Có nên ... bạn gái ko?

vui nhỉ nhưng mà ngu quá =))=)) . Ko biết thật hay giả nhưng "đút tận mồm còn chê" thế thì là quá ngu =))=))

Yêu chỉ như thế khác gì đóng gạch
Yêu là phải chia sẻ , trải qua mọi khó khăn trong cuộc sống cùng nhau chứ
 
thế đóng gạch hôk phải là chia sẻ cảm giác và cảm xúc à !?
hôk phải giúp bạn ấy vượt qua khó khăn sao \:D/
 
thế đóng gạch hôk phải là chia sẻ cảm giác và cảm xúc à !?
hôk phải giúp bạn ấy vượt qua khó khăn sao \:D/

Chia sẻ cảm giác và cảm xúc mới vl chứ . Chán các chú . Mình giờ chỉ muốn có 1 ai đó để khi buồn có người an ủi , khi vui có người chia vui . Chán vãi
 
P/S: sau khi nói xong "tôi yêu em", tôi thả cô ấy ra, cô ấy nói với tôi "đưa tay đây", tôi ko hiểu gì, đưa tay cho cô ấy, cô ấy cầm tay tôi và sờ mạch của tôi và nói "sao mạch yếu vậy", tôi ko nói gì, rút tay lại, bảo cô ấy "cho mượn tay", và cũng làm như xem mạch cho cô ấy (xem cái quái gì, chủ yếu là cầm tay thôi ), đó là lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau....
Sau đó ít phút, chúng tôi nói chuyện bình thường, cô ấy bảo bị kiến cắn ở tay, tôi bảo đưa tay tôi xem thử vết thương kiến cắn, cô ấy lại đưa tay cho tôi cầm, lần thứ 2 được cầm tay người yêu ...
Tóm lại, nếu như ở trên lúc nói "tôi yêu em", tôi mà hôn bạn gái thì tôi đã hôn bạn gái trước khi nắm tay, như vậy có phải là đốt cháy giai đoạn ko?

lo gì bạn . đốt nó mới vui :"> tùy hòan cảnh thôi chứ đâu theo khuôn rập được . hãy để con tim tự quyết định . mún làm gì thì làm . tới luôn :x
 
Hỏi khí ko fải :| ko theo dõi nhiều nên ko biết ML là thằg nào (hoặc cái gì) thế :|

Tóm lại, nếu như ở trên lúc nói "tôi yêu em", tôi mà hôn bạn gái thì tôi đã hôn bạn gái trước khi nắm tay, như vậy có phải là đốt cháy giai đoạn ko?
Ko.chuyện bình thường như cân đườg hộp sữa
 
Hôm bữa, tôi và bạn gái ngồi nói chuyện với nhau, trên ghế đá, bạn gái tôi muốn tôi nói từ "I love you" theo nghĩa tiếng việt cho cô ấy nghe chính từ miệng tôi nói ra.
Tôi nói với bạn gái tôi "Tôi yêu em", nhưng cô ấy bảo ko nghe, tôi lặp lại, cô ấy lại bảo ko nghe, lặp lại, cô ấy nói ko nghe [-X...
Tôi hỏi cô ấy, thế làm sao mới nghe được, cô ấy bảo tôi nói sát vào tai của cô ấy :-o. Tôi kéo cô ấy lại gần tôi, gần như là ôm rồi, ghé sát vào tai của cô ấy nói ra từ "tôi yêu em". Xong rồi tôi hỏi cô ấy đã nghe chưa, cô ấy bảo rồi. Rồi tôi thả cô ấy ra, 2 người ngồi lại như cũ.
Về nhà mà tiếc, sao lúc ấy ko đặt 1 nụ hôn lên má của cô ấy :((....
Theo các bạn, lúc đó tôi hành động vậy là đúng hay chưa? Có nên hôn cô ấy vào lúc đó ko? Nếu có lần sau như vậy, phải làm như thế nào :-*?
Rất cảm ơn.

P/S: sau khi nói xong "tôi yêu em", tôi thả cô ấy ra, cô ấy nói với tôi "đưa tay đây", tôi ko hiểu gì, đưa tay cho cô ấy, cô ấy cầm tay tôi và sờ mạch của tôi và nói "sao mạch yếu vậy", tôi ko nói gì, rút tay lại, bảo cô ấy "cho mượn tay", và cũng làm như xem mạch cho cô ấy (xem cái quái gì, chủ yếu là cầm tay thôi :D), đó là lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau....
Sau đó ít phút, chúng tôi nói chuyện bình thường, cô ấy bảo bị kiến cắn ở tay, tôi bảo đưa tay tôi xem thử vết thương kiến cắn, cô ấy lại đưa tay cho tôi cầm, lần thứ 2 được cầm tay người yêu :">...

Cầm tay kiểu đó có j hay ho mà bác khoe =)) bác dc cầm tay nó nhưng danh nghĩa là coi động mạch chủ =)) cầm tay ny thì phải cầm tay đúng với nghĩa của nó , cứ lôi tay nó ra mà cầm , ôm vào lòng chẳng hạn ! Nói vậy thui , ôm nó lun đi chứ chờ j nữa . Mà bác có bị làm sao ko thế ? Tỏ tình mà lại xưng "tôi" với "em" à =)) pó tay , chả lẽ bác ko thể nói nổi chữ "anh yêu em" ??? Dù là = tuổi nhau đi nữa , khj tỏ tình chả ai xưng "tôi" cả =)) xưng "anh" đi ! Tôi đọc qua topic của bác , thấy em kia nó còn gan dạ , can đảm hưn cả bác đấy :-j lần tới thể hiện chút j đó đàn ông chút đi bác :D cố lên ^^

!
 
theo cách kể là xì teen, mà xưng hô 'tôi-em' thì hơi lạ nhỉ :|
 
Bó tay vs ông chủ topic này , mà cách kể xì tin ở chỗ nào ??? Tôi chả thấy xì tin j cả , thấy hâm hâm :-j mịa , cầm tay cái kiểu trộm đó có j mà khoe :)) cầm tay là phải đúng nghĩa là cầm tay , chứ cầm tay cái kiểu trên danh nghĩa bắt mạch thì thà về nhà cầm tay bà bu còn hơn :-j Nghe chuyện bác chủ topic xong tôi liên tưởng đến 1 ông nhà thơ đầu to mắt cận vì học nhìu quá mà bị hấp =)) nói vậy bác chủ topic đừng giận :-j sửa mình chút xíu đi :D anh em ở đây chỉ mún tốt cho bác ^^ đọc bài trên của tui chưa ^^

!
 
Tôi ko phải thuộc thế hệ xì tin hay 9x gì cả [-X, đã qua cái tuổi đó mấy năm rồi, chẳng qua cái tính mình nó như thế, mới chết...
 
Cứ tiến thẳng luôn đi bạn , mạnh dạn lên , đừng nhát mà để tuột mất cơ hội , đốt cháy giai đoạn cũng ko sao đâu :D
 
sướng ghê muh cn gái khó hỉu lắm chả biết đường đâu mà lần...:|
 
Hôm bữa, tôi và bạn gái ngồi nói chuyện với nhau, trên ghế đá, bạn gái tôi muốn tôi nói từ "I love you" theo nghĩa tiếng việt cho cô ấy nghe chính từ miệng tôi nói ra.
Tôi nói với bạn gái tôi "Tôi yêu em", nhưng cô ấy bảo ko nghe, tôi lặp lại, cô ấy lại bảo ko nghe, lặp lại, cô ấy nói ko nghe [-X...
Tôi hỏi cô ấy, thế làm sao mới nghe được, cô ấy bảo tôi nói sát vào tai của cô ấy :-o. Tôi kéo cô ấy lại gần tôi, gần như là ôm rồi, ghé sát vào tai của cô ấy nói ra từ "tôi yêu em". Xong rồi tôi hỏi cô ấy đã nghe chưa, cô ấy bảo rồi. Rồi tôi thả cô ấy ra, 2 người ngồi lại như cũ.
Về nhà mà tiếc, sao lúc ấy ko đặt 1 nụ hôn lên má của cô ấy :((....
Theo các bạn, lúc đó tôi hành động vậy là đúng hay chưa? Có nên hôn cô ấy vào lúc đó ko? Nếu có lần sau như vậy, phải làm như thế nào :-*?
Rất cảm ơn.

P/S: sau khi nói xong "tôi yêu em", tôi thả cô ấy ra, cô ấy nói với tôi "đưa tay đây", tôi ko hiểu gì, đưa tay cho cô ấy, cô ấy cầm tay tôi và sờ mạch của tôi và nói "sao mạch yếu vậy", tôi ko nói gì, rút tay lại, bảo cô ấy "cho mượn tay", và cũng làm như xem mạch cho cô ấy (xem cái quái gì, chủ yếu là cầm tay thôi :D), đó là lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau....
Sau đó ít phút, chúng tôi nói chuyện bình thường, cô ấy bảo bị kiến cắn ở tay, tôi bảo đưa tay tôi xem thử vết thương kiến cắn, cô ấy lại đưa tay cho tôi cầm, lần thứ 2 được cầm tay người yêu :">...

Cậu nghe tớ, lần sau cứ đè ra mà cắn thật lực vào :>
P/s : Trước khi gặp ny, nhất quyết phải tìm kiến lửa thật to, cái loại mà to thật là to ấy...Cậu bắt cho tớ 5 con...Thế !....Sau đó, cậu cứ cho vào quần rồi bảo cô ấy xem hộ vết kiến cắn, chắc chắn cậu sẽ đạt đc thành công :>
 
Tôi ko phải thuộc thế hệ xì tin hay 9x gì cả [-X, đã qua cái tuổi đó mấy năm rồi, chẳng qua cái tính mình nó như thế, mới chết...

Ô đọc bài của tui có hỉu j k đó ? Ý tui là hãy nc như người bt đi , đừng có xưng tôi - em như thèng hấp

!
 
Tôi ko phải thuộc thế hệ xì tin hay 9x gì cả [-X, đã qua cái tuổi đó mấy năm rồi, chẳng qua cái tính mình nó như thế, mới chết...

nhưng tại sao nắm tay bạn gái phải vụng trộm thế :|
 
nhưng tại sao nắm tay bạn gái phải vụng trộm thế :|

Bởi vì là bạn cũ hồi phổ thông nên thế, hồi đó có gì đâu, bạn bè bình thường, bây giờ tự nhiên thế...
 
Các em bây giờ thì ngày đầu đi chơi ko nắm tay là dễ bị trừ điểm lắm ;))
 
@ chủ topic : ước gì mình được như bạn ... một lần thôi ... :((
à mà nắm tay con gái bây giờ dễ không ấy mà :))
 
Chak ông chủ topic này học nhìu quá đâm ra hâm mịa nó rồi +_+ mịa , tỏ tình mà lại xưng tôi - em =)) rồi giả vờ bắt mạch để cầm trộm dc tay nóa thì sướng run lên +_+ có j mà sướng ??? Thể hiện dc với nó là mình đang cầm tay nó vì mình ju nó mới là đáng tự hào chứ
Nói vậy mong bác chủ topic cố lên trong những lần hẹn hò sau +_+ :'>

!
 
Back
Top