Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vừa nghe anh em có ý kiến về chất lượng tranh, cũng biết đọc truyện mà tranh không đẹp thì cũng giảm bớt phần nào cái hay của truyện nên tức tốc mò trên mạng xem có bản nào đẹp không. Rất tiếc tài hèn sức mọn, vẫn chưa tìm thấy bản nào khá hơn. Hiện đang tiếp tục tìm, có ai tìm được nguồn báo tớ một tiếng. Thank trước nha.

Sau đây là chap mới.

Bước cuối xuất mã ! Tào Công bước cuối xuất ... hổ báo b-(

CHAP 251 : Đệ nhất quân.​

031034copy002.jpg

031035copy.jpg

031036copy.jpg

031037copy.jpg

031038copy.jpg

031039copy.jpg

031040copy.jpg

031041copy.jpg

031042copy.jpg

031043copy001.jpg

 
Tào Thuần cool thế :x

thanks pác HPH :D
 
Lúc Cao Thuận bị thương thì Tào Thuần lại xuất hiện =.=! Thế này sao biết thằng nào giỏi hơn nhỉ
 
GAR... GAR quá thể ... :(

cả Tào Thuần lẫn người dịch :">
 
Hổ Báo Kị quả ko hổ danh hổ báo, lính mạnh nhất của Tào! Quân gì đâu trang bị đến tận răng, cứ như 007 ấy =.= So với Cao Thuận thì vẫn thích hơn nhiều, Hãm Trận doanh của Cao Thuận cũng ko trang bị kĩ thế.
 
Thích bác Cao Thuận hơn :"> Mặt thằng kia hãm tài quá chả ưa :P
 
Đúng thế, không thể ưa nổi anh Tào Thuần này, mặt quá bựa:))
 
Tớ lại khoái vẻ lạnh lùng xăm trổ này hơn là chú Cao Thuận trán hói:))
 
Thằng khôn vãi, lựa đúng lúc Cao Thuận đang chấn thương cột sống nó tới thách đấu =)). Kỵ binh gì trang bị kinh vãi, nhìn còn "trâu bò" hơn lính bộ công thành. Mặt mũi nhìn hãm bỏ xừ, ko biết tài cán được bao lăm mà khẩu khí kinh quá =))
 
Cháu Tào Thuần này trông như một thằng nigga ở khu ổ chuột,mặt ngu có khác gì 50cent đâu.
 
Chap này dịch rất hay, xin đc + rep cho bác,Tào Thuần nhìn mặt khá là ngầu:D
 
Thằng khôn vãi, lựa đúng lúc Cao Thuận đang chấn thương cột sống nó tới thách đấu =)). Kỵ binh gì trang bị kinh vãi, nhìn còn "trâu bò" hơn lính bộ công thành. Mặt mũi nhìn hãm bỏ xừ, ko biết tài cán được bao lăm mà khẩu khí kinh quá =))
Nó mặc giáp trâu thế mà bảo bằng Cao Thuận? Nhớ khi xưa Cao Thuận dẫn Hãm Trận Doanh đánh điêu đứng cả trại của Tào Tháo, còn thằng này thì lựa lúc thất thế vào còn mạnh miệng, kiểu này chẳng khác gì VN khi xưa đánh với Mỹ :| Còn về thực lực thì ko bik sao, đánh 1 phát gãy vũ khí Tang Bá .......
Chap này dịch rất hay, xin đc + rep cho bác,Tào Thuần nhìn mặt khá là ngầu:D

Vào 4rum dc vài tháng rồi ko bik rep chỗ nào vậy bạn :|
 
Một quất mà cho Tang Bá đo đất thì cũng ko phải tầm thường, có lẽ cũng bằng Trương Liêu.
Có điều các bác ở đây lại khoái đẹp trai hơn:))
Đọc chap trước thấy Giả Hủ có nói: HTD Cao Thuận, ai cũng muốn có một đội quân như thế. Ko lẽ quân Tào bắt chước rồi lạp ra một đội y hệt ?
 
- Bắt chước ah` , tưởng Hổ báo kỵ cuả Tào Tháo có từ lâu rồi chứ , với lại nếu mà bắt chước , xuất phát từ câu nói của Giả Hủ thì làm gì nhanh đến thế , nói cái lập dc ngay :-o
 
Vào 4rum dc vài tháng rồi ko bik rep chỗ nào vậy bạn
Cán cân màu trắng gần số thứ tự bài viết trong topic.

Tào Thuần mặt mập mập ngu ngu mà đòi so với anh Thuận, đúng là thừa nước đục thả câu còn lớn tiếng thách thức này nọ.
Anh Bố đâu, ra one blow một phát cho nó đi đi !!!
 
Anh Bố giờ đang say mèm, lại mất hết nhuệ khí sao ra được nữa, mà anh ấy cũng sắp bị bắt rùi:-s
 
Giờ chỉ còn anh Liêu là ra xử nó đc,mà anh ý lại đang giúp anh Bố trốn
 
a Liêu thì để 2 chú vạn nhân địch của Lưu Bị xử lí, yên tâm là cháu nào quân Lữ Bố cũng được chăm sóc chu đáo:))
 
Chap này dịch rất hay, xin đc + rep cho bác,Tào Thuần nhìn mặt khá là ngầu:D

Nhắc mới nhớ tại hạ cũng chưa từng cộng rep cho huynh đài HPH. Mặc dù rep riếp thì cũng chả quan trọng gì nhưng dù sao cũng gọi là có chút ... lòng cho huynh đài HPH. :'>
 
Ý có đội Hổ Báo Kị giống trong truyện Chú Bé Rồng=))=)). Hi vọng Tư Mã Trọng Đạt sẽ thống lĩnh Hổ Báo Kị.
 
Back
Top