Itto - Sóng gió cầu trường (4)

Status
Không mở trả lời sau này.
móe,chỗ mình k có :(.

Nghe chừng yura imba quá :O,meiho đấu kiểu gì =)
 
Cú sút càng cua của Itto ;))
Hoặc đạn pháo của anh Han ;;);;)
ăn may thì win
 
Mà sao nó bỏ kính ra mà vẫn đá được nhỉ . Có khi nào nó mổ mắt rồi chăng

thuram ở ngoài đời cận 6 độ mà còn làm hậu vệ nỗi tiếng nữa mà bác :D
 
Yara nó sút mà thủ môn ko nhìn thấy bóng luôn :D.

Tập này càng tôn thêm sự vô dụng của đầu láng + công tử đẹp mã. Bị thằng đội trưởng bên kia nó qua bóng cái 1 :|. Lúc đầu thấy bức tường Meiho được PR quá ghê làm bộ 3 siêu quậy tơi tả mà giờ ra thế này :(
 
Ngoài đà nẵng sao mình chưa thấy tập mới mà các bác bàn râm ran thế

Mình cũng ở ĐN đây. Sáng nay chưa có, và hứa hẹn sẽ không có trong vài ngày tới.

Mọi người ở đây spam thôi chứ đã ra tập mới đâu ;))
 
Mình cũng ở ĐN đây. Sáng nay chưa có, và hứa hẹn sẽ không có trong vài ngày tới.

Mọi người ở đây spam thôi chứ đã ra tập mới đâu ;))

Mới ra sáng nay mà bác :D. Có khi sáng nay mưa to ướt hết truyện :-"
 
Mấy bác đoán xem Đại bác Makura thua Seiga bao nhiều ;))
 
Yara nó sút mà thủ môn ko nhìn thấy bóng luôn :D.

Tập này càng tôn thêm sự vô dụng của đầu láng + công tử đẹp mã. Bị thằng đội trưởng bên kia nó qua bóng cái 1 :|. Lúc đầu thấy bức tường Meiho được PR quá ghê làm bộ 3 siêu quậy tơi tả mà giờ ra thế này :(

nhắc đến pha dó vừa thấy hay , vừa mắc cười lúc thằng mao nó nói kĩ thuật cơ bắp là món ưa thích của ta .Thằng kagari nói ..... .:D
 
nhắc đến pha dó vừa thấy hay , vừa mắc cười lúc thằng mao nó nói kĩ thuật cơ bắp là món ưa thích của ta .Thằng kagari nói ..... .:D

Nó nói gì hả bác . Bác kể nốt đi
 
Lát nữa còn có cảnh thằng Mao kêu tập thể lực rồi thằng Sanza với đầu xoăn đứng .... nữa =))
 
Nó nói gì hả bác . Bác kể nốt đi

cái đoạn này bác phải đọc trực tiếp thì mới thấy vui được kể ra không vui lắm đâu :D.Mà cũng lạ nhĩ mấy bác ,bộ thằng mao bị bố bỏ rơi hay sao mà không biết mặt mũi bố (nhìn nhằm ông mặt hầm hầm là bố nó
 
Cả hàng hậu vệ Meihou đc ku máy nổ là hay thật. Còn Mao khí quản thì mình to óc bé. Còn 2 ku kia thì khỏi nói. Bức tường gì á :|
Mà Makoto là ai,có phải Ken ko,chưa đọc nên chẳng biết,ko ai answer hết. Phần này mấy cú sút cực kì bình thường ,ko biến ảo gì. Ngay cả Sếu Yamazaki sút cũng chẳng gì hay. Ko biết tụi Kuminidai như thế nào nữa mà là ƯCV chức vô địch. Nhìn thằng tiền đạo mặt ngu gần chết
 
Truyện có cái đoạn Hanyu sút làm em nhặt bóng sợ vãi linh hồn , hài thật :))
 
Đâu phải cứ biến ảo mới là hay hả bạn :)
Makoto đúng là Ken
Còn MaO không nhận ra bố là vì xa quá, hơn nữa chắc ông kia trông cũng na ná. Đến khi lại gần nó nhận ra rồi còn gì!
 
Em nhặt bóng nó sợ là tại thằng Hanyu sút bóng bay mút chỉ, nó chạy đi nhặt mệt =)). MÀ tập này em nhặt bóng vô đối thật. Nhìn buồn cười :D
 
Em nhặt bóng nó sợ là tại thằng Hanyu sút bóng bay mút chỉ, nó chạy đi nhặt mệt =)). MÀ tập này em nhặt bóng vô đối thật. Nhìn buồn cười :D

tội nghiệp em dó khóc lóc thê thảm luôn :)), mà thằng máy ủi vô đối wa bị chấn thương rùi mà đá một quả wa ghê =((
 
Mình cũng ở ĐN đây. Sáng nay chưa có, và hứa hẹn sẽ không có trong vài ngày tới.

Mọi người ở đây spam thôi chứ đã ra tập mới đâu ;))

Đà Nẵng thì ra chỗ Yên Bái mà mua, sáng nay để mua đc cuốn này phải chạy qua đó 3 lần 7h30 8h30 ko có đến 9h30 mới mua đc:D.Tập 20 tuần trước thì ngay từ chiều CN là chỗ đó có rồi nên cứ đinh ninh tập 21 cũng vậy ,thế mà cũng phải tốn thêm 10k tiền xăng mới mua đc em này:((
 
Thằng Hanyu mà có ngoài đời là nỗi ám ảnh của những mảnh đời gắn bó vớ trái bóng mà ko đc đá bóng :)) :)) :))
 
sặc nghe các bác kể mà buồn quá ko biết HN bao h mới có nữa mà thằng kazuma làm sao mà lại chấn thương thế
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top