Chiken_Little
Mr & Ms Pac-Man
- 9/3/08
- 211
- 0
Đây là lần đầu tiên mình post bài trong box TS :) cũng muốn chia sẻ và nhờ mọi người cho lời khuyên, thời gian này có nhiều chuyện quá.
Tình hình là mình rất rất rất ( x n lần ) thích 1 bạn học cùng trg. Bọn mình quen nhau trong 1 chuyến đi giao lưu của trg. Lúc đó bạn ý nói bạn ý rất quí mình. Mình cũng vậy và cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện của...năm ngoái rồi. Suốt 1 năm qua, mình luôn cố gắng để đc gần, đc nối chuyện với bạn ý nhưng có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng quá, nhất là học tập (sắp thi ĐH mà).
Càng vế giai đoạn cuối năm, bạn ý càng có vẻ tránh mình. Nhắn tin ko nhắn lại, gọi điện ko nghe rồi nhìn thấy nhau cứ như ng xa lạ. Mình lo, ko, mình sợ lắm vì bạn ý là người đầu tiên khiến mình "điên đảo" như vậy. Mình sợ mất bạn ý!
Hôm bế giảng (mấy hôm trc thôi), mình đã sang hẳn lớp, gọi bạn ý ra chụp ảnh kỉ niệm vì dù gì cũng là thành viên trong đoàn giao lưu kia (mình chụp hết với cả đoàn, ko riêng gì bạn ấy). Bạn ý nhìn mình rồi quay đi. Mình chẳng biết do bạn ý không muốn gặp mình hay do lúc đó đag lưu luyến chia tay với các bạn cùng lớp mà bạn ấy cư xử như vậy??!
Mình nhắn tin trách bạn ấy, bạn ấy không nhắn lại...hôm sau đấy, mình có nt xin lỗi và bạn ấy nhắn lại rằng bạn ấy trân trọng những tình cảm mà tớ dành cho bạn ấy, cám ơn mình vì những điều mình đã làm và cũng xin lỗi vì chẳng bao giờ bạn ấy đáp lại. Sau tin nhắn ấy mình buồn lắm lắm, sắp thi rồi mà chuyện này cứ ám ảnh mãi ý, chẳng thể nào tập trung được.
Mình có hỏi bạn bè, tất cả con gái đều bảo tin nhắn ấy đã quá rõ, bạn ý không thích mình, không nên phí công chờ đợi hay tiếp tục làm gì. Thậm chí có đứa bảo nếu cứ theo đuổi thì càng làm cho bạn ấy ghét mình hơn mà thôi! :( Còn tất cả con trai thì lại khuyên mình nên chờ đợi, chờ đến lúc thi xong ĐH vì có lẽ bây giờ bạn ấy coi trọng học tập hơn tình cảm và không muốn bị mình làm ảnh hưởng,
Mình thì đã có quyết định riêng, mình sẽ chờ, sẽ đợi đến khi bạn ấy thay đổi quyết định, dù là thi xong, học xong ĐH hay sau này nữa, vì mình yêu bạn ấy! Cũng thật khó để nói trc đc điều gì, rằng bên nào đúng, bên nào sai nhưng đó là quyết định, suy nghĩ của mình vào lúc này. Các bạn có lời khuyên thì cho mình với nhé :)
PS: hơi bị nhiều "bạn ý" một tí :P
Tình hình là mình rất rất rất ( x n lần ) thích 1 bạn học cùng trg. Bọn mình quen nhau trong 1 chuyến đi giao lưu của trg. Lúc đó bạn ý nói bạn ý rất quí mình. Mình cũng vậy và cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện của...năm ngoái rồi. Suốt 1 năm qua, mình luôn cố gắng để đc gần, đc nối chuyện với bạn ý nhưng có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng quá, nhất là học tập (sắp thi ĐH mà).
Càng vế giai đoạn cuối năm, bạn ý càng có vẻ tránh mình. Nhắn tin ko nhắn lại, gọi điện ko nghe rồi nhìn thấy nhau cứ như ng xa lạ. Mình lo, ko, mình sợ lắm vì bạn ý là người đầu tiên khiến mình "điên đảo" như vậy. Mình sợ mất bạn ý!
Hôm bế giảng (mấy hôm trc thôi), mình đã sang hẳn lớp, gọi bạn ý ra chụp ảnh kỉ niệm vì dù gì cũng là thành viên trong đoàn giao lưu kia (mình chụp hết với cả đoàn, ko riêng gì bạn ấy). Bạn ý nhìn mình rồi quay đi. Mình chẳng biết do bạn ý không muốn gặp mình hay do lúc đó đag lưu luyến chia tay với các bạn cùng lớp mà bạn ấy cư xử như vậy??!
Mình nhắn tin trách bạn ấy, bạn ấy không nhắn lại...hôm sau đấy, mình có nt xin lỗi và bạn ấy nhắn lại rằng bạn ấy trân trọng những tình cảm mà tớ dành cho bạn ấy, cám ơn mình vì những điều mình đã làm và cũng xin lỗi vì chẳng bao giờ bạn ấy đáp lại. Sau tin nhắn ấy mình buồn lắm lắm, sắp thi rồi mà chuyện này cứ ám ảnh mãi ý, chẳng thể nào tập trung được.
Mình có hỏi bạn bè, tất cả con gái đều bảo tin nhắn ấy đã quá rõ, bạn ý không thích mình, không nên phí công chờ đợi hay tiếp tục làm gì. Thậm chí có đứa bảo nếu cứ theo đuổi thì càng làm cho bạn ấy ghét mình hơn mà thôi! :( Còn tất cả con trai thì lại khuyên mình nên chờ đợi, chờ đến lúc thi xong ĐH vì có lẽ bây giờ bạn ấy coi trọng học tập hơn tình cảm và không muốn bị mình làm ảnh hưởng,
Mình thì đã có quyết định riêng, mình sẽ chờ, sẽ đợi đến khi bạn ấy thay đổi quyết định, dù là thi xong, học xong ĐH hay sau này nữa, vì mình yêu bạn ấy! Cũng thật khó để nói trc đc điều gì, rằng bên nào đúng, bên nào sai nhưng đó là quyết định, suy nghĩ của mình vào lúc này. Các bạn có lời khuyên thì cho mình với nhé :)
PS: hơi bị nhiều "bạn ý" một tí :P
.


. Tập trung học vào ĐH kiếm pé khác thích mình và mình cũng thích lại thôi