[Manga]To-LOVE-Ru [New topic][3]

  • Thread starter Thread starter numt001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
thôi mình im kẻo bị chém thì khổ:|
 
Vẫn thế,tác giả chưa nghĩ ra chiêu gì mới ngoài ngã:|
 
ko ngã thì nhảy à >:)
bộ này giờ mất hết story rồi, chỉ còn mấy cảnh ngã, té, falling, ... để câu khách, kịch bản chỉ là phụ =(( đọc giải trí thay Hay dc :">
 
truyện này đọc chủ yếu ngắm gái là chính :>
 
nản thật tác giả chg nghĩ đc thêm gì nhìu ngoài mấy cái trò đó ra....cứ hết em này lại đến em nọ...đã thế anh cat xh cũng chưa tạo đc gì...
 
vừa ra dc 2 chương, tạo dc gì giờ. mà cũng có phải Cat đâu, bản sao đấy chứ :)
 
Phải nói thật là tác giả của truyện này chuyển đổi nhanh không thể tưởng tượng nổi, hồi trước đọc Black Cat thì thấy đây là một tác giả xây dựng cốt truyện khá tốt, ecchi ít đến nỗi mò cả ngày cũng chả ra. Thế mà sang bộ này thì khác hẳn, thằng cha tác giả đã biến thái đến trình độ không thể chấp nhận đc, cả hồn ma, bé Kotegawa và Yami (Yfu ở Black Cat) lão cũng không tha, bắt hai em ấy phải phô hàng ra để phục vụ fan, mất hết cả vẻ đẹp tiềm ẩn.

Tiện đá qua Love Hina, thằng Keitaro không chọn Makoto mà chọn Haru là quá ngu. Xét về phương diện di truyền, Makoto hơn về mọi mặt, tập hợp đủ các loại gen tốt cho thế hệ sau(mắt tốt, khỏe mạnh, 3 vòng vượt chuẩn, cao, thông minh) , với một thằng có thể nói là thất bại của tạo hóa như Keitaro thì chỉ có lấy Makoto con cháu nó mới ngẩng mặt lên được với cộng đồng. Còn xét vê mặt xã hội, một bé có vẻ đẹp cổ điển, chung tình như Makoto có bới cả ngày không ra, hơn hẳn một đứa học đến lòi mắt ra chỉ để theo trai, mà lại là thằng có con rồi mới đau chứ =))
 
Phải nói thật là tác giả của truyện này chuyển đổi nhanh không thể tưởng tượng nổi, hồi trước đọc Black Cat thì thấy đây là một tác giả xây dựng cốt truyện khá tốt, ecchi ít đến nỗi mò cả ngày cũng chả ra. Thế mà sang bộ này thì khác hẳn, thằng cha tác giả đã biến thái đến trình độ không thể chấp nhận đc, cả hồn ma, bé Kotegawa và Yami (Yfu ở Black Cat) lão cũng không tha, bắt hai em ấy phải phô hàng ra để phục vụ fan, mất hết cả vẻ đẹp tiềm ẩn.

Tiện đá qua Love Hina, thằng Keitaro không chọn Makoto mà chọn Haru là quá ngu. Xét về phương diện di truyền, Makoto hơn về mọi mặt, tập hợp đủ các loại gen tốt cho thế sau(mắt tốt, khỏe mạnh, 3 vòng vượt chuẩn, cao, thông minh) , với một thằng có thể nói là thất bại của tạo hóa như Keitaro thì chỉ có lấy Makoto con cháu nó mới ngẩng mặt lên được với cộng đồng. Còn xét vê mặt xã hội, một bé có vẻ đẹp cổ điển, chung tình như Makoto có bới cả ngày không ra, hơn hẳn một đứa học đến lòi mắt ra chỉ để theo trai, mà lại là thằng có con rồi mới đau chứ =))
đồng ý cả 5... à nhầm, 2 chứ :))
ở black cat tên gốc của yami là eve thì phải, yfu là cái tên lúc xb ở VN.
riêng kotegawa thì k show hàng lại hơn.
 
kotegawa kì này té mà ko mặc váy nhể, ko có hàng để quay tay ;))
 
thì lục lại vài chap trước đi, ko những váy mà còn ... :">
thích kiểu cool/serious như kotegawa, nhưng vào truyện ecchi thì hết cách rồi
 
có chap mới rồi kìa
http://www.mangafox.com/manga/to_love_ru/v14/c150/
chap này cũng chả có gì mới lạ lắm, chỉ có cái duy nhất là hôm nay chú rito không ngã vào người gái nữa mà bị gái ngã vào người
có mở ra khả năng là yami và black sẽ là 1 cặp đấy chứ ;)).An ủi là ko phải toàn bộ gái đều bị ku rito kua hết :)
 
Pó tay rồi lôi cả Black Cat vào...
Truyện này nên kết thúc sớm thì hơn.
 
Ông này từ hồi đọc Black Cat mình đã biết là ông í ko đú được chuyện dài, cứ về cuối là lại đuối thôi...........
Từ bài viết của kylanbac91

Tiện đá qua Love Hina, thằng Keitaro không chọn Makoto mà chọn Haru là quá ngu. Xét về phương diện di truyền, Makoto hơn về mọi mặt, tập hợp đủ các loại gen tốt cho thế sau(mắt tốt, khỏe mạnh, 3 vòng vượt chuẩn, cao, thông minh) , với một thằng có thể nói là thất bại của tạo hóa như Keitaro thì chỉ có lấy Makoto con cháu nó mới ngẩng mặt lên được với cộng đồng. Còn xét vê mặt xã hội, một bé có vẻ đẹp cổ điển, chung tình như Makoto có bới cả ngày không ra, hơn hẳn một đứa học đến lòi mắt ra chỉ để theo trai, mà lại là thằng có con rồi mới đau chứ
Nói thế cũng tội cho Naru (ko phải Haru) quá, như mình thì cứ làm cái sequence, Motoko (ko phải Makoto) đợi đến lúc Naru chết rồi làm vợ kế như bà dì của Kei với Seta í :))
 
Keitaro về sau cũng đâu còn còn là loser nữa, anh ấy cũng có giá phết đấy chứ đâu như chú rito nhà mình=))
công nhận đọc đi đọc lại Love hina, mình vẫn khoái Motoko hơn Naru=((
có mở ra khả năng là yami và black sẽ là 1 cặp đấy chứ
Dark x Black, có mà là một đôi trời sinh ấy chứ:x
 
bó tay,sao lại lôi vụ Yami y chang BC vào đây :-w
Dark x Black, có mà là một đôi trời sinh ấy chứ
một già một trẻ,xứng gì :-"
 
anh Black thấy cũng trẻ lắm mà :|
 
anh Dark8-} Dark là chị đấy nhé, chị Dark, chị Yami ấy mà=)) anh mèo là anh Black chứ:">
mà làm gì lại nói một già một trẻ thế:">
 
chả biết già trẻ thế nào nhưng nhìn vẻ ngoài thì Black còn đẹp trai chán,có điều 2 ông bà này đi với nhau thì Black 90% bị gán cái mác lolita complex;;)
 
Heh,nhìn cái mặt thằng Black bệnh này>>>
1.jpg
=))
thì làm sao đẹp trai bằng Train được>>>
2.jpg
:>

PS:Xin lỗi, cái hình thứ nhất giống avatar của ai đó, mong bạn ấy thứ lỗi, mình kô có ý gì đâu.:-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top