• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Làm con gái giận ,làm sao xin lỗi ,nó ko chịu nói chuyên,gọi dt ko trả lời

Con gái là biển, con trai là san hô, biển thiếu san hô biển vẫn sống, san hô thiếu biển thì chết queo :P
 
Con gái là biển, con trai là san hô, biển thiếu san hô biển vẫn sống, san hô thiếu biển thì chết queo :P

Biển thiếu san hô thì biển đó không đẹp, mà biển không đẹp thì sẽ không có san hô ở đó => biển ở 1 mình ;))
 
San hô j mà san hô
Con gái là biển. Con trai là sóng. Biển thiếu sóng là ao!
 
ko có biển thì làm sao có sóng :"> thua rồi nhá ha ha ha :))
 
em thì chưa có bạn gái nhưng theo mấy đứa bạn thì lúc này là chị ấy đang yêu anh nên mới tỏ ra dỗi hờn. Anh nên chủ động xin lỗi chị ý..Có thể chị ấy không nói chuyện hay không để ý đến anh nhưng đừng nản, chị ấy cố tình thử anh đấy cứ làm cho chị ấy vui là đc và kèm theo là lời xin lỗi...(nói ra thế này chứ như em là em chịu..ngại lắm;)))
P/s: mà web nói về game cũng có mấy vụ này ah:-o..hay thiệt:)
 
Em nghe thấy sóng ở đáy sông bao h chưa :">
Biển không có sóng là nước muối mà thôi!
(thik sóng biển nữa thì pm anh cái nick YM)
 
hôm chủ nhật tui đi đón gf,trưa nắng vãi mình đi bộ đến trường,sớm 20' nên tôi quyết định ra quán nước uống cốc trà đá cùng điếu vina.Canh đến lúc tan học,đợi con bé đi ra là vứt thuốc luôn.Ai ngờ...she...she đội cái mũ to đùng với cái khẩu trang kín mặt,mình *** thể nhận ra được.Cũng may mà she không thấy mình
Đợi 1 lúc không thấy,rút máy ra nt:anh đang ở trường đấy,em tan học chưa.lập tức she gọi lại,bảo là em thấy anh hút ngồi vỉa hè hút thuốc.Anh bỏ thuốc đi rồi cúp máy
MK.Mình ngồi quán nước đàng hoàng mà nó dam bảo mình ngồi vỉa hè.Nhưng nhờ có những ngày dài ngồi đợi trước ngõ nhà em nên mình đã luyện được chữ nhẫn (nhục).Thế là hôm sau mình xờ lờ và còn hứa sẽ bỏ thuốc
Thế mà con bé không tin mới hay chứ.Mình ức chế,bảo đợi mấy ngày sẽ biết.Con bé lúc đó dịu xuống,nhượng bộ.Mình được thể lấn tới,giả vờ ức chế và giận dỗi (mà cũng tức thật.Viêc éo phải bỏ thuốc).Hết tiết 1,cả lớp lò dò xuống sân chụp ảnh, ct mọi người.Lúc bọn nó kéo nhau lên,mình để ý thấy con bé liếc đểu mình rồi đi rất chậm lên lớp.18 năm sống trên đời chả lẽ lại không biết nó nghĩ gì trong đầu nên mình quyết định ngồi đấy luôn.Được 1 lúc thì con bé chạy lai xin lỗi =))=))=))=))=))

Tình yêu thực sự biến đổi khôn lường,nếu bạn biết tiến biết lui thì sẽ chiến thắng thôi =))
 
Em nghe thấy sóng ở đáy sông bao h chưa :">
Biển không có sóng là nước muối mà thôi!
(thik sóng biển nữa thì pm anh cái nick YM)

kungfu_kute1992
add thôi, đang nghe nhạc hổng 8 đâu :P
 
kệ đi. việc gì phải xin lỗi :))
 
edited : nóng quá chịu ko nồi mới nt cho nó đây :
bó tay lun,có tí là giận ,thay may dua kia cũng chọc T quá trời mà T co phản ứng gì đâu , H chọc T có tí là giận vậy T coi H chẳng bằng cục shit chứ j


(dcm dmc dcm dcm ) cai này ko có ghi vô :D
 
edited : nóng quá chịu ko nồi mới nt cho nó đây :
bó tay lun,có tí là giận ,thay may dua kia cũng chọc T quá trời mà T co phản ứng gì đâu , H chọc T có tí là giận vậy T coi H chẳng bằng cục shit chứ j


(dcm dmc dcm dcm ) cai này ko có ghi vô :D
Thế thì chờ xem con bé reply lại thế nào 8->
 
nt với con gái ai lại văng shit ra thế kia :-s

cứ phải nt hùng hổ thế này :>:
"Này T :-w [-x H xl nhớ :(( H biết lỗi rùi :(( "
 
tớ cứ thắc mắc tại sao khi chat các cậu lại ko viết đầy đủ chữ xin lỗi mà cứ... xl,xl;;);;),làm tớ suy nghĩ nhìu quá:-":-",
 
:))
có yêu mới có ghen
có tin mới có nghi
có thích mới có giận
=))
 
mới có chút chuyện như thế mà đã làm rối tung cả lên. con gái nó là thế. hay giận hờn. càng xuống nước lại càng ko hay.

cứ để thư thả dịu đi 1 chút, vài ngày sau rồi lại bắt chuyện, như không có gì xảy ra.

nếu nó còn giận thì cho nó giận luôn.
 
tìm 1 ngày cả 2 cùng rảnh rỗi.
mò đến trc cửa nhà nó thẩm du cho đến khi gặp và đưa cái mặt làm nó giận hôm nào rủ nó đi ăn kem :-"
 
Đơn giản là ẻm nó biết mình đang cưa nó thì nó làm trò thôi mà, kiêu với mình thôi. Cứ dỗ dành đi, ko được thì bơ nó đi.
 
ko thể kệ me nó đc ,cua sắp xong rồi, đi chơi riêng đc hơn 10 lần rồi,chìu nau tính là sẽ đi coi xmen
 
Back
Top