Hỏi đáp cho Final Fantasy X [ 10 ]

Quay cần analog ngược chiều kim đồng hồ,nhấp [O] như điên như dại là Ôk
 
Nếu là Jecth shot 1 thì lên tàu đi giữa các cảng ý và hình như là cái tàu sang luca, giữa chừng có đoạn nghỉ thì chạy ra boong tàu có quả bóng ở đấy, ấn O nếu bản inter, x bản US, sẽ có đoạn hồi tưởng hiện lên, bạn phải ấn O hoặc X + phím mũi tên hoặc xoay analog về phía đó cho nó biến mất, khi thực hiện xong cú sút thì bạn học được Jecth Shot 1, còn Jecth Shot 2 bạn phải kiếm đủ 3 key technick cho Tidus rồi Jecth Shot 2 sẽ là giải thưởng cho Tournament cup tiếp theo.
P/s: vụ học Jecth shot 1 có thể làm như mtitminhtan nói cho dễ :D
 
Mình hạ xong con Nemesis thì ông già cho mình cái Mark ò Conquest, nó để làm gì vậy hả các bạn.
Nhân tiện cho hỏi là có bạn nào max Luck lên 255 và HP lên 99999 (cả 2) không vậy?
 
Bỏ bớt Eva đi là max được HP chứ sao, Eva có 255 cũng chả tránh được phát nào nên coi như vô dụng ;))
 
Công nhận là eva hơi vô dụng vì khi đánh các boss khủng thì đừng mong nó đánh hụt :|
 
Công nhận là eva hơi vô dụng vì khi đánh các boss khủng thì đừng mong nó đánh hụt :|


Muốn bỏ eva thì phải mã luck cái đã :| chứ gặp boss khủng vô dụng chứ gặp quái thường nó đánh trúng cho nhục mặt :-/
 
Muốn bỏ eva thì phải mã luck cái đã :| chứ gặp boss khủng vô dụng chứ gặp quái thường nó đánh trúng cho nhục mặt :-/

Nó đánh trung nhưng HP có giảm không lại là một chuyện :D
Giữa luck và Eva tui tháy chẳng cần cái nào cả vì gặp Boss khủng thì thấy hết sức vô dụng [-X
 
Luck 255 thì chỉ cần Evasion cỡ 30 thôi.

Luck thay thế cho cả Evasion lẫn Accuracy.
 
Luck mà ko cao đòi đánh trúng boss khủng à 8-}, tầm 150 là ok rùi.
 
tầm 150 tỉ lệ đánh trúng Yojimbo cũng không cao lắm :-? có thời gian thì cứ 255 mà thẳng tiến :> mấy nhân vật không xài quick hit như Yuna, Lulu thì khỏi cần, đỡ tốn time cày fortune sphere
 
100 là ok rồi cần gì 150
lâu rồi ko on,chào mọi người ::)
 
mọi người chào lu \:d/ trên 50 tốt nghiệp ko pé lu \:d/
 
Các bác cho mình hỏi cách kill jecht ở hình dạng thứ nhất?
Con boss này khó đánh vãi, 2 cái cục kim tự tháp xoay quanh bơm máu cho nó liên tục lại còn skill jecht beam biến char của mình thành đá,đánh nó mà ức chế vãi?

Party đánh boss của mình là Tidus,Yuna,Luna,max overdive 3 char,yuna max overdive các aeon nhưng mình định dành mấy con aeon cho hình dạng 2 của boss mới xài.Ai có cách trị nó thì chỉ mình với?
 
thì cứ nhằm chủ thể mà phang thoai, cho tidus talk thì str của jetch sẽ giảm nhưng chỉ dc 3 lần

còn nữa lấy vũ khí cuối chưa?
 
Có celestial weapon chưa? chưa có thì trở ra ngoài lấy rồi vô lại chắc sẽ thấy khác hẳn. Còn nếu có rồi thì chịu khó vào omega ruins cày cuốc hoặc dùng cách luyện AP trong hướng dẫn để ít nhất là đi hết bảng sphere gốc thì sẽ dư sức hạ boss cuối.
 
Chà đánh Jetch khó vậy sao :-? giờ mới biết :'>. Còn tui thì đang cố làm cho nó sống lâu hơn ;))
 
Jetch lúc đầu chém 2 phát là nó hùng mang trợn má móc kiếm ra rồi ;)) chém thêm vai náht thì la ó um sùm rồi tử trận luôn =))
 
Các bác cho mình hỏi cách kill jecht ở hình dạng thứ nhất?
Con boss này khó đánh vãi, 2 cái cục kim tự tháp xoay quanh bơm máu cho nó liên tục lại còn skill jecht beam biến char của mình thành đá,đánh nó mà ức chế vãi?

Party đánh boss của mình là Tidus,Yuna,Luna,max overdive 3 char,yuna max overdive các aeon nhưng mình định dành mấy con aeon cho hình dạng 2 của boss mới xài.Ai có cách trị nó thì chỉ mình với?
Máu nó có ~60k(form1)/120k(form 2). Ko có celestial weapon thì đầu tiên bơm hastega rồi dùng Rikku mix cái trio of 9999 hoặc quartet of 9 cho tidus để chơi Blitz Ace.
Form 2 thì bơm quartet of 9 cho wakka rồi quay cái attack reels 12 hit thêm 1 fát chém thường nữa là xong
 
Đánh Jetch mà cày cuốc thì chán lắm, bạn tốt nhất là nhớ thành 2 file save, một cái cho đi cày còn một cái thì đánh ngay khi vừa gặp nhau, bỏ qua tất cả vũ khí cuối
Nhớ hồi xưa lần đầu tiên chơi FFX đánh Jetch chưa biết vũ khí cuối là gì, chém nó 1 hit chỉ trên dưới 3000 máu, ngồi đánh toát cả mồ hôi
Dùng tất cả X-poi, Elixir, either...vv...vv, đến khi chém nó hết sạch máu, vừa ngả người ra thở phào một cái thì bố ấy nổi điên rút cả quả kiếm to đùng ra. Thấy cảnh đấy mình rụng rời tay chân còn 2 thằng bạn cổ vũ thì cấm khẩu luôn
Sau cùng viện trợ hết tất cả Aeon, dùng đến hạ sách MegaElixir, Mega phonexi (Tớ cố để dành nhỡ gặp thêm con trùm nào), sau một hồi đánh cẩn thận (Bàn với 2 thằng bạn từng nước đi một) thì chuyện khủng khiếp xảy ra....
Nó chơi đòn Utimate Jetch Shot, nói thật ra quả đó ko dám nhìn nữa. cục đá to như thế mà ném vào đầu thì....sau ngày hôm đấy bỏ chơi FFX 3 ngày mới quay lại giải quyết anh zai đó sau khi anh chơi cùng hàng game cho biết chiêu Zamato
 
Back
Top