Cuối cùng thì nó đã đến ! của ải mà ai cũng phải vượt qua

cartier_bvl

Youtube Master Race
Tham gia ngày
9/3/09
Bài viết
51
Reaction score
0
2 năm đã trôi qua từ cái ngày đó .....ngày mình thi tốt nghiệp lớp 9 .....
và ... nhìn lại thì cũng nhanh thật ...mới đây thì năm học lớp 12 cũng đã đến .
ai cũng nói ... thi rớt đại học chỉ có nước đi bán : [ hủ tíu , mì gõ , vé số , cà rem , thân ] ....nhiều người nói mình đại học k phải con đường duy nhất ...
với ai thì mình k biết chứ với thằng chỉ giỏi chơi game như mình thì đúng là vậy :D:D:D vì chơi game k kiếm dc đồng nào :(....nên giờ chỉ có nước ráng vào đại học thôi....
mình sẽ húa , sẽ ít chơi game lại , đi học thêm thì tập trung hơn mới dc , đó giờ toàn vào ngồi chơi , phí quá :( ....và mình nghĩ giờ mình k nên quen ai cả , vì sẽ chi phối 1 phần k nhỏ ....k biết làm dc k đây :D
dù sao thì nó cũng sắp tới ....cái năm cực khổ ...mình sẽ ráng vậy , qua dc ải này thì muốn gì cũng có :):):)
à quên ....dạo này down jav nhiều quá , sẽ hạn chế lại ...xem nó như 1 thứ để lâu lâu mình giải trí , xả stress thôi chú k quá lạm dụng ....;) còn gái gú thì chắc.....tịt lun năm nay quá , sợ học k dc :)
 
Cứ từ từ chơi nốt hè năm nay đi, chơi nhiều vào bù cho năm sau.
Thực ra năm sau vẫn chơi :|
 
nãy mới bị la , mà mình thấy vậy cũng hay , cũng là 1 động lực để mình ráng đậu đại học , vì mình vốn k giỏi hơn ai mà lười thì siêu đẳng :D .. thôi ráng vậy thi xong ta sẽ mua xe tay ga ta sẽ mua ps3 ta sẽ đi chơi từ sáng tới chiều :)
 
đồng cảnh ngộ rồi :)
tớ cũng đc hứa là sau khi thi đậu đh sẽ đc mua con airblade như cậu đấy mà mua cái đấy là thấy hết tiền rồi ... nhà cũng chả giàu có nhưng cái đấy ba tớ hứa mua cho với lại cũng ko phải 1 phần tớ đua đòi mà tớ cũng muốn ba tớ khi đi đám cưới cũng phải đi xe sang 1 tí chứ ko đi chiếc dream suzuki cũ rích nữa ;)) [ tự nhiên lại kể về chuyện mình =.=]
chúc cậu may mắn ráng thi đậu đh nhá :)
 
Riêng về phần xe cộ thì cứ 1 chiếc Wave từ Honda Việt Nam là tiện nhất, có đk hơn thì Future.

Đỡ tốn xăng hơn AirBlade. Cơ động hơn AirBlade. Tiếng động cơ đỡ ồn hơn AirBlade. Có trầy xước cũng đỡ xót hơn AirBlade. Dân TP HCM ngày ngày khốn khổ với lô cốt bủa vây, thì 1 con AirBlade càng làm cho sự khốn khổ nặng nề hơn.

Mãi mãi trung thành với xe số, & sau này là xế hộp. Quyết ko rớ vào tay ga. ^^

Bảo là đậu ĐH thì cứ điểm trên sàn là có bãi đáp. & nếu có $ thì dưới sàn vẫn đáp đc.

Muốn đậu cao thì cần phải có thực lực.
 
năm nay lên 11 rùi , năm sau nữa thì 12 8->

kô biết có thay đổi quy chế thi kô nhỉ :-?
 
cứ tà tà thôi bạn , mình năm sau cũng 12 đây , ráng tận dụng tg chơi hết tháng 6 đi , còn đúng 1 năm quyết định cc đời:)):))
 
Đậu ĐH thì tốt, còn không thì cứ CĐ mà tiến.

Nếu gia đình khá giả tí, mà muốn đi CNTT thì đóng tiền vào Amtech hoặc NIIT.

Bây giờ nhiều con đường để chọn lắm, cứ yên tâm.
 
Không phải là tận dụng chơi mà tận dụng học! Khi rớt dù rằng được lời an ủi của mọi ngừoi, dù rằng nhiều con dường khác để đi nhưng:
- bạn bè đậu, mình rớt -> cảm giác.....
- nhìn lại quãng thời gian qua -> hối hận!
khi bước qua 1 môi trường khác sẽ có suy nghĩ khác. Ngày trước t cũng nghiền game mà rớt đại học. Cố gắng ôn 1 năm nữa để vào đại học nhưng lại game...... -> rớt lần 2! lần này thì học cao đẳng nhưng cảm giác..... (xấu hổ với bản thân, với gia đình và rất nhiều....... lúc đó chỉ mong thời gian quay lại...).
Bây giờ thì tạm gọi là chín chắn hơn nhiều so với ngày trước, biết điểm dừng:D! nhưng còn đứa em ở sau? nó ham chơi (1 phần vì mình, 2 năm nữa là thi đại học), và vì mình cũng 1 thời như thế nên không có "uy lực" với nó nhiều khi khuyên nó. Liệu rằng.... :| Nếu bạn có em út phía sau thì phải cố gắng thật nhiều vì nhiều lẽ.:|.
Chơi game không quên học;))
 
nãy mới bị la , mà mình thấy vậy cũng hay , cũng là 1 động lực để mình ráng đậu đại học , vì mình vốn k giỏi hơn ai mà lười thì siêu đẳng :D .. thôi ráng vậy thi xong ta sẽ mua xe tay ga ta sẽ mua ps3 ta sẽ đi chơi từ sáng tới chiều :)

Vào đại học học khổ hơn cấp 3 đấy, ko có chuyện chơi từ sáng tới chiều đâu. Mà thực ra tớ cũng chơi thế :-<
Định bỏ bk sang aptech học cho sướng mà ông bô ko cho, cãi nhau suốt mấy năm nay
 
2 năm đã trôi qua từ cái ngày đó .....ngày mình thi tốt nghiệp lớp 9 .....
và ... nhìn lại thì cũng nhanh thật ...mới đây thì năm học lớp 12 cũng đã đến .
ai cũng nói ... thi rớt đại học chỉ có nước đi bán : [ hủ tíu , mì gõ , vé số , cà rem , thân ] ....nhiều người nói mình đại học k phải con đường duy nhất ...
với ai thì mình k biết chứ với thằng chỉ giỏi chơi game như mình thì đúng là vậy :D:D:D vì chơi game k kiếm dc đồng nào :(....nên giờ chỉ có nước ráng vào đại học thôi....
mình sẽ húa , sẽ ít chơi game lại , đi học thêm thì tập trung hơn mới dc , đó giờ toàn vào ngồi chơi , phí quá :( ....và mình nghĩ giờ mình k nên quen ai cả , vì sẽ chi phối 1 phần k nhỏ ....k biết làm dc k đây :D
dù sao thì nó cũng sắp tới ....cái năm cực khổ ...mình sẽ ráng vậy , qua dc ải này thì muốn gì cũng có :):):)
à quên ....dạo này down jav nhiều quá , sẽ hạn chế lại ...xem nó như 1 thứ để lâu lâu mình giải trí , xả stress thôi chú k quá lạm dụng ....;) còn gái gú thì chắc.....tịt lun năm nay quá , sợ học k dc :)

mình cũng sắp sửa học lớp 12 đây này . cả năm lớp 10 với 11 mình toàn đứng cuối lớp , không biết tương lai sẽ ra sao b-(
 
lớp 11 năm nay là lo nhất đấy vì năm sau cải cách thi ĐH mà. :D thi TN chung ĐH lun nên đíu biết thế nào.... 3 hôm nữa mình thi TN mà bây h vẫn ngồi xem sếch nè... thật là đáng lo
 
..ĐH cơ á...
..lo cái tốt nghiệp trước mắt đi đã cậu bạn..
 
năm ngoái cũng rớt 1 lần rồi, năm nay thi lại, chọn trường thấp thấp là TĐT với Mở nhưng bây giờ vẫn còn ngồi trước máy cày Zero với PES6, nhìn mà nản :((
 
..ĐH cơ á...
..lo cái tốt nghiệp trước mắt đi đã cậu bạn..

Hình như tốt nghiệp trông không chặt lắm

Thằng em họ tôi hồi thi nó không làm được bài thi , nó khóc lóc với giám thị xin cho cop một tý để qua được tốt nghiệp . giám thị đồng ý :-o
 
Bây h thì chặt rồi. Hú hú hú :((.

@Gửi bạn cartier: tôi năm nay đã xong 12, cũng chả có lời khuyên gì nhiều cho bạn. Tôi chỉ có 1 câu thế này thôi :"Hãy cố hết sức để sau này nhìn lại ko phải nói 2 từ "giá như" ..."
 
Hình như tốt nghiệp trông không chặt lắm

Thằng em họ tôi hồi thi nó không làm được bài thi , nó khóc lóc với giám thị xin cho cop một tý để qua được tốt nghiệp . giám thị đồng ý :-o

năm sau là thi TN chung ĐH luôn... ở đấy mà đợi quay :-ss làm đề khó như thi ĐH thi 6 môn 18d mới đc đỗ TN :-ss ôi thật là vl :-ss
 
..năm nay chặt hơn nhiều..chứ ko như hồi trước đâu mà tưởng bở...
..lo cái trước mắt đi..rồi hẵng đến lâu daì,
 
năm sau là thi TN chung ĐH luôn... ở đấy mà đợi quay :-ss làm đề khó như thi ĐH thi 6 môn 18d mới đc đỗ TN :-ss ôi thật là vl :-ss

Mỗi môn 3 điểm, có gì đâu mà =)). Cùng lắm thì chơi đểu, cả năm học tủ 1 trong 3 môn toán văn anh để kiếm 1 con 7 hay 8 gì đó là ngon cơm rồi ;;).
 
Chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp - ra trường là thất nghiệp mệ nó rồi =(( ôi... tôi chưa biết đi đâu về đâu cả. Thôi chào thân ái các bác, em đi xem tiếp cái đồ án đã.

@Trường đại học nó như cái Wc thôi. Thằng ngoài muốn vào - thằng trong muốn ra ;))
 
Back
Top