đi chơi về khuya có phải là con nhà lành ????

dù là vùng quê hay thành phố gì đi nữa thì nó cũng có hoàn cảnh riêng của nó.

vùng quê nhưng ko phải chỗ nào cũng 10g là ko có người. Nó là con gái. nếu nó cảm thấy đường về nhiều nguy hiểm thì nó sẽ tự biết. 20 tuổi rồi, bé nhỏ gì nữa ?

thành phố nhưng ko phải chỗ nào cũng đông đúc. 10g cũng đôi khi có chỗ rất vắng.

Tùy hoàn cảnh và điều kiện. không phải cứ quê , về 10g là xấu. Tùy vùng quê.
 
Uhm...

Thật sự tối qua chat với nhỏ xong mình thất vọng lắm...

Nhỏ thực sự không chịu sửa đổi gì cả...Tẩt cả những gì mình nói, khuyên răn trước h đều như đán gẫy tai trâu...

Thức từ tối qua tới h chưa ngủ nữa...

Mie :| off gameonline mà lại off qua đêm nữa :| Định làm cái j nhau mà cần fải qua đêm :| Tôi đặc biệt khó chịu vs con gái thik mấy cái off game lắm. Chính mình cũg là một thằg hay chơi game, thừa hiểu cái suy nghĩ của một th zai đi off khi có gái!
-Mà nói thẳng chú đừng giận. Chúng nó đi đêm. Gọi mấy đứa con gái đến làm "hàng" chứ off cái dek j. Chả biết đúng hay ko chứ tôi thì tôi nghĩ thế. Có tí hơi men vào thì ko biết chuyện gì xảy ra đâu
 
Trong những bài post của chủ topic có nói đến mức độ nguy hiểm của vùng quê ( của NV cần nói tới), ko lí nào chủ topic lại ko biết cái security ở đó khi đề cập đến nó được.

Và dám chắc là nó cũng là vùng quê có những điểm đặc trưng như bao vùng khác ! Ở đây chúng ta chỉ biết đánh giá qua mức độ tương đối, chứ ko dám nói chính xác.

Là con gái 20t biết nghĩ thì chắc ko thiếu iot đến nỗi đòi chia tay và kêu thằng đó là CLX, nếu nó biết nghĩ thì đã khác !
 
Mie :| off gameonline mà lại off qua đêm nữa :| Định làm cái j nhau mà cần fải qua đêm :| Tôi đặc biệt khó chịu vs con gái thik mấy cái off game lắm. Chính mình cũg là một thằg hay chơi game, thừa hiểu cái suy nghĩ của một th zai đi off khi có gái!
-Mà nói thẳng chú đừng giận. Chúng nó đi đêm. Gọi mấy đứa con gái đến làm "hàng" chứ off cái dek j. Chả biết đúng hay ko chứ tôi thì tôi nghĩ thế. Có tí hơi men vào thì ko biết chuyện gì xảy ra đâu

Thì em cũng nghĩ vậy đó...

Chả hiểu là do nhỏ quá ngốc hay định buông xuôi hết nữa...

Nói hết lời rồi vẫn không chịu nghe...
 
Trong những bài post của chủ topic có nói đến mức độ nguy hiểm của vùng quê ( của NV cần nói tới), ko lí nào chủ topic lại ko biết cái security ở đó khi đề cập đến nó được.

Và dám chắc là nó cũng là vùng quê có những điểm đặc trưng như bao vùng khác ! Ở đây chúng ta chỉ biết đánh giá qua mức độ tương đối, chứ ko dám nói chính xác.

Là con gái 20t biết nghĩ thì chắc ko thiếu iot đến nỗi đòi chia tay và kêu thằng đó là CLX, nếu nó biết nghĩ thì đã khác !

thằng đó đòi chia tay nhỏ đó ;)) .
chuyện là thế này, vợ tui có đứa em gái rất xinh, gia đình vợ tui thì hiền lành lắm nhưng có điều cô em sinh năm 89 nên cũng có đôi nét giống giống Teen hiện đại, chuyện là cô ấy hay đi chơi với bạn bè và đặc biệt là vừa rồi có đi hát karaoke về khuya, khoảng hơn 10 giờ tối mới về mà lại đi 1 mình, bạn trai nó biết và gia đình bên trai cũng biết và đánh giá em này ăn chơi ko phải con nhà lành, thằng ấy cũng là con nhà gia giáo theo đạo phật nên sống rất có nề nết nên gia đình nó coi trọng cách sống lắm, giờ thằng kia nó đang định bỏ con này vì nói con này đừng chơi về khuya như vậy nữa người ta sẽ đánh giá con này là người ăn chơi, con này cũng bướng nên đã đòi chia tay vì cho là thằng này CỔ LỖ SỸ và kết quả là em ý đã sắp mất người yêu

thấy bà vợ ở quê nhắn tin vô kể cho tui nghe và hỏi xem tui có cách nào ko thì góp ý cái, nhưng tui thì quả thực là cũng ko thích loại con gái đi chơi về khuya lắm nên cũng chẳng biết tư vấn góp ý thế nào cả, bác nào Pro và sáng suốt xin cho ý kiến với nha, xin cảm ơn.

đừng viết bậy bạ nha mấy pa, tui đưa cho vợ và con em nó theo dõi và đọc ý kiến của mọi người đó.

xin cảm ơn nhiều
 
công nhận thằng đó cổ lổ sỷ thật :|
đi hơn 10h về thì bình thường chứ có gì đâu
11h mà ko có mặt ở nhà thì tớ đá thẳng :|
 
đúng là ko phải vùng quê nào cũng như vùng nào nhưng quê tui thì tui hiểu rõ và đây là chuyện xảy ra ở quê tui, và ở đây 9 giờ là các nhà đóng cửa ngủ hết, chẳng có ai ngoài đường Trừ mấy cha thuốc than rượu chè cờ bạc, 20 tuổi vẫn chưa phải là tuổi trưởng thành chín chắn, nhiều em chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, và khi thấy quan tài rồi thì lệ đỗ cũng vô dụng.

người yêu của nó lo lắng và muốn tốt cho nó nhưng nó ko hiểu lại còn quay sang nói người yêu là CLX + Thiếu Suy Nghĩ + Khắt Khe + Thiển Cận này nọ nên nó mới tính bỏ quách đi cho rồi chứ gia đình người ta gia giáo lại có tiền tài địa vị nên khó chấp nhận việc con gái có tiếng nhà lành mà lại đi chơi về giờ ma quỷ đó.

có vẻ mấy cha kia chưa được về quê nên phán cứ như đúng rồi, tưởng quê như Thành phố ấy nhỉ, cho mấy cha về quê 1 lần chắc 8 giờ tối còn ko dám ra đường chứ nói 10 giờ.

con bé nó đi 1 mình, mà chổ nó đi chơi cũng cách nhà khoảng 10 KM, nó đi hát karaoke, muốn về đến nhà phải đi qua hết làng này đến hẻm kia chứ ko phải đường sáng sủa như ở TP và có đường đàng hoàng như ở TP đâu nhé mấy chú.

cho nên con gái đi vào cái giờ đó là hết sức nguy hiểm và gây lo lắng cho người yêu, nói nhiều lần mà chưa chịu nghe.
 
quê mình ở huế, tối 10g ở mấy cái vùng xa trung tâm thì tối thui thôi. ai bảo là chưa về =).

nhưng phải xem nó đi về 1 mình hay là có ai đưa nó về nữa ? ko hề đề cập gì đến chuyện đó ?
 
về 1 mình 1 wave mới nói chứ có ai đưa về nói đếch gì nữa =)) má nó gan hơn cả tui ấy, tui đếch biết sợ ma quỷ là gì mặc dù tiếp xúc nhiều rồi nhưng nói thật tui cũng ko dám đi chơi vào cái giờ đó, ngoài đó ko có vụ công an đâu nhé, đâm chém cướp giật hiếp dâm toe tua ra ấy
 
- Hình như nhiều pa không đọc kỹ thì phải :| ......... Hãy đọc kỹ xem chủ topic nói gì đã :-< .......

- Đi 10h đối với thành phố thì khác nhưng với vùng quê thì nó khác chứ mấy pa :| ...... Ngay cả HCM, có nơi mới 10h là không còn bóng người nữa đó ^:)^ ....... Cái chính là nó đi chơi với đám bạn nào đó về khuya, nếu nó đi với bạn trai mà xin phép thì ai nói gì ^:)^ ......

- Còn từ "khuya" ở đây là đường vắng teo, đèn tối thui, nhà ai cũng ngủ hết rồi :-" ..... Đi so sánh với trung tâm thành phố thì 8-} ........



:| :| đọc 0 kĩ , war tầm bậy :-" , uh` nếu ở tp đi 10h về là bt :| có ng` còn giờ đó mới bdau đi nữa :D , còn ở we^ thì chắc khác :| ( chưa sống bao giờ :-ss ) , mà ở we^ xì tin gơm đi karaôke^ nữa à :-" :-"
 
thì đi mà chiệu khó về sớm tí thôi
 
về 1 mình 1 wave mới nói chứ có ai đưa về nói đếch gì nữa =)) má nó gan hơn cả tui ấy, tui đếch biết sợ ma quỷ là gì mặc dù tiếp xúc nhiều rồi nhưng nói thật tui cũng ko dám đi chơi vào cái giờ đó, ngoài đó ko có vụ công an đâu nhé, đâm chém cướp giật hiếp dâm toe tua ra ấy

THôi nát bét ra rồi :(
 
10h về là chuyện bt cảm thấy ko tin tưởng nhau thì chia tay
 
Trong này nhiền chú nam mà suy nghĩ cổ hủ quá vậy. 10h tối có j mà khuya trời. Nói chung đi chơi bạn bè nếu thân thiết đông đủ thì đi quá 10h đến 11h là chuyện thường. Ko nên lấy cái đó ra mà đánh giá. Trừ khi tuần suất cao và liên tục, lúc đó mới là vấn đề.
 
nát bét gì đó pa ? pa đang nói bậy gì vậy ?
.
___________Auto Merge________________

.
Trong này nhiền chú nam mà suy nghĩ cổ hủ quá vậy. 10h tối có j mà khuya trời. Nói chung đi chơi bạn bè nếu thân thiết đông đủ thì đi quá 10h đến 11h là chuyện thường. Ko nên lấy cái đó ra mà đánh giá. Trừ khi tuần suất cao và liên tục, lúc đó mới là vấn đề.

ông đang nói ở quê hay Thành Phố ? cổ hủ nhưng có kết quả tích cực, sống thoáng thì thoải mái nhưng hay xảy ra tiêu cực, ở quê dân số họ kiến thức tuy thấp nhưng về mặt đạo đức họ theo nết cổ hủ nên chẳng có mấy khi sinh ra scaldal như thành phố thoáng mát :D

à mà dạo này dân quê cũng có 1 số ít thanh niên tầm 89 trở lên cũng học theo thành phố sống rất thoáng :D 10 giờ vẫn karaoke và về 1 mình mà nhiều em ko sợ cướp hay hiếp :D
 
Trong này nhiền chú nam mà suy nghĩ cổ hủ quá vậy. 10h tối có j mà khuya trời. Nói chung đi chơi bạn bè nếu thân thiết đông đủ thì đi quá 10h đến 11h là chuyện thường. Ko nên lấy cái đó ra mà đánh giá. Trừ khi tuần suất cao và liên tục, lúc đó mới là vấn đề.

- Hãy về quê ở trong vòng 1 tháng đi rồi biết nó có bình thường hay không :| ...... Nhiều bác cứ tưởng quê đèn sáng như thành phố ấy nhỉ :| ........

- Nếu quê của nhỏ em đó ở vùng bác Thuần đang ở thì coi bộ :-s ....... Buổi tối 8h mà đi vào mấy cái hẻm là y như rằng thấy mấy chú choi choi tụ năm tụ ba đánh bài hút chích :-s ........ Tui đi có một lần mà không dám đi lại lần thứ hai :-s ....... Mặc dù bên ngoài đường lớn trung tâm thì cũng có người nhiều thiệt nhưng hẻm hóc thì than ôi :-s ........
 
hic đọc topic này nhớ lại hồi ở cùng 1 bác Hải Phòng, hôm đấy n/y bác ấy đi chơi về khuya, bác ấy rủ mấy đại ca VLTK đến uống bia, uống đc 30p mà chị kia vẫn chưa về thế là các đại ca ngồi kháy đểu. Nhớ mãi câu này của 1 4x" tao lấy c4ve làm vợ chứ ko lấy vợ làm c4ve" =))
Sau1 hồi say xỉn bác kia cáu tiết đòi chia tay, bà chị nhà ta đi chơi đến tầm 1h gì đó( hình như cũng đj hát kara thì phải) xông vào nhà và ngồi trong nhà bếp đợi anh này thức dậy. Hôm đấy tôi dậy sớm, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy trong nhà bếp có cái áo đỏ, mình tưởng ma vì cả nhà có thấy ai mặc áo đỏ bao h đâu, thế là gào toáng lên làm cả nhà tỉnh giấc. Đến lúc đó chị kia mới lò dò đứng lên hỏi cái gì =)), nhìn chị mà thấy thương, cái áo nó hở đến cả nửa ;)). Sau vụ đó hình như chị kia bị ép về HP làm việc còn anh này nhảy vô nam kiếm tiền VLTK :D. Nói chung là đi đến 10h thì vẫn là bt. từ 11h trở đi mới đáng lo. Tôi ngày trước toàn đi chơi với bạn gái đến 10h20'' mới về (giờ đấy là kịch kim cho fep mừ :D)
 
hơ, mình con zaI, còn tem, 20 tuổi đầu rồi mà 9h30 phải có mặt ở nhà, về muộn phải gọi dt về, nói chung chưa bao h ở ngoài đường quá 10h. Ở TPHCM đấy nhá
Quê mình 8h là nhà ai nấy ở rồi, có nhà 7h là lên giường nằm sẵn
 
thời buổi này mà còn cổ hũ quá , người ta làm việc 24/24 kìa , đi chơi thì có sao đâu miễn đừng làm ba cái chuyện sau này hối hận thui
 
thôi bác cho em gởi gạo em gái bác vậy :|
chứ tình hình này 2 đứa ko chịu nổi nhau đâu :-"
 
Back
Top