Dan Brown Fanclub

mình đã đọc cả 4 truyện hàng chục lần rồi, truyện đầu tiên mình đọc là "thiên thần và ác quỷ" và cũng là truyện mình thấy hay nhất, mặc dù đã đọc rất nhiều truyện trinh thám nhưng cũng ko thể đoán được các mật mã trong đấy. Vậy mà nó lại ko nổi tiếng bằng "mật mã davinci" :( có lẽ do "mật mã davinci" dễ lên phim hơn, ko thần bí bằng "thiên thần và ác quỷ"
 
Trời ạ cái torren ! down mãi ko xong bộ phim :(
 
Mình đọc tin tức trên mạng tình cờ bắt gặp cái này, không biết có ai đọc chưa...
Third Da Vinci Film May Happen
Although Angels & Demons, the second movie starring Tom Hanks as author Dan Brown's Robert Langdon character, isn't in theaters until May 15th, the author has already written a third novel and Columbia Pictures is trying to secure the rights. Unlike Angels & Demons, which was actually the first book featuring Langdon (adapted as a film sequel after The Da Vinci Code proved so popular), Brown's next book, entitled The Lost Symbol, is a true sequel to The Da Vinci Code, or the second sequel to Angels & Demons, to state it most accurately. The Lost Symbol will be published by Doubleday, with an amazing 5 million copies being shipped out for the book's September 15, 2009 release, although with Angels & Demons selling 39 million copies and The Da Vinci Code selling 81 million copies, those 5 million copies are probably just the tip of the religious conspiracy investigating iceberg. There's no word yet about whether director Ron Howard or star Tom Hanks will be returning for The Lost Symbol. What The Lost Symbol is actually about isn't known either, except that Freemasonry is the latest secret society on Langdon's check list, and it is set in Washington, D.C.

Nguồn: www.rottentomatoes.com


Có vẻ như The Lost Symbol là tên tác phẩm tiếp theo của Dan Brown và là cuộc phiêu lưu thứ ba của Robert Langdon...:x
 
Đống trên đã đọc hết trừ cuốn "Điểm dối lừa" :-" công nhận Angels and Demons hay hơn The Davinci Code
 
Dan Brown viết truyện hay nhưng cứ kiểu câu khách Holywood thế nào đó :| Mình thích nhưng ko thể đưa nó vào các tác phẩm kinh điển của mình được :))
 
Cái này trên vnthuquan.net có hết rồi mà giun ơi :-?
 
Sao mình lại thích Da Vinci Code hơn Angel&Demon nhỉ =)) Có thể vì cái Sion nó thú vị hơn Illuminati
À, tưởng tác phẩm tiếp theo của Dan Brown là "kho báu Solomon" gì đó chứ (tên gốc tiếng anh ko nhớ, lúc đọc dịch cái tên này sang tiếng việt rồi nhớ luôn =)))
 
Mình đọc tin tức trên mạng tình cờ bắt gặp cái này, không biết có ai đọc chưa...



Có vẻ như The Lost Symbol là tên tác phẩm tiếp theo của Dan Brown và là cuộc phiêu lưu thứ ba của Robert Langdon...:x

Lost symbol từng là cái working title, bây giờ chính thức tên cuốn mới là Salomon key mà mấy post truớc có đề cập :).Đang dành tiền pre order 1 cuốn ,cuối năm mới có:-w.
 
Mà thấy bảo 1 số bí mật trong mấy cuốn sách nhiều cái là thật đúng không ;)) ai liệt kê hộ với :|
 
vừa xem angel and demon xong ! phim lược đi nhiều đoạn quá :|
 
[S]uper[D]ragonX;11236196 nói:
Mà thấy bảo 1 số bí mật trong mấy cuốn sách nhiều cái là thật đúng không ;)) ai liệt kê hộ với :|

Tự túc, ai mà rảnh chứ :))
 
[S]uper[D]ragonX;11236196 nói:
Mà thấy bảo 1 số bí mật trong mấy cuốn sách nhiều cái là thật đúng không ;)) ai liệt kê hộ với :|

Vật là thật, còn lý luận là suy diễn

Ai đọc Thiên thần và Ác Quỷ muốn biết CERN, Máy gia tốc hạt và Phản vật chất thì xem qua cái này nhé
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/09/3BA06AD5/

Rất tiếc là ko đạt được thành quả to lớn như trong truyện =))=))
 
Hồi mới đọc xong Da Vinci và Angels and Demons mình cũng đú đởn viết mật mã, tiếc là ko ai giải dc =((
mình đã đọc cả 4 truyện hàng chục lần rồi, truyện đầu tiên mình đọc là "thiên thần và ác quỷ" và cũng là truyện mình thấy hay nhất, mặc dù đã đọc rất nhiều truyện trinh thám nhưng cũng ko thể đoán được các mật mã trong đấy. Vậy mà nó lại ko nổi tiếng bằng "mật mã davinci" có lẽ do "mật mã davinci" dễ lên phim hơn, ko thần bí bằng "thiên thần và ác quỷ"
Thừa thời gian quá mày =/
 
Ai đọc Thiên thần và Ác Quỷ muốn biết CERN, Máy gia tốc hạt và Phản vật chất thì xem qua cái này nhé
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/09/3BA06AD5/

Rất tiếc là ko đạt được thành quả to lớn như trong truyện
Công nhận là cái phản vật chất trong truyện rất điêu.
Cái antimatter buồn cuời cái là theo lý thuyết có thể sinh ra năng luợng rất khủng nhưng tiền để sản xuất tầm 1 gram là khoảng hơn 1 triệu tỷ euros 8-}, tiền chính phủ mỹ vung tay chi cho NASA là muỗi so với số tiền này, chưa kể mỗi năm tạo được có tầm 1/tỷ gram tức là mất tỷ năm để tạo có mỗi 1 gram antimatter 8-}
 
Công nhận là cái phản vật chất trong truyện rất điêu.
Cái antimatter buồn cuời cái là theo lý thuyết có thể sinh ra năng luợng rất khủng nhưng tiền để sản xuất tầm 1 gram là khoảng hơn 1 triệu tỷ euros 8-}, tiền chính phủ mỹ vung tay chi cho NASA là muỗi so với số tiền này, chưa kể mỗi năm tạo được có tầm 1/tỷ gram tức là mất tỷ năm để tạo có mỗi 1 gram antimatter 8-}

quả là mơ hồ ;))
 

CERN nó lập hẳn 1 trang riêng về mấy thứ liên quan được đề cập trong Angels and demons này, bạn nào cần thì vô thẳng đó đọc. Truyện của Dan Brown tớ đánh giá cao nhất quyển Điểm dối lừa, mấy quyển kia tương đối dễ đoán kết cục
 
CERN nó lập hẳn 1 trang riêng về mấy thứ liên quan được đề cập trong Angels and demons này, bạn nào cần thì vô thẳng đó đọc. Truyện của Dan Brown tớ đánh giá cao nhất quyển Điểm dối lừa, mấy quyển kia tương đối dễ đoán kết cục

nếu bạn đoán được angel and demon thằng chủ mưu là ai ngay từ đầu tớ vái cậu ! trừ khi cậu lật ngay trang cuối ! chẳng có cơ sở để cậu đoán ra cơ [-X

còn quyển pháo đài số thì tác giả đã cố tình nói ra thủ phạm rồi thì không nói , đó là thủ pháp nghệ thuật

biết trước kết cục không phải là không hay , thậm chí hay hơn và kịch tính hơn nhiều \:D/
 
Pháo đài số cái nút của truyện chính là cái phần mềm kia thực ra là một con virus ;))
Mà công nhận là tác phẩm nào cũng có những cái twist rất hay, dù đọc cái đầu rồi thì cái sau đã rất cảnh giác nhưng vẫn phải há mồm ra: à hóa ra là thằng này :))
 
Pháo đài số cái nút của truyện chính là cái phần mềm kia thực ra là một con virus ;))
Mà công nhận là tác phẩm nào cũng có những cái twist rất hay, dù đọc cái đầu rồi thì cái sau đã rất cảnh giác nhưng vẫn phải há mồm ra: à hóa ra là thằng này :))

Đồng ý , thậm chí có đoán ra được kẻ thủ ác ,đầu sỏ thì ngoài đọc hết truyện ra ta ko có cách nào chứng minh được rằng mình đúng,chỉ khi đến cuối thì mới há mồm ra: đấy thấy chưa đoán ngay từ đầu nhưng vẫn đầy thỏa mãn :)).
 
Chuyện của Dan Brown hình như với mục đích làm cho người xem phải luôn há mồm ra khi đọc kết thúc. Quả thật bất ngờ khi xem đoạn video của Kohler trong Angels&Demons
 
Back
Top