Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mọi ng lúc nào cũng chỉ có tư tưởng rằng thằng Mĩ thù Nga vs LX mà ko nghĩ ngc lại rằng Nga nó cũng anti Mĩ chẳng kém.Ko biết có dở của nó thì khen, lúc biết rồi thì người ta chê, có gì mà ba phải. Thế còn hơn là biết dở rồi mà vẫn cắm đầu khen
Thực sự là có những tình tiết soi mói mà tôi cảm thấy quá cực đoan, bởi vì dù sao ng Mĩ cũng ko tham gia trong trận đánh này, họ ko thể hiểu rõ từng ly từng tí về quân đội Nga, về cách xưng hô hay etc... Và cũng phải nói luôn rằng những hình ảnh trong bộ film ko hề đại diện cho toàn bộ nước Nga, trong chiến tranh thì dù có là phe mình hay địch dĩ nhiên đều có những cá nhân hèn yếu, ngu dốt, thủ đoạn, đểu giả ...Thử coi SPR xem, cũng là 1 bộ film nói về WW2 chỉ khác rằng bộ film đó nói về lính Mĩ, nhưng vẫn có những nhân vật như Uma đó thôi (sr có thể là viết sai tên^__^).Trong 1 tập thể lớn như quân đội thì sao có thể yêu cầu tất cả đều hoàn hảo hay anh dũng đc^__^, ngay cả đối với 1 ng anh hùng cũng phải có phút yếu lòng nữa là.Tại một khúc nào đó ở giữa phim, có một trường đoạn chiếu cảnh đổ nát của Stalingrad. Ở giữa cảnh có một xe tăng T-34-85, vốn chỉ xuất hiện trên chiến trường một năm rưỡi sau khi những sự kiện trên phim xảy ra.
sau cái post 66 đúng là có mấy cậu quay 180 độ 

Mọi ng lúc nào cũng chỉ có tư tưởng rằng thằng Mĩ thù Nga vs LX mà ko nghĩ ngc lại rằng Nga nó cũng anti Mĩ chẳng kém.
Ngay trong cái post 66 đã thấy sự đánh giá 1 chiều ko khách quan chút nào rồi, ng viết bài chỉ chăm chăm soi vào những hạt sạn mà nói thực 1 điều là nếu ko phải 1 chuyên gia về lịch sử WW2, lịch sử Liên bang Xô Viết, hay chí ít tìm hiểu chuyên sâu về trận stalin thì chẳng ai biết đc.
Thử hỏi các bạn 1 câu là trc khi đọc post 66 có mấy ai cảm nhận đc cái anti Gấu của anh Mẽo trong cái film này ko??? Ngay cả ng viết cũng đã nói rằng đây là 1 bộ film đc 1 ng bạn Mẽo chuyển qua cho và ng Mĩ cho rằng đây là 1 tác phẩm xuất sắc để ca ngợi những chiến sĩ Hồng Quân trong cuộc chiến chống PX chứ chẳng hề có ý kinh thường hay st like this... Như ng viết chủ quan nhận định.
Có lẽ chính vì cái tư tg thù địch của ng viết đối với Mĩ cho nên ông ấy chỉ nhận ra và soi mói vào những điểm thiếu sót của bộ film bằng 1 giọng văn nói thẳng ra là khinh bỉ và vô cùng chủ nghĩa cá nhân. Đọc hết cả bài viết tôi chẳng thấy có lấy 1 lời nhận xét nào hay ho hay trung lập 1 chút về bộ film cả mặc dù đây là 1 bộ film đc TG đánh giá rất cao, có chăng chỉ là câu cuối chốt lại khi nx về dv đóng vai viên sĩ quan Nazi.
Nga là Nga, Mĩ là Mĩ, những dẫn chứng về các hạt sạn mà ng viết đưa ra thì phần nhiều là khó nhận biết vd như các mốc thời gian chỉ cách nhau khoảng độ 1-2 năm :
Thực sự là có những tình tiết soi mói mà tôi cảm thấy quá cực đoan, bởi vì dù sao ng Mĩ cũng ko tham gia trong trận đánh này, họ ko thể hiểu rõ từng ly từng tí về quân đội Nga, về cách xưng hô hay etc... Và cũng phải nói luôn rằng những hình ảnh trong bộ film ko hề đại diện cho toàn bộ nước Nga, trong chiến tranh thì dù có là phe mình hay địch dĩ nhiên đều có những cá nhân hèn yếu, ngu dốt, thủ đoạn, đểu giả ...Thử coi SPR xem, cũng là 1 bộ film nói về WW2 chỉ khác rằng bộ film đó nói về lính Mĩ, nhưng vẫn có những nhân vật như Uma đó thôi (sr có thể là viết sai tên^__^).Trong 1 tập thể lớn như quân đội thì sao có thể yêu cầu tất cả đều hoàn hảo hay anh dũng đc^__^, ngay cả đối với 1 ng anh hùng cũng phải có phút yếu lòng nữa là.
Cho nên tôi nói rằng việc đạo diễn chưa tìm hiểu kỹ về bối cảnh, con ng, trang bị ... là đúng, tuy nhiên mạt sát ông ấy vs những lời lẽ khó nghe và cực đoan như của ng viết bài thì tôi thấy cũng chẳng hay ho gì, chỉ khiến cho căng thẳng giữa 2 bên gia tăng mà thôi. Còn về chúng ta, những ng đứng trung lập hay chỉ đơn giản là cần 1 thứ để coi giết thời gian trong lúc rảnh thì hãy giữ nguyên cảm nhận của mình, nếu bạn thấy nó hay, hợp lý và chấp nhận đc thì ok^___^, đối với ng Nga thì có lẽ đó là 1 sự xỉ nhục, nhưng đv ng Mĩ thì có khi đó chỉ là sự vô tình ta chẳng lên bới móc từng tý 1 ra như thế.
p/s:lâu lắm mới làm 1 bài dài thế này^__^, nếu có hơi lan man thì mình sr nha^___^.

Nói kiểu cậu thì đừng có xem phim làm gì cho phí , vậy cuối cùng mục đích xem phim của cậu ko phải để giải trí chứ là gì nói câu này nghe hài ko chịu nổi , chả hiểu bạn là ai làm gì bạn tỏ ra hiểu biết bức xúc về phim ko làm đúng sự thật cái lí tưởng lẽ sống mục đích nó cao vời vợi đọc mà muốn mửa .....![]()
Nhiều cậu chê phim này nọ tui ko nói vì mỗi người một ý kiến một wan điểm , nhưng cai wan điểm của cậu nghe nó có vẻ cao siêu triết lý nhưng thật ra toàn thứ vớ vẩn của một người cố tỏ ra mình bik thưởng thức nghệ thuật nhất là cái chi tiết down đến 98% rồi xóa cậu kể ra làm gì ?? , để chứng tỏ cái lí tưởng mục đích xem phim của cậu nó cao siêu quá rồi một khi bik đây là một bộ phim tầm thường cậu xóa ngay đế chứng tỏ cái tôi hảo của mình ......
Khuyên lun đừng xem bất kỳ bộ phim nào nữa uổng phim người ta làm lắm nhà làm phim có bik dc cũng ko mún người như cậu xem phim của người ta đâu , kiếm mấy cái phim tài liệu mà xem ......

nếu phản cảm thì cậu cứ xoáy vào mà chửi tôi không quan tâm. Tôi đang đánh giá bộ phim dưới góc nhìn của 1 người quan tâm đến sự thật, quan tâm đến cái mà người ta đang truyền tải. Tôi nhắc lại tôi không xem phim về chiến tranh để giải trí !TQ rất thành công khi làm phim LS sao???Nói thật là h tôi mới biết đấy^___^, tôi chỉ nghĩ rằng TQ làm nhiều film ls chứ chưa từng thấy 1 film nào của nó gọi là thành công cả (có chăng thì chỉ có Tam Quốc và Thủy Hử là xem khá hay).Cậu có hiểu thế nào là phim lịch sử ko ? Cậu có biết tại sao phim TQ lại rất thành công khi làm phim lịch sử không ? Vì có thể nó bịa đặt tình tiết nhưng không được phép sai những điều cơ bản.
Cậu ko thể đánh giá về 1 bộ film khi mà cậu chỉ nghe ng khác bàn luận về nó, cho dù có là 1 sự đánh giá khách quan từ nhiều phía đi chăng nữa, chứ đừng nói là chỉ vì 1 bài post của 1ng có cách nhìn phiến diện và tư tưởng chủ nghĩa dân tộc quá nặng nề.Bản thân tôi lúc đầu cũng định down về xem, đã được 98% nhưng sau khi đọc post 66 và suy nghĩ 1 lúc tôi đã quyết định xóa phim này. Có thể mọi người bảo tôi điên, tôi dở hơi nhưng sự thật là tôi đã nhận ra là mình không còn 1 chút hào hứng nào như lúc down film nữa...
Tôi chợt nhận ra có phải bao lâu nay những phim về CT mà tôi đã xem là tôi đang đứng ở vị trí của người xem kịch không ? Đúng là tôi không thể nhận ra rằng mình đã từng chấp nhận những phản ánh chiến tranh thông qua những sự việc chỉ có trong phim ảnh ? Và tôi đã tự hỏi tôi sẽ cảm nhận được gì về CT khi tôi xem 1 bộ phim không hề trung thực về nó ? Tôi không cần xem để giải trí.
Bạn đừng nói rằng soi mói khó chịu, bạn hãy thử đặt ra rằng có 1 người phản ánh cuộc đời bạn bằng 1 bộ phim, để rồi lúc xem nhận ra rằng nó xuyên tạc 1 cách trắng trợn những thứ mà bạn đã đặt lí tưởng vào, đã vứt bỏ cả mạng sống vì nó ? Theo tôi có lẽ bạn cũng không muốn chấp nhận đâu. Vì vậy với tôi bộ phim này h chỉ còn là 1 phim giải trí như kiểu spiderman
Và thực sự chẳng phải tôi đã nói rồi sao, trc khi đọc post 66 có ai trong đây thấy đc cái anti Nga của Mĩ trong film đâu, mà chỉ thấy sự anh dũng, sự khốc liệt của c.tranh, những phẩm chất tốt đẹp của chiến sĩ Hồng Quân, vậy chẳng phải bộ film đã truyền tải thông điệp quá tốt rồi còn gì.
Tôi chỉ hỏi 1 câu ? Cậu xem phim chiến tranh để giải trí đúng không ?
Cái này là bình thường, xuyên tạc gì. Đọc cuốn ký ức của những người lính Soviet, ai sống sót trở về từ vùng địch bao giờ mà chả bị vậy. Giai đoạn đầu thì phần lớn tướng lĩnh đều không khác đống bị thịt, vì những người giỏi nhưng không phục tùng Stalin đều bị xử cả, chỉ còn lại đám nịnh bợ. Giai đoạn sau vì thiếu người nên phải được những người giỏi lên thay. Ngay cả Zhukov vĩ đại sau này cũng bị đuổi đi vì không bợ mông bác Stalin422
00:54:38,700 --> 00:54:43,370
Xin lỗi đồng chí,
nhưng chính đồng chí Stalin cử tôi đi.
423
00:54:43,460 --> 00:54:48,170
Đừng lôi kéo tên tuổi Stalin
vĩ đại vào sự phản bội của mi!
424
00:54:48,210 --> 00:54:51,670
Hãy thú nhận, tên gián điệp kia,
thú nhận đi!
425
00:54:51,720 --> 00:54:55,720
Và rầm, rầm, rầm, rầm!
426
00:54:59,060 --> 00:55:01,810
Lưỡi liềm thì chưa thấy,
nhưng đúng là có búa.
427
00:55:01,890 --> 00:55:06,360
Rầm, họ đã đập gãy răng tôi.
428
00:55:08,770 --> 00:55:12,900
Đúng rồi, cậu đừng để bị ảo giác
429
00:55:12,990 --> 00:55:16,320
Chế độ xã hội chủ nghĩa
hạnh phúc là thế đó.
.
Tôi nói tôi coi phim để giải trí ko riêng gì phim chiến tranh ,còn những cảm nhận kèm theo đó là tùy từng người , nói như cậu cậu cảm nhận cái quái gì nó cũng sâu sắc cậu ghét xuyên tạc các chi tiết lịch sử chiến tranh vậy thì nói thật chẳng bộ phim chiến tranh nào làm thỏa lòng dc cậu phim nào nó cũng có sai sót cả .
CẬu nói cậu xem phim chiến tranh ko để giải trí rồi biện hộ bằng cái mớ lí lẽ vớ vẩn của mình nghe sao nhảm nhí quá , tại sao người ta xem những bộ phim tâm lý giàn giụa nước mắt , bộ phim hài cười toét miệng nóii thật để tạo cảm xúc vui buồn nhưng tất cả cảm xúc ấy đều hướng đến một thứ đó là giải trí nói ở đây là mở rộng đầu óc và cảm xúc trong tâm hồn ......
Lấy cái VD phim TQ càng thêm thấy cậu chẳng hiểu biết gì về phim ảnh mà dám nói phim lịch sử TQ thành công , đối với tôi thì thành công đấy vì tôi ko có cái lí tưởng của cậu nhưng với các wan điểm khắt khe của cậu thì còn lâu ........
Bản thân cậu xem phim mà không hiểu mục đích của phim đó làm ra để làm gì thì cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn ? Có 1 số loại phim làm ra không phải là để giải trí, xem cho vui đâu . Tại sao không thỏa lòng được ? Tôi có đã động gì đến chi tiết vụn vặt đâu ? Nó phản ánh đúng thực chất tôi vẫn xem, nhưng cái cơ bản nó còn không có đúng thì xem làm quái gì ?
.
Việc nói chuyện của tôi với cậu ko vui vẻ gì cả mà vẫn để dc cái icon cười ko bik thằng nào nông cạn hơn ,vậy ra chửi tôi nông cạn khiến cậu hả hê đến thế à ??? Vậy theo ý bạn redie thì các chi tiết phim, chỉ cần nó làm xấu mặc Soviet thì không cần biết nó đúng hay sai thì thành phim xuyên tạc.

Cậu lấy tư cách gì nói tôi nông cạn cậu bik tôi dc bao nhiêu , tôi chỉ nói lí lẻ của cậu nó vớ vẩn vì ai cũng đôi lúc có cái lí sai , tôi có nói cậu là thằng ngu thằng thiểu năng chưa mà cậu nói tôi nông cạn .......Việc nói chuyện của tôi với cậu ko vui vẻ gì cả mà vẫn để dc cái icon cười ko bik thằng nào nông cạn hơn ,vậy ra chửi tôi nông cạn khiến cậu hả hê đến thế à ???
Người như cậu tôi có cãi lí hoài cũng có nhiêu đó thôi ko nói ra cái gì khác dc đặc biệt là cái kểu đá vấn đề từ CT Nga sang CT VN , từ "phim lịch sử TQ thành công" đến TBTQ ~> vơ đũa cả nắm rồi chữa cháy .......
Nói thẳng lun chê phim thì biến !!! Một thằng ko thèm xem phim vì cái tôi của mình như cậu ko có quyền vào đây , vì ở đây chỉ dành cho những người đã xem phim hoặc sắp xem chứ ko dành cho những thằng như cậu ,đừng lo sau bài này tôi ko thèm ngó đến bài của cậu nữa đâu ...
Forum là nhà cậu à ? Đây là chỗ tự do ngôn luận, nếu tôi muốn nói thì tôi nói. Tôi có chửi bới gì đâu, có làm sai cái gì trong quy định diễn đàn ? Cậu 1 muốn đống người vào xem phim rồi khen : Phim này hay thế, rồi ngồi kể mấy cái hay tự sướng với nhau à ? Thế tôi mới bảo cậu nông cạn, cậu hết lí lẽ để tranh luận thì cậu lại quay thái độ kì thì
đúng là trẻ con.
Và cậu rõ ràng không dám trả lời.

Đừng đọc tiểu thuyết, đọc hồi ký ấyCòn sự thật như thế nào, đọc vài tiểu thuyểt của Nga tôi cũng hiểu
.Theo nhận xét của tui, đoạn cho cho thấy người lính Hồng Quân chiến đấu vì tổ quốc, nhân dân chứ không phải chiến đấu vì XHCN và Stalin.

Nói với các cậu lun đây là thời nào rồi mà còn cái wan niệm Mỹ làm phim đá đểu Nga , ko bik mấy nhà làm phim có cố ý thế ko nhưng chỉ thấy có mấy cậu là tài giỏi khi "moi móc" ra dc .........
.
. Nhiều lính Soviet khi còn sống là bị bọn phản gián đánh đập như thế trong khi XHCN thật sự đâu chưa thấy đã thấy mình bị đánh đập tơi tả chỉ vì "lỡ sống sót" từ vùng địch
.