Cảm nhận | Những đoạn kết trong game !

Status
Không mở trả lời sau này.
FF10 với cái Ending vẫn luôn làm mình nhớ và chơi lại game mỗi khi rảnh :)
 
đây cũng còn ấn tượng cái end của FFX, thực sự nghe tin Tidus "bye bye" Yuna thì rất là shock:((, sau đó rất buồn nên ko đụng đến khoảng vài tháng. sau đó lại lôi ra chơi tiếp.;))
còn cái end của Persona 3 nữa, main char ra đi làm tui ko nói được gì sau khi chơi hết game đó luôn, tức chịu không nổi :((
 
thích cái ending của FFVII Crisis core trên psp, thích cái cảnh ở nhà thờ, lúc tahwnfg Zach die cũng buồn =((
 
Thích nhất vấn là ending của FF VII 400 năm sau MIdgar tràn đầy 1 màu xanh thanh bình :D
 
đây cũng còn ấn tượng cái end của FFX, thực sự nghe tin Tidus "bye bye" Yuna thì rất là shock:((, sau đó rất buồn nên ko đụng đến khoảng vài tháng. sau đó lại lôi ra chơi tiếp.;))
còn cái end của Persona 3 nữa, main char ra đi làm tui ko nói được gì sau khi chơi hết game đó luôn, tức chịu không nổi :((

Đúng là là Tidus nói "Good bye" :D, nếu kô muốn sad ending thì chơi FFX-2 sẽ được gặp lại Tidus :>
 
Cái Ending của Ninja Báo Thù 1 (Tenchu: Stealth Assassins) cảnh Rikimaru gồng người nâng tảng đá rơi ngáng ngang đường, để cho Ayame ôm công chúa Kuki bé nhỏ trượt lướt qua thoát. Vòm hang sập xuống, anh còn lại trong tâm tưởng mọi người, thanh kiếm của anh cắm xuống nền đất giữa tiết trời đông mưa tuyết lất phất rơi.
Mã:
http://www.youtube.com/watch?v=68jCyPMebXs

Warriors Orochi 2 - cái intro giới thiệu ban đầu: cảnh tổ đội 3 người Tào Phi + Date Masamune + Saika Magoichi tả xung hữu đột giữa quân đoàn quỉ của Orochi. Tào Phi đứng giữa để 2 bằng hữu kia ngắm thẳng mình bắn liên hồi, rồi chém song kiếm loạn xạ làm đạn văng tứ tung vào địch. Rồi đoạn tiếp theo Ieyasu Tokugawa tung cây giáo Thần cơ hỏa sang (tương truyền là một phát minh của Hồ Nguyên Trừng, Việt Nam) lên cho lão tướng Hoàng Trung đang bật cao lấy làm tên, gá vô cung bắn một phát vỡ tung cổng thành --> bốc phét vãi chưởng (xạo bà cố), nhưng mức độ hoành tá tràng thì khỏi chê --> bọn Nhật dựng clip khiếp thật :|.
Mã:
http://www.youtube.com/watch?v=r1g4QbwQzeA

Vietcong 2 - cái ending phe VC, cảnh cuối: xác người lính hy sinh không nhắm mắt, trên người quân trang trống trơn xung quanh tiếng ruồi bâu vo ve... -> ko suy nghĩ mới là lạ :(.
Mã:
http://www.youtube.com/watch?v=2tBS4EUUEBI
 
Đoạn kết trong CoD 5 cũng là đoạn làm mình nhớ. Nhớ vì nó làm mình thất vọng, game hay từ đầu chí cuối nhưng cái kết lại hơi dở. Thiếu 1 cái j đấy hoành tráng, hùng vĩ ...
 
Đoạn kết trong CoD 5 cũng là đoạn làm mình nhớ. Nhớ vì nó làm mình thất vọng, game hay từ đầu chí cuối nhưng cái kết lại hơi dở. Thiếu 1 cái j đấy hoành tráng, hùng vĩ ...

Thực sự tôi thấy cái ending của CoD5 quá hay là đằng khác . Cắm được lá cờ lên nóc tòa nhà quốc hội Đức , kết thúc chiến tranh , trở thành anh hùng của quân đội Xô Viết - ko tuyệt sao ?
 
đây cũng còn ấn tượng cái end của FFX, thực sự nghe tin Tidus "bye bye" Yuna thì rất là shock:((, sau đó rất buồn nên ko đụng đến khoảng vài tháng. sau đó lại lôi ra chơi tiếp.;))
còn cái end của Persona 3 nữa, main char ra đi làm tui ko nói được gì sau khi chơi hết game đó luôn, tức chịu không nổi :((

Hức , bạn có đồng chí rùi nè , tui chơi P3 FES xong buồn cả tháng =(( , lúc đầu chơi P4 đã thấy hơi hơi đau vì thằng main chả fải chia tay w mấy đứa bạn thân bay về thành phố , sau đó chuyển wa chơi P3 , ai dè đâu ....... ~~> đau mún ném tay cầm :|
 
cái p3 chiếm cảm xúc tui cả ...tuần :'> ............ cái kết Fatal frame 2 cũng vậy :>
 
gần đây nhất chỉ chơi fallout 3. :))
rất cảm động vì đã hi sinh bản thân đi vào cái phòng có độ phóng xạ rất cao để bật cái máy lọc nuớc cho mọi người uốn.
cái điều cảm đông ở đây là 2 cha con đều chết vì 1 mụch đích giống nhau.
xau đó ra cái path broken steel rồi thì được tĩnh lại.-> no ending
 
sau cái end của P3,thì bản mở rộng của COD United Offesive cũng làm mình lặng người vì cái kết của nó:lúc quân cứu viện tới rượt bọn lính Đức chạy mất dép + nhạc hơi u buồn, vừa thở phào nhẹ nhõm vì qua đc vừa tức tửi :sao game hết nhanh thế ???=))
 
Hức , bạn có đồng chí rùi nè , tui chơi P3 FES xong buồn cả tháng =(( , lúc đầu chơi P4 đã thấy hơi hơi đau vì thằng main chả fải chia tay w mấy đứa bạn thân bay về thành phố , sau đó chuyển wa chơi P3 , ai dè đâu ....... ~~> đau mún ném tay cầm :|

anh main char p4 cua girl trên inaba cho đã rùi lủi về quy ẩn ở chốn phồn hoa đô hội nơi thành phố mình sinh ra, shock chưa từng thấyx-(, còn bác main char p3 lên làm idol cho trường Gekkoukan một thời gian, sau đó vì muốn cứu thế giới nên đã hy sinh làm tượng đài cho cả nhóm, nhưng cái kỉu anh í ra đi thì mình ko thix tí nào.:((
ending của fatal frame 2 nữa, dù cả hai kết cục đều ko làm mình vui nhưng đều có ý nghĩa, nhất là cái true ending: mayu die, còn good ending thì mio lại mù, ko bít nói gì luôn:-w
 
ending trong MGS thì bao h cũng cảm động và tráng lệ nhất, trong COD thì bao h cũng hoành tráng và cảm giác rộn ràng trong nguời, hãi hùng nhất thì là SH với các đoạn ending bao h cũng đầy máu me và khó hiểu, đậm chất tình cảm khiến nhiều fan ( nữ ) rơi nuớc mắt là Final Fantasy, kết thúc có hậu nhất là DMC ... :D
 
Hức , bạn có đồng chí rùi nè , tui chơi P3 FES xong buồn cả tháng =(( , lúc đầu chơi P4 đã thấy hơi hơi đau vì thằng main chả fải chia tay w mấy đứa bạn thân bay về thành phố , sau đó chuyển wa chơi P3 , ai dè đâu ....... ~~> đau mún ném tay cầm :|

Chơi P3 rồi thấy cái cánh chia tay đấy quá tầm thường,xem còn thấy vui nữa chẳng hiểu tại sao(chắc tại main P4 xấu và quê quá :|).P3 cả lũ và main bị chia cách bằng sống và chết(nói chết thì cũng chưa hẳn nhưng thằng bé biến thành seal rồi),P4 vẫn cùng 1 thế giới,cùng 1 đất nước.Hôm nào buồn đời bạn main mua cái vé tàu về gặp nhau bù khú là xong thôi.Chơi cái P3 xong tớ chỉ chán 1 điểm là bạn Aigis được đánh giá quá cao => The answer được lâm bồn.Cách chơi khó chịu,chỉ có luyện lv rồi lên save và đánh boss khiến tớ ko trụ nổi 2 tiếng với cái phần của nợ ấy 8-}
 
Đoạn kết ấn tượng trong game là Call of duty 4 lúc ông captian vứt cho mình khẩu súng xong ông ấy hi sinh trông tội nghiệp mà muốn khóc luôn. Chắc vụ này Soap phải khóc rồi=))
 
Chơi P3 rồi thấy cái cánh chia tay đấy quá tầm thường,xem còn thấy vui nữa chẳng hiểu tại sao(chắc tại main P4 xấu và quê quá :|).P3 cả lũ và main bị chia cách bằng sống và chết(nói chết thì cũng chưa hẳn nhưng thằng bé biến thành seal rồi),P4 vẫn cùng 1 thế giới,cùng 1 đất nước.Hôm nào buồn đời bạn main mua cái vé tàu về gặp nhau bù khú là xong thôi.Chơi cái P3 xong tớ chỉ chán 1 điểm là bạn Aigis được đánh giá quá cao => The answer được lâm bồn.Cách chơi khó chịu,chỉ có luyện lv rồi lên save và đánh boss khiến tớ ko trụ nổi 2 tiếng với cái phần của nợ ấy 8-}

persona 3 the answer chơi nhàm quá, ending cũng lãng nhách dzô cùng, chỉ thix phần the journey thui. mà ko biết ông atlus nghĩ gì mà phăng ra bản The Answer nhỉ?
trở lại với topic: bổ sung thêm cái normal ending cực nhàm của valkyrie profile lenneth, chả có gì, Lenneth đập được Surt, hòa bình được trả, hết (ko nói được lời nào ngoài từ "nhảm" với cái ending đó:-w)
 
mấy đoạn kết của RPG thì thường cảm động, bất ngờ
còn đoạn kết của mấy game FPS chiến tranh thì hoành tráng, nhớ nhất chơi CoD màn cuối đánh vào Berlin rồi được lên nóc tòa nhà quốc hội Đức cắm cờ :x
đoạn kết của dòng Strategy có lẽ ko có gì đặc sắc lắm :|
 
persona 3 the answer chơi nhàm quá, ending cũng lãng nhách dzô cùng, chỉ thix phần the journey thui. mà ko biết ông atlus nghĩ gì mà phăng ra bản The Answer nhỉ?
trở lại với topic: bổ sung thêm cái normal ending cực nhàm của valkyrie profile lenneth, chả có gì, Lenneth đập được Surt, hòa bình được trả, hết (ko nói được lời nào ngoài từ "nhảm" với cái ending đó:-w)

Mấy ông bên Atlus cho ra cái fần the answer để cho người chết biết là thằng main chết rùi , chứ lúc ending bên journey trông thằng nhỏ cứ như ngủ ấy :)) . Nói đi nói lại thì cái kết của DMC 3 là "đã" nhất , ko đau thương , đau tay thôi :-"
.
___________Auto Merge________________

.
Ặc cái bài post trên , tui nói người chơi chứ ko fải người chết nhé , gõ nhầm , sao mình ko edit bài đc nhỉ , đành post thêm bài này , mod có gì sửa giùm em ;))
 
Ending trong FFX là mình thấy buồn nhất, nhìn Tidus mờ dần, còn yuna thì khóc, mình thấy nghẹn ngào hơn bao giờ hết, lúc đầu chỉ chơi Game cho thư giãn càng không tin và cũng không ngờ là nó đã làm cho mình khóc:>. Sau đó mình suy nghĩ rất nhiều, FFX có cốt truyện hay mà sao kết thúc lại như thế, tiếp đến mình tức, cứ hỏi tại sao và trách người nghĩ ra cái kết thúc này. Khoảng vài tháng sau mới dám chơi lại, vì mình muốn hình ảnh của Tidus và Yuna bên nhau mãi trong tâm trí mình:D.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top