BG ơi là BG, bộ không có việc làm chân chính ngoài đời thực hay sao mà rỗi hơi đi lục tung cả diễn đàn để tầm chương trích cú như thế, nếu tui cũng như BG mà ngồi nhắc lại những bài mà người ta chỉ trích BG thì sao đây?
Đúng là những người nghiêm túc khi thấy diễn đàn như thế này họ rút lui là phải rồi, từ đầu đến cuối chỉ toàn thấy văn hóa cái bang trên mạng, những kẻ thích nói to mồm với người khác thì hãy đếm xem bao nhiêu bài mình đã từng mở mồm xin xỏ, gần đây nhất nick Nguoikydieu đã upload những engine rất xịn của GGchess, Intella Gui và nhiều thứ khác mà chưa được khen câu nào đã nhận ngay một câu (vẫn xin xỏ) từ holy_thoat_Y: "gửi book cực good của intella lên luôn đi bạn", đấy là kiểu đóng góp mà holy_thoat_Y nhắc đến đấy ah?
Làm book không ai chê (có ai chê book huashan của TQ đâu), nhưng mọi người thắc mắc về cách làm book của BG, cứ vài ngày ra một book theo kiểu xào nấu mà didaumotminh_ đã nói, đủ mọi thể loại sw: neuchess, cyclone, intella .. những ai mới thì vội lấy về thử rồi lại la lên là ôm đầu máu, từ chết đến bị thương, v.v... người ta thường nói "nhất nghệ tinh nhất thân vinh", còn BG thì ga đi năng, làm cho đủ mọi sw, đủ mọi Red, black, nhưng thực tế thì BG thì chưa từng chơi qua những engine mới của GGchess (không có book xịn vẫn chơi tốt). Ngày xưa khi mới làm quen với Alex BG đã nói một câu thật hào hùng, đến giờ vẫn đúng cho mọi kẻ chơi sw, nhưng riêng BG thì lại quên hẳn: "SW xịn giời, book xịn giời, anh dùng ponder search chém chết hết".
Diễn đàn là để cho cuộc sống thêm vui mà, nếu vì nó mà tổn thọ thì thật là ... chán