Áo giáp vàng - the lost canvas

đã có chap mới
chap 94 :D
 
mong gặp song tử cực mạnh quá, tình hình là bên Athena đang có cơ nhỉnh hơn vì bên hades ko còn ai đánh ngang cơ song tử nữa :))
 
mong gặp song tử cực mạnh quá, tình hình là bên Athena đang có cơ nhỉnh hơn vì bên hades ko còn ai đánh ngang cơ song tử nữa
bản thân song tử trong bản Seiya cũng đã cực mạnh rồi.Chẳng qua anh ấy chết hơi ngu ::(.
Thủy bình cũng ngang cơ Poseidon chứ ít à .
 
bản thân song tử trong bản Seiya cũng đã cực mạnh rồi.Chẳng qua anh ấy chết hơi ngu ::(.
Thủy bình cũng ngang cơ Poseidon chứ ít à .

Thật ra phải nói là sức mạnh niềm tin các anh mạnh hơn boss
 
bộ này ít chết nhảm
toàn chết anh dũng nhỉ ;))
còn chờ bọ cạp nữa chứ
:D
 
bộ này ít chết nhảm
toàn chết anh dũng nhỉ ;))
còn chờ bọ cạp nữa chứ
:D

Nguyên một đám Saint thường có, Bronze có, Silver có bị lừa, lao lên rồi chết sạch kìa =))

thế mà không nhiều sao =))
 
Nguyên một đám Saint thường có, Bronze có, Silver có bị lừa, lao lên rồi chết sạch kìa =))

thế mà không nhiều sao =))

Cái đó là bị lừa, ko phải chết nhảm kiểu như trong Seiya

Bộ Canvas này mạch truyện hay hơn, bên Hades giới thiệu đc nhiều boss hơn, chiến đấu cũng hợp lý hơn (đấu boss là phải mấy anh Gold, bronze hay silver ko có vé gì mà tham gia :)))
 
bộ này ít chết nhảm
toàn chết anh dũng nhỉ ;))
còn chờ bọ cạp nữa chứ
:D

bò cạp chặn đường radamanthys cho thủy bình đi tiếp
một trận chiến khủng bố gấp mấy lần minos vs song ngư :-ss
 
Vậy là giờ còn Gemini, Leo với Scorpio là chưa ra mặt thôi. Để ý thấy bộ của Aquarius đã được tân trang nhìn bảnh hơn bản gốc nhưng mà có vẻ bác học quá không biết khi đánh có dám máu lửa liều chết không.

Trong những liệt sĩ đã ra đi các bác thích ai nhất? Tớ thích nhất El Cid :D
Trận của Albafica phải nói là rất tiếc cho anh ấy tại vì xuất hiện sớm quá nên nét vẽ của tác giả chưa ổn định như bây giờ và lại là trận đầu tiên nên tác giả muốn tạo ấn tượng quân Hades phần này hơn hẳn phần gốc ( đúng thật) nên bị Minos overpowerred :(
 
đúng ra 1 mình minos trận đó còn có thẻ áp dc cả shion, có đieu abafrica chơi chiêu epic thâm qua > <
sang phần Seiya thì minos bị Hyuga hất cái là văng =))
 
Tình hình chap mới là cụ Doh-Koh đã bị Hades xiên, vậy giải thích cho cái cảnh Doh-Koh đỡ Shion của Saint Seiya là sao đây :-?

Gold Cloth gì mà mới phẩy một cái mà bay còn mỗi cái quần 8-} trong khi Bronze Cloth thì chả sao 8-}
 
Cừu với Donko ko toi đc đâu, vì theo Saint Seya 2 lão đó sống sót cuối cùng - ko lẽ thằng Tenma teo :D
@: lập group trans thu tiền ks bọn Ryuu Team =))
 
08.jpg


Trông có vẻ ghê rợn quá, cái áo giáp tơi tả, và phần dưới thì có phần nào gợi nhớ tới.. ;;)
Anyway, Hades lần này sống thọ hơn bản gốc đấy, hy vọng là ko chết nhảm như bên kia, :-w:-w
 
nghe spoil bên sâiya fan là dohko se dc phục sinh để đấu với cái thằng phóng lửa đen, quên tên rồi > <
 
Lửa đen thì chắc là Kagaho.
Phục sinh được sao không phục sinh El Cid lấy skill giết boss cho lẹ nhỉ?
 
Phục sinh được sao không phục sinh El Cid lấy skill giết boss cho lẹ nhỉ?
Vì...bản gốc Doh-Koh sống sót sau cuộc thánh chiến =))
Mà sao thấy Athena có vẻ vô dụng thế nhỉ. Mấy god khác ai cũng mạnh thế mà Athena toàn phải để Bronze saint niềm tin đến cứu.
 
sức mạnh của athena là buff niềm tin, imba gấp rất nhiều lần các god khác :>
 
Vì...bản gốc Doh-Koh sống sót sau cuộc thánh chiến =))
Mà sao thấy Athena có vẻ vô dụng thế nhỉ. Mấy god khác ai cũng mạnh thế mà Athena toàn phải để Bronze saint niềm tin đến cứu.

Athena bản này cũng dc rồi:):)
ít nhất cũng xuất quân, tạo barrier , chiến đấu này nọ
Chứ như Saori tiểu thư lần nào cúng bị bắt, đợi bọn kia đến cứu và tung chiêu cuối, mà chiêu cuối thì lởm tệ =((=((
Có hơn chăng thì hơn sắc đẹp thui;;)
 
Anh Cân anh ấy cởi giáp ra lấy cái giáo đấy chứ, có phải bị vỡ đâu =.=.
Seiya thì công nhận tiểu thư Saori chán thật, phần này ít nhất là ưng cái đoạn nàng tạo dáng người mẫu cho anh Nhân Mã bắn tên :x.

Mà ko biết các bác thế nào chứ tớ cảm giác như kiểu đoạn này tác giả bị khớp hay sao ấy. Sau một loạt ngon lành cành đào từ Albafica đến anh Cua gọi là quá thể epic, đoạn anh Trâu thì hơi tình cảm tí nhưng vẫn mướt, sang đến anh Dê đoạn đầu chặt chém đếm từng chú God xong còn thấy ngầu chứ từ đoạn dê ngủm đến bây giờ cảm giác thấy nó gường gượng kiểu gì =.=.
 
bản thân song tử trong bản Seiya cũng đã cực mạnh rồi.Chẳng qua anh ấy chết hơi ngu ::(.
Thủy bình cũng ngang cơ Poseidon chứ ít à .

Thủy Bình tuổi gì mà đi so với thần ;))

Don-ko phong cách cởi áo đánh nhau sau này truyền qua cả đệ tử =))
 
Back
Top