Quen em đc ~4 tháng, mỗi tuần gặp đc 1 lần vì phải đi học TOEFL buổi tối, thời gian đã không cho phép, em thì ở chung với bà dì, mình thì ở trọ ~> Không gian ko có.
Bố mẹ em thì ko cho em yêu sớm, nhưng em giấu diém bố mẹ để yêu mình, nhưng sao dấu được hết, tối T7,CN nào cũng chạy qua chở đi chơi. Bà Dì gọi điện về méc, cũng chưa thấy bố mẹ nói gì, nhưng bữa trước chở em đi đến 11h mới về, thế là bà cô gọi cho bố mẹ, bây giờ phải hạn chế đi chơi.
Con mịa nó, tuần gặp đc 1 lần, bây giờ bị cấm cửa thì chết đi cho xong...
Bây giờ em phải hạn chế đi chơi để lấy lòng bố mẹ, Học kì sau ra ở riêng, nếu cứ ở với bà dì thế này chắc cũng khùng mất.
Chiều nay 2 đứa gọi điện cho nhau, nghe em khóc mà mình cũng nghẹn nghẹn.
Bây giờ mình không biết phải làm sao cho thõa đáng. Từ hôm wa đến giờ cứ như trên trời, ko làm đc gì hết.
Bố mẹ em thì ko cho em yêu sớm, nhưng em giấu diém bố mẹ để yêu mình, nhưng sao dấu được hết, tối T7,CN nào cũng chạy qua chở đi chơi. Bà Dì gọi điện về méc, cũng chưa thấy bố mẹ nói gì, nhưng bữa trước chở em đi đến 11h mới về, thế là bà cô gọi cho bố mẹ, bây giờ phải hạn chế đi chơi.
Con mịa nó, tuần gặp đc 1 lần, bây giờ bị cấm cửa thì chết đi cho xong...
Bây giờ em phải hạn chế đi chơi để lấy lòng bố mẹ, Học kì sau ra ở riêng, nếu cứ ở với bà dì thế này chắc cũng khùng mất.
Chiều nay 2 đứa gọi điện cho nhau, nghe em khóc mà mình cũng nghẹn nghẹn.
Bây giờ mình không biết phải làm sao cho thõa đáng. Từ hôm wa đến giờ cứ như trên trời, ko làm đc gì hết.


thích đi đâu thì đi. Thế là có 1 cái nhà ít dùng tới, kêu nó chuyển qua. Con bé sợ hết hồn 


Giờ toàn đi chơi tầm chiều chiều, mát mẻ, lại về sớm đc.
hồi hôp lo sợ