[H]otaku Headquarters [Torrent only] Kill or be killed Ver.26

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái BF tự tạo deck được mà, cái deck nó cho lúc đầu chả có gì quan trọng cả, với lại đổi Server thì vẫn còn character của mình thì chả sợ mất gì cả, và lên level 4 được full access toàn bộ mọi thứ, chả cần phải mua gì hết ^^
 
Có khi mình đổi sang leaf thôi :-j ... mà phải chơi hết 4 cái map của nó mới access đc full version à :-? có 1 cái map 2 players với 1 cái 4 T_T chơi sao đây :(
 
6 năm...vẫn coi như là dạng TB...
nhiều thằng bên Jap đóng cửa phòng từ năm 2001 đến giờ chưa thấy chui ra...
 
Sao cái BF log in vào sever mãi mà không được nhỉ :-?
 
... thế thì ghê bỏ mợ ... ngồi nhà 2 hôm đã chán vãi đ' ra rồi :-j... dù k đi chơi ít ra cũng phóng xe ra đường ngắm gái :'> nó còn có tí không khí :-j
^ nó đang bảo trì anh ạ :|
 
Hồi mới mua cái PS3,sống đúng 2 tuần trong phòng cày Disgaea 3...đói thì lấy đồ hộp đun nóng ăn chung với cơm,cơm thì đổ 2 bơ gạo đủ ăn cho 2 ngày,ngày ăn 2 bữa...
chơi đến new game+ lần thứ 4,khoảng 118h thì bò ra vì...hết ngày nghỉ rồi...nghỉ 2 tuần đúng 2 tuần nằm trong phòng
kinh chưa :>...
 
Hồi mới mua cái PS3,sống đúng 2 tuần trong phòng cày Disgaea 3...đói thì lấy đồ hộp đun nóng ăn chung với cơm,cơm thì đổ 2 bơ gạo đủ ăn cho 2 ngày,ngày ăn 2 bữa...
chơi đến new game+ lần thứ 4,khoảng 118h thì bò ra vì...hết ngày nghỉ rồi...nghỉ 2 tuần đúng 2 tuần nằm trong phòng
kinh chưa :>...

Ba tháng hè không bước chân ra khỏi phòng để cày P3, Odin Sphere, Tales of Legendia, RE 4 này, đủ kinh chưa :-j

cơm thì đến giờ ăn chạy xuống nhà lấy mang lên phòng ăn.
 
Yahoo version mới có bản full rồi kìa, xài thích hơn hẳn :D nhanh hơn và có mấy cái features mới xài thích lắm ^^

3 năm cấp 3 của tớ dính đít vào cái ghế máy tính kìa :))
 
Cứ bật yahoo lên là nó bảo update mà, thử lại xem, vào yahoo rồi vào phần messenger đó.
 
Nói 3 tháng hè toàn ở trong nhà,thậm chí đi ra đường cũng không...
nói thật 1 câu bốc phét không ngoa =))...
vì đơn giản là không có thằng nào khùng đến mức như vậy cả...hơn nữa chơi có từng ấy game làm gì mất 3 tháng ;))...Odin Sphere nói thật 1 tuần cày là xong,đấy là 1 ngày ấy cày có nửa ngày thôi ;))...
bảo mấy cái như Disgaea hay mấy cái WRPG thì còn mất thời gian

Riêng Persona 3 nếu chơi liên tục cũng không quá 2 tuần,kể cả chơi lại thì cũng chỉ mất thêm 1 tuần vì new game+ nó khác với chơi lần đầu =))...

Tales và Re4 tương tự...

trừ phi mỗi game chơi lại 3 lần =))...

P/S :

Thời gian lâu nhất nhốt mình trong phòng tu là 1 tháng,2 hay 3 năm về trước chắc vài thằng còn nhớ lúc mới lập [H]otaku có nói qua...sau 1 tháng đó ra đường là thấy ngu ngu hẳn đi...
 
Ba tháng hè không bước chân ra khỏi phòng để cày P3, Odin Sphere, Tales of Legendia, RE 4 này, đủ kinh chưa :-j

cơm thì đến giờ ăn chạy xuống nhà lấy mang lên phòng ăn.
Ngày xưa cày L2 chỉ ăn tối, chả bao giờ ăn trưa :'>
 
:-j ôi... cái Yomeiro choice khó đỡ quá =)) chết cười :-j
 
WRPG có cày cuốc gì đâu mà mất thời gian, trừ khi powergame mấy cái class.:-j

đang chơi lại NWN 2
Who was the coolest NPC in the official campaigns of Neverwinter Nights 2?
Sand because he didn't really give a shit, and Bishop because while he acted like he didn't give a shit he actually gave the biggest amount of shit.
 
Thật ra nếu so sánh lại thì chỉ có game online mới có sức hấp dẫn cao đến mức sống bám vào ghế như thế
game offline thì ít hơn...
dạo thi ĐH xong,ở nhà 2 tuần không đi ra đường,chỉ tu game và coi anime ( lúc đó thích Shakugan no Shana và Shuffle! =)) ) --> U chửi,mắng cho lòi lỗ tai...cũng phải xách xe chạy ra đường chơi...
Ngoài ra hè này nọ còn bạn bè xã giao,hay lâu lâu lại xách đít đi với gia đình thăm hỏi tùm lum nơi nên bảo bám ở nhà không ra ngoài là không có khả năng,nhất là với những người ở VN và còn ở chung với gia đình :))
...sang 2006 thì ngồi chơi Tokimeki Memorial...sau khi chơi xong Virgin Snow,Heart de Roomate và 2,3 cái game fo` gì đó thằng hee giới thiệu mà quên béng mất...
và cuối cùng là Hotaku ra đời,với mục đích đầu tiên là...hỏi cách chơi dating game =))...

Nhớ lại 1 thời bỉ ổi của mình,yêu thế chứ
 
Nói 3 tháng hè toàn ở trong nhà,thậm chí đi ra đường cũng không...
nói thật 1 câu bốc phét không ngoa =))...
vì đơn giản là không có thằng nào khùng đến mức như vậy cả...hơn nữa chơi có từng ấy game làm gì mất 3 tháng ;))...Odin Sphere nói thật 1 tuần cày là xong,đấy là 1 ngày ấy cày có nửa ngày thôi ;))...
bảo mấy cái như Disgaea hay mấy cái WRPG thì còn mất thời gian

Riêng Persona 3 nếu chơi liên tục cũng không quá 2 tuần,kể cả chơi lại thì cũng chỉ mất thêm 1 tuần vì new game+ nó khác với chơi lần đầu =))...

Tales và Re4 tương tự...

trừ phi mỗi game chơi lại 3 lần =))...

Tsk Tsk [-x thế thì lấy đây làm ví dụ điển hình đi, 3 tháng chỉ ở nhà chơi game và học thêm, tuyệt đối không ra ngoài đường và đã kéo dài từ khi có máy PS2 tức là năm lớp 10.

Chơi game mình chả hiểu sao ai cũng chỉ mất có một tuần, mình chơi cả tháng còn chưa được nửa game :-? mà ngày nào cũng từ sáng sớm tới chiều, từ tối tới Dark Hour :-?

Anime thì ngược lại, một tuần lễ tết tu xong 4 bộ là Gundam Seed, Zoid Chaotic Century, Tekkaman Blade với Voltron.

@Kyon: Chúc đạt thủ khoa nhé :))
 
Hóa ra tới tận hôm nay , đây là lần đầu "Geisha" kể lại "hồi ức" :-$
 
thật ra hồi ức thì cũng có,lâu lâu kể vài thứ cho vui...
ngày xưa thì phong độ hơn bây giờ,đi từ đầu GVN tới đít GVN...tung hoành 4 bể,thẹo nhiều vô số kể,ngoài GVN còn chạy qua acc,thanhdia,cacviet,truyentranh và veno.Hảo hữu quen nhiều mà kẻ thù cũng vô số...sau rồi vụ PG bể hàng làm nhụt chí anh hùng,nhưng mà vẫn manh nha ý định...rốt cuộc thời thế tạo anh hùng làm lại được cái [H]otaku như ngày nay...

mà em PET sống thế nào ấy chứ kiểu anti social thế này mai này đi làm trừ phi làm sếp,chứ không khổ lắm đấy...vì đơn giản là không có kinh nghiệm sống thực tiễn...
 
outside.jpg


mmorpg hay nhất mọi thời đại
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top