Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

_Chơi xong khiến tớ có một cảm giác dễ ngủ>:)

_Đêm mơ thấy mình cầm súng bắn ma ha ha ha>:)
 
_Chơi xong khiến tớ có một cảm giác dễ ngủ

_Đêm mơ thấy mình cầm súng bắn ma ha ha ha
+Ôi, thế thì phong cách rambo rồi! Thử 1 lần cầm dao căng mắt thì sẽ thấy hãi! (bản say này dao mạnh nên hem có ý kiến):-)
 
cái hồi chơi RE4 lầ đầu tiên, giết được cái thằng bé con trong lâu đài về sau nhập vào cái cây giết mình, sang đến phần trên cái đảo tưởng cũng chả ghê gì ai ngờ đến đoạn giải mã cánh cửa vào lấy cái thẻ đi ra đến cái cửa giật mình tí ngất, cái con xác ướp lúc nãy nằm trên giường nó sống lại đứng sẵn đấy thấy mình đập cho 1 nhát làm em giật bắn người chạy bố ra cửa chân run run ko dám quay lại ghế cứu anh leon tội nghiệp cho nó đập đến phải load lại game. nhưng ko dám chơi tiếp, hum sau rủ thằng bạn đến chơi cho nó ngồi 1 mình cũng ... ngất lun=))
 
đúng quá!!!
sau này thì cho hắn 1 viên magnum vào chân cho hắn ngã, rồi chạy nhanh qua thôi....
 
đúng quá!!!
sau này thì cho hắn 1 viên magnum vào chân cho hắn ngã, rồi chạy nhanh qua thôi....

Cái con nài làm mình chiên gần 30 viên shot gun mới giết đựơc , gít xong tưởng đâu hết ai ngờ đi ra còn gặp thêm 2 con nữa , ngất :| về sau mới bít cái ống ngắm để làm gì và con đấy sợ lựu đạn lửa :-"
 
cảm giác dễ sợ : RE 3 giết nemes sắp xong,đứng gần cửa,bấm nhầm mở,đĩa đứng...
 
Cái con nài làm mình chiên gần 30 viên shot gun mới giết đựơc , gít xong tưởng đâu hết ai ngờ đi ra còn gặp thêm 2 con nữa , ngất :| về sau mới bít cái ống ngắm để làm gì và con đấy sợ lựu đạn lửa :-"

thì chủ yếu thích giết chúng để lấy tiền, không thích thì chạy né, cùng lắm là cho hắn ôm mấy cái thôi muh :D

mr_1million :cảm giác dễ sợ : RE 3 giết nemes sắp xong,đứng gần cửa,bấm nhầm mở,đĩa đứng...

bác nói nhầm mở là sao nhỉ, không hiểu? mở nắp đĩa trên PS hả bác?
 
thì chủ yếu thích giết chúng để lấy tiền, không thích thì chạy né, cùng lắm là cho hắn ôm mấy cái thôi muh :D
cho nó ôm vs cả cho nó xin ít tiết canh, mà ăn tiết canh leon xong có mà dịch tả chạy vô toi lét=))
 
sợ nhất đoạn đầu RE5 cái thằng đao phủ quơ quơ cái rùi thấy hãi quá đính 1 phất chắc lên tiên :D
 
sợ nhất đoạn đầu RE5 cái thằng đao phủ quơ quơ cái rùi thấy hãi quá đính 1 phất chắc lên tiên
Cưa máy trong Re 5 giết bằng dao cũng đc . Chỉ cần tớ cầm Chris . Bạn tớ cầm Sheva . Sheva bắn mấy đứa xung quanh ( đương nhiên là súng đạn bất tử ) Còn tớ cứ lấy dao ra mà rọc thằng cưa :)) .
 
Cưa máy one hit one kill, vậy thì phải chăng chúng mạnh hơn cả boss?
 
Lần đầu tiên chơi Re1.Ở trong đại sảnh, muốn hít thở không khí ngoài vườn mở cửa đại sảnh thì KiKi ló đầu vô đòi bữa tốib-(b-(b-(.
 
thì cho nó ăn kẹo.. đồng

-khúc licker đuổi theo từ vườn sau cũng vui nhỉ!
 
thì chủ yếu thích giết chúng để lấy tiền, không thích thì chạy né, cùng lắm là cho hắn ôm mấy cái thôi muh :D



bác nói nhầm mở là sao nhỉ, không hiểu? mở nắp đĩa trên PS hả bác?

Cho ôm hả nào nó có chịu ôm nó chơi bạo lực kìa chỉ cần 1 cú hạ cẳng tay là Leon die rồi :))


Mở Cửa trong Re và kết quả là đĩa vấp đơ máy :-w
 
Sợ nhất là thằng cưa máy trong phần 4 tự nhiên cứ nghe tiếng cưa là bắt đầu tim đập thình thịch hoặc lúc gặp cái thằng mù ngố trong lâu đài của Salazad nữa nó chém cho đứt đầu cái em Alt + F4 luôn =))
 
Em chơi RE 4 thì chả thấy kinh dị mấy. Nhưng đến chap 5.1 thì khi vào khu thí nghiệm, có cái xác 1 con Generator. Quay lại thì tự nhiên nó sống lại , vồ vào mình. Quả đấy là quả thót tim đầu tiên khi em chơi RE 4
 
Giọng cười con gứa rõ ràng mà. Mọi lúc Alexia cười đều nghe giống nhau, nghe sảng khoái và ghê rợn lém. :devil: Mỗi lần nghe Alexia cười là sẽ có chiện ly kỳ xảy ra. Đúng là tiếng cười chết chóc. Nghe mà muốn... cắn vào cái miệng cô nàng. :D
Cũng nhờ pà Alexia xuất hiện cười đúng lúc mà Wesker tha cho Chris. Chắc tại thấy nàng Alexia quyến rũ qué, nên Wesker ko chịu nỗi, phải tới tìm cô ả ngay. :))

đó là Alfed giả giọng của Alexia. Lúc này, Alexia còn đang trong trạng thái ngủ đông.
 
RE 3: Khoản mấy em zom "phi thân" từ cửa kính (lúc đó tự nhủ bản thân: "Nó sắp chui ra rồi, sắp chui ra rồi, chuẩn bị........Á" :D).

=)) Khúc đó thì có gì mà sợ! ;)) Trong RE3 mấy cái khúc mà đang tính nhấp vào mở cửa cái rầm hết hồn :-"
 
Mình vốn nhát nên chơi ban đêm thì chỗ nào cũng sợ các bạn ạ
 
Chơi RE4 đau tim nhất là khi lần đầu tiên chơi , rơi từ mái nhà xuồng bị 3 con zom quây ... hix :(
 
Back
Top