Happy Together
Mr & Ms Pac-Man
- 3/10/08
- 250
- 0
Đã bao giờ bạn có cảm giác rất lạ, như là cảm thấy rất thân quen hoặc là dễ chịu thoải mái khi gặp 1 người hay nhiều người nhưng có chung 1 đặc điểm nào đó,ví dụ như là đều đeo kính ,hay là đều chung 1 cái tên nào đó 
Thật ra thì cũng chả có gì cả ,nhưng cũng là 1 điểm thú vị trong tâm lý con người nên mạn phép thảo luận 1 tý nhỉ,cũng là để xem có ai giống mình ko
Hiện tượng tâm lý này cũng ko phải là bất thường ,nó chỉ là việc tồn tại trong mỗi ngừơi 1 cảm xúc đặc biệt với người khác giới mang 1 đặc điểm nào đó,ko rõ nguyên do, ko rõ tại sao lại có , chỉ đơn giản là thấy có 1 cảm xúc rất khác lạ khi gặp/thấy/nghe về người mang đặc điểm này !
Ví dụ ,theo nhiều người mà mình từng làm quen nói chuyện ,1 số bạn nữ nói thường thấy dễ nói chuyện và có cảm tình với con trai đeo kính + trông thư sinh hơn là mấy anh chàng manly bụi bụi .
Còn riêng mình , rất lạ là từ bé ko hiểu sao rất dễ có cảm tình với những người con gái tên là T (tình cảm trong sáng ah nghen ,chứ ko phải là lăng nhăng hay là bắt cá nhiều tay đâu, quen rồi làm bạn thui :P) ,thậm chí kể cả là bé con học sinh tiểu học hay là chị hơn tuổi ,thậm chí là họ hàng ,chỉ cần biết tên là T thôi mình đã muốn bắt chuyện + làm quen rồi
, thật lạ phải ko , trong khi điều này ko hề xảy ra với những người khác giới không tên là T ,kể cả nếu người đó có thể nói là hơn nhiều người tên T mình từng gặp nhưng nhiều khi mình lại hoàn toàn ko có cảm giác muốn làm quen chút nào .
Mà 1 điều thú vị là cái cảm xúc này mình k rõ từ đâu mà có,chỉ biết đã có từ nhỏ ,và khi lớn lên ko hề mất đi
Phải thú thật là chết 1 nỗi ,con gái tên T bây giờ khá nhiều ,mà mình thì sắp ... với 1 cô gái tên là T rồi (:P) nên cũng k muốn để cái cảm xúc này thoải mái nữa , cần tự kiềm chế thôi, hy vọng có ai trong box đã hay đang có hiện tượng tâm lý này vào cùng chia sẻ với nhau

Thật ra thì cũng chả có gì cả ,nhưng cũng là 1 điểm thú vị trong tâm lý con người nên mạn phép thảo luận 1 tý nhỉ,cũng là để xem có ai giống mình ko

Hiện tượng tâm lý này cũng ko phải là bất thường ,nó chỉ là việc tồn tại trong mỗi ngừơi 1 cảm xúc đặc biệt với người khác giới mang 1 đặc điểm nào đó,ko rõ nguyên do, ko rõ tại sao lại có , chỉ đơn giản là thấy có 1 cảm xúc rất khác lạ khi gặp/thấy/nghe về người mang đặc điểm này !
Ví dụ ,theo nhiều người mà mình từng làm quen nói chuyện ,1 số bạn nữ nói thường thấy dễ nói chuyện và có cảm tình với con trai đeo kính + trông thư sinh hơn là mấy anh chàng manly bụi bụi .
Còn riêng mình , rất lạ là từ bé ko hiểu sao rất dễ có cảm tình với những người con gái tên là T (tình cảm trong sáng ah nghen ,chứ ko phải là lăng nhăng hay là bắt cá nhiều tay đâu, quen rồi làm bạn thui :P) ,thậm chí kể cả là bé con học sinh tiểu học hay là chị hơn tuổi ,thậm chí là họ hàng ,chỉ cần biết tên là T thôi mình đã muốn bắt chuyện + làm quen rồi
, thật lạ phải ko , trong khi điều này ko hề xảy ra với những người khác giới không tên là T ,kể cả nếu người đó có thể nói là hơn nhiều người tên T mình từng gặp nhưng nhiều khi mình lại hoàn toàn ko có cảm giác muốn làm quen chút nào .Mà 1 điều thú vị là cái cảm xúc này mình k rõ từ đâu mà có,chỉ biết đã có từ nhỏ ,và khi lớn lên ko hề mất đi
Phải thú thật là chết 1 nỗi ,con gái tên T bây giờ khá nhiều ,mà mình thì sắp ... với 1 cô gái tên là T rồi (:P) nên cũng k muốn để cái cảm xúc này thoải mái nữa , cần tự kiềm chế thôi, hy vọng có ai trong box đã hay đang có hiện tượng tâm lý này vào cùng chia sẻ với nhau




(đừng cắn người là được



)

