soloko2412
C O N T R A
- 27/6/06
- 1,745
- 64
Chắc là anh em GVN box Tâm Sự cũng không xa lạ gì với em :) . Gần đây ( nói đúng là 2 tháng ) , em đang quen một em lớp 8 . Mặc dù là lớp 8 nhưng em ấy không quậy , rất hiểu em , rất yêu em ( cảm giác , em xin thề là em ấy rất yêu em , em tin ! )
Đương nhiên không phải vì em đang hạnh phúc mà lên GVN khoe , quả là em ... sắp đi Úc , tháng 7 hoặc tháng 8 là em đi rồi . Thật sự , em rất yêu em ấy , từ trước đến giờ , em quen 1 ai đó ( ai thì cũng nói rồi nhỉ ) , em cảm thấy chưa yêu hết mình và sự thật như vậy :) . Nhưng khi em quen em này , thì em mới biết tình yêu là gì , em mới biết thật lòng với nhau là gì . Hôm qua , là ngày cuối cùng em với ấy gặp nhau , tối đi chơi về , em khóc ... em không nhịn được , không hiểu sao nước mắt nó cứ chảy ra . Tại sao vậy ? đến khi em yêu một người thật lòng , phải nói là quá yêu thì ông trời lại đưa em sang Úc để em với ấy không còn cơ hội nữa .
Em đã hứa với em ấy , sau này về nước , em sẽ cưới em ấy , đương nhiên là còn rất lâu , nghĩ tới chuyện này đáng lẽ là còn quá xa vời , nhưng em cũng không ngờ , em ấy bảo là sẽ chỉ cưới một mình em . Thật sự , em ấy là niềm động lực của em , rất to lớn . Ông trời thật bất công
Mọi người cho em hỏi : Em và em ấy yêu nhau rất thật lòng , vậy sau này , có cơ hội để cưới nhau không ? Lời thề có được trọn không ? Tình yêu có được bền lâu như em nghĩ ?
Đương nhiên không phải vì em đang hạnh phúc mà lên GVN khoe , quả là em ... sắp đi Úc , tháng 7 hoặc tháng 8 là em đi rồi . Thật sự , em rất yêu em ấy , từ trước đến giờ , em quen 1 ai đó ( ai thì cũng nói rồi nhỉ ) , em cảm thấy chưa yêu hết mình và sự thật như vậy :) . Nhưng khi em quen em này , thì em mới biết tình yêu là gì , em mới biết thật lòng với nhau là gì . Hôm qua , là ngày cuối cùng em với ấy gặp nhau , tối đi chơi về , em khóc ... em không nhịn được , không hiểu sao nước mắt nó cứ chảy ra . Tại sao vậy ? đến khi em yêu một người thật lòng , phải nói là quá yêu thì ông trời lại đưa em sang Úc để em với ấy không còn cơ hội nữa .
Em đã hứa với em ấy , sau này về nước , em sẽ cưới em ấy , đương nhiên là còn rất lâu , nghĩ tới chuyện này đáng lẽ là còn quá xa vời , nhưng em cũng không ngờ , em ấy bảo là sẽ chỉ cưới một mình em . Thật sự , em ấy là niềm động lực của em , rất to lớn . Ông trời thật bất công
Mọi người cho em hỏi : Em và em ấy yêu nhau rất thật lòng , vậy sau này , có cơ hội để cưới nhau không ? Lời thề có được trọn không ? Tình yêu có được bền lâu như em nghĩ ?
, ra nước ngoài thì xa mặt nhau rồi thì cũng khó nói trước dc
, người tính sao bằng trời tính được , cứ hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp vậy ^_^~



Trong khi cậu còn đi xa và lâu như thế ,cậu để bạn gái ở lại 1 mình trong một khoảng thời gian rất dài như vậy liệu có ổn ko ?Trong từng ấy năm chắc gì bạn ấy chung thủy ,và cậu cũng vậy ?Hay là nhịn từng ấy năm ko quen ai ,chờ đợi lẫn nhau ?Đâu có đáng khi mình còn quá trẻ :)

