Cuối cùng thì nó đã đến ! của ải mà ai cũng phải vượt qua

Chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp - ra trường là thất nghiệp mệ nó rồi =(( ôi... tôi chưa biết đi đâu về đâu cả. Thôi chào thân ái các bác, em đi xem tiếp cái đồ án đã.

@Trường đại học nó như cái Wc thôi. Thằng ngoài muốn vào - thằng trong muốn ra ;))

đời thế đấy ... thằng chưa vào ĐH thì suốt ngày kêu đ' vào đc ĐH thì sau này làm cái j bây h.... thằng vào đc ĐH rồi thì lại suốt ngày: học ĐH xong thất nghiệp đ' biết làm cái j bây h =)) 1 vòng luẩn quẩn ( sr mình không có ý châm biếm j bác đâu hehehe :>)
 
nói chung trước mắt tui cũng chua biết làm gì nên phải vô đh cho chắc đã mắc công nhà nói này nói nọ , vô dc đh tui sẽ dễ xin tiền nhà hơn , lúc đó từ từ tính tiếp :)
 
:(( đậu DH ko fai~ vì đã xác định dc tương lại , mà đơn giản ko muốn bị quê với bạn bè , ôi sao tui ko có động lực thế này :|
 
đồng cảnh ngộ . chuẩn bị thi ĐH ;)) nhưng theo quan niệm của mình thì ĐH ko phải là con đường duy nhất :D nhiều thằng có bằng ĐH giờ đek có việc làm :)
nhưng cố học mà thi theo mong ước của bố mẹ bạn à :)
p/s : 1 laptop và 1 xe máy đang treo cho cái đậu đại học của tớ =))
 
Vào ĐH rồi sẽ hiểu tại sao lại có 1 số cháu cầm tấm bằng ĐH đi làm waiter/waitress.

Nhiều thành phần, nhiều thể loại con người trong cái môi trường ĐH lắm.

& thứ đáng khinh nhất mà mình đã từng gặp là những thằng có năng lực nhưng giở đủ trò từ chân chính đến thủ đoạn để giữ điểm lấy học bổng.
 
Học Đh ngoài cái bằng ra thì bạn còn được nhiều thứ nữa. Nói chung là đến lúc vào sẽ biết.;))
 
tại sao mọi người, nhất là các bác phụ huynh lại cứ quan trọng cái khâu Tốt Nghiệp hơn Đại học nhỉ? :|
Nói ko phải mình chủ quan đâu, nhiều khi nghe thấy thế cũng hoang man lắm, nhưng sau khi thi thử Tốt Nghiệp, giải đề Tốt nghiệp, mình thấy...
Rớt Tốt Nghiệp khó hơn đậu Đại Học
Mình lo Đại Học lắm, vì nếu rớt mình sẽ khó ăn nói với một số người, và không thể chứng minh cho gia đình thấy mình ko phải là một thằng Ăn hại, một thằng mất dạy, một thằng ko làm ra trò trống gì, một thằng... ăn bám!
Năm nay, chỉ còn vài ngày nữa thôi là thi TN, sau đó là ĐH... Trong đầu chẳng bao giờ nghĩ về kì thi TN cả(bây giờ hỏi mấy giờ thi, môn nào thi trước mình còn ko biết) Vì nỗi lo về ĐH đã chiếm hết vị trí trong đầu mình rồi ::(
P/s:
Mình phải đậu ĐH, nhưng ko phải là thi đậu vào trường mình đăng kí, mình muốn trên điểm sàn thôi :D Vì ước mơ mình là học FPT... đậu FPT rồi, nhưng gia đình trước đây nghe về FPT là ko cho học vì khoản học phí đó ::( Phải giấu diếm thi đấy...
 
Học FPT thì học phí là vấn đề. Bố mẹ lo đúng đấy chứ. H đậu rồi thì cậu lấy $ đâu ra đóng học phí đây.

Nếu đã học để thi ĐH, thì đề TN chỉ là bài tập nhỏ thôi. Năm nay bộ dàn đều mỗi khối đc 2 môn (trừ khối D thì lúc nào cũng 3 môn rồi), nên nếu đã luyện 2 môn để thi ĐH thì chả cần phải lo đến đề TN.

Mà đề thi thử khó hơn đề thi thật đấy.

Còn Thi ĐH thì sau khi xong 6 món TN, giải đề ĐH của các năm trước cho quen tay là đc, các bài khó của đề ĐH đừng chú trọng quá, vì chỉ có 2/10 điểm thôi. Tập trung vào hốt gọn những bài thường là đc.

Dù sao thì áp lực cũng nặng hơn hồi tớ thi. Năm nay làm 1 phát đc ăn cả, ngã về không. Năm sau đổi quy cách thi ĐH rồi.
 
Mình hi vọng năm sau không đổi quy chế thi .Lớp 10 với 11 chưa năm nào được HSG :(( . Mà thể loại cả hai năm đều được HSG nhiều như nấm , sao đỡ nổi=((
 
Cái danh HSG chả có nghĩa lý gì.

Tớ HS khá - trung bình (bị môn Văn kéo phẩy, kt 1 tiết toàn 3d). Vẫn đậu ĐH để vênh mặt với đời.

Đám HSG trong lớp hồi đó, đi thi ĐH cũng rụng lả tả 1 mớ.
 
các bác cứ HSG cho đã xong lên đại học thành trung bình hoặc yếu kém lúc đó còn thấy nản hơn học sinh trng bình khá nữa đó;))
 
Nói chung thi ĐH cứ cố gắng hết mình là được, đừng để áp lực nó níu chân mình rùi làm bài không được. Tui năm 12 học hành dở ẹc toàn xếp gần chót lớp nhưng thi đại học vẫn qua (chắc là mình hên :) ), 1 phần là nhờ tâm lý rất thoải mái, gia đình cũng không treo thưởng gì để tránh gây áp lực (mà thực chất khi đậu rùi không có gì thật =(().
Có tấm bằng ĐH là 1 lợi thế khi xin việc làm nhưng không phải không có là sẽ đi bán vé số như phụ huynh thường hù đâu đừng lo :)), quan trọng là mình cố gắng nỗ lực cho cái mình muốn thui, tui đã gặp nhiều người trình độ chuyên môn giỏi hơn tui rất nhiều dù chả có bằng cấp gì trong tay cả...
 
cố gắng thì phải cố là đúng rồi nhưng phải biết thực lực mình ra sao để chọn trường cho đúng đắn chứ chỉ có sự cố gắng không thôi thì chưa đủ.
 
e nói thật k đậu đc. Đh áh , khó lòng mà kiếm đc. ng` iu (vợ ) ngon , 1 thằng phận học CĐ hay trung cấp k bao giờ dám mon men làm quen mấy em học đại học thậm chí là cùng hệ , các anh chị của tớ bảo thế :):):)
 
Vớ vẩn, chẳng lẽ một con người cứ phải học đại học thì là hơn hẳn những người học hệ khác à. Suy nghĩ như thế là quá phiến diện.
 
Vớ vẩn, chẳng lẽ một con người cứ phải học đại học thì là hơn hẳn những người học hệ khác à. Suy nghĩ như thế là quá phiến diện.

thế bh ông học Cđ mà bạn gái ông học Đh đi , đến nhà mẹ vợ hỏi "con học trường gì " , ông tlời có ngượng k , trừ khi ông đại gia đi xế hộp đến :|
 
Năm nay tớ cũng 11 lên 12 này chủ topic
Từ khi bước chân vào cấp 3 là đã tạch gái rồi , *** thèm quan tâm. Quan tâm nó chỉ tổ dễ dấn đến hại cái cuộc đời mình
PS : Phần thưởng nếu tớ đậu ĐH là .... xe đạp =((=((=((=((
 
với tôi nếu xét về khía cạnh đánh giá một con người thì trình độ học vấn nó chỉ là tương đối. Tôi học DH mà chả bao giờ coi thường dân CD hay trung cấp cả nếu họ sống đúng mực với bản thân và xã hội. DH hay cao đẳng thì cũng có người thế này thế kia chả bao giờ có chuyện cứ DH là ngồi lên đầu người khác cả. Tôi có một người bạn học trung cấp xây dựng, người ở quê lên làm thêm kiếm tiền bằng nghề trông xe nhưng tôi thấy cậu này còn hơn chán cái lũ học DH mà tôi quen biết.

Cái trường hợp trên kia thì tùy. Con người ta có nhiều đường để đi đến thành công. Chả phải cứ DH mới là giỏi là ghê. Muốn chứng tỏ bản thân thì phải dùng hành động và cách xử sự sao cho hợp lòng người chứ cứ lôi cái mác học vấn ra để đánh giá thì nói thật những con người như thế quá thiển cận trong suy nghĩ. Nếu đã thực sự yêu một người và muốn đem lại hạnh phúc cho người ta thì phải biết cách chứng tỏ bản thân mình cho gia đình người ta thấy mình đủ khả năng, chứ cứ ỷ y không vào cái mác DH mà chả làm nên cơm cháo gì thì cũng vứt.
 
:-w cầm bằng DH mà nói chuyện như vô học thì vứt nhá , lắm thằng mọi rợ hoc giỏi khinh ng` như khinh chó ... vậy ông nghĩ lúc mẹ vợ hỏi " con hoc trường gì , con đậu trường gì ... blah blah ... " rồi bả đồng ý cái rụp "cưới con gái tao đi" à ?? :-w

Thời buổi nào cũng thế , "có tài mà ko có đức .... " (HCM)
 
với tôi nếu xét về khía cạnh đánh giá một con người thì trình độ học vấn nó chỉ là tương đối. Tôi học DH mà chả bao giờ coi thường dân CD hay trung cấp cả nếu họ sống đúng mực với bản thân và xã hội. DH hay cao đẳng thì cũng có người thế này thế kia chả bao giờ có chuyện cứ DH là ngồi lên đầu người khác cả. Tôi có một người bạn học trung cấp xây dựng, người ở quê lên làm thêm kiếm tiền bằng nghề trông xe nhưng tôi thấy cậu này còn hơn chán cái lũ học DH mà tôi quen biết.

Cái trường hợp trên kia thì tùy. Con người ta có nhiều đường để đi đến thành công. Chả phải cứ DH mới là giỏi là ghê. Muốn chứng tỏ bản thân thì phải dùng hành động và cách xử sự sao cho hợp lòng người chứ cứ lôi cái mác học vấn ra để đánh giá thì nói thật những con người như thế quá thiển cận trong suy nghĩ. Nếu đã thực sự yêu một người và muốn đem lại hạnh phúc cho người ta thì phải biết cách chứng tỏ bản thân mình cho gia đình người ta thấy mình đủ khả năng, chứ cứ ỷ y không vào cái mác DH mà chả làm nên cơm cháo gì thì cũng vứt.

+1
Anh ấy nói đúng đấy, bác ga_ongnoi sai rồi.
Tớ có thằng bạn, anh của thằng này chỉ tốt nghiệp Cao Đẳng và làm việc trong một cửa hàng bán linh kiện máy tính nho nhỏ. Nhưng nhìn vào vợ anh ấy, ai dám bảo ko ngon?
các anh chị của tớ bảo thế :)
Thì do các anh chị của bạn cũng suy nghĩ nông cạn thôi, bạn chưa từng là người trông thấy(hoặc trong cuộc) sao lại nói thế được?? :|
 
Back
Top