả còn nhớ dc cái gì=))
 
Tớ chẳng học toán gì cả , tự dưng các công thức tớ học qua là nhớ dai :">
 
Bợ đít gấp đi cho nó nóng.

Rồi cứ tiếp tục như thế.

Lớp 9 lên lớp 10. BĐ
Lớp 12 lên ĐH. BĐ
ĐH ra trường đi xin việc. BĐ
Nhân viên quèn. BĐ các thể loại sếp trong cty.

Kiếp BĐ.
 
Chắc bạn nì mới học lớp 10, năm nay lên lớp 11 ha;)).Cứ thử qua lớp 11 xem có phán câu đấy như thế được nữa ko.Còn về trường hợp của chủ topic thì tui nghĩ nếu chủ topic còn nhớ kiến thức toán thì tự giảng cho em cũng được mà.Toán lớp 8 đâu có khó lắm:D
 
đề thi toán năm nay dễ ẹt vậy mà thi lại bó tay ông nội này luôn:-w:-w
 
=))=)),bây h học sinh tiếp xúc với anh tẹc nét sớm quá nên học kém vậy sao,tớ nói thật chứ học dốt mấy cũng lên đc cấp 3,sao lại có vụ học lại lớp 8 nhỉ=))
 
Hiệu quả nhất là chơi bài "đôi bạn cùng tiến". Kiếm cho nó một kon bồ cùng tuổi cho học nhóm với nhau đảm bảo tiến bộ liền :))
 
Phải học lại thì cũng có sao. Nếu có lưu ban thì gia đình đừng nặng nề quá rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Toán lớp 8 chỉ có tam giác đồng dạng cũng ko khó lắm.

Bác này đã học qua lớp tám chưa mà bảo toán lớp 8 là tam giác đồng dạng (đấy là của lớp 7)
Toán lớp 8 thì về lượng giác. tính sin cos và mấy cái định lý Pitago thôi. (mình nhớ rõ sin đi học cốt không hư ta đoàn kết cô ta kết đoàn)
Đại số thì giải hệ phương trình bậc nhất (dễ ẹc:P)
 
Ngày xưa qua rồi.

Đã từng đi dạy Lý, gặp rất nhiều cháu lớp 9, cộng trừ nhân chia sai, giải ko xong pt bậc nhất 1 ẩn, biến đổi từ công thức sang công thức phụ để giải BT sai tán loạn.

& đè CASIO ra bấm lấy kết quả. Máy hiện 0.9 & ký hiệu x10^-3 bé bé xinh xinh ở kế bên, thì ko biết cái kết quả đấy có ý nghĩa gì, chỉ cho cách bấm cho ra kết quả bình thường thì 1 tuần sau quên ráo trọi.
 
Giờ xã hội nó khác rồi. Mình lớp 9, giờ hỏi lại mấy đứa trong lớp mấy cái về quy đồng mẫu số (số đơn giản) thì nó cũng không biết cách. Mình cùng lứa mà cũng thấy buồn thay!
 
Back
Top