lại gặp rắc rối với vấn đề galang,cần thiết phải tham khảo thêm ý kiến mọi ngừoi

Bạn bè bt chứ gì mà phải xoắn thế nhỉ, thậm chí bạn gái thì để gái trả những lúc nhất định thì sao nhỉ ? mình mà ko có $ thì mình bảo thẳng "Hôm nay tao hết $ ( hoặc lúc ko mang $ ) trả dùm đi" , hôm nào có dịp thì mình trả dùm bù, chả nợ ai, cũng đừng để ai nợ mình, kệ mẹ con điên ấy đê :))
 
Bạn gái mình thì khá là tâm lí nên chuyện tiền bạc khá là thoãi mái.
Đi uống cafe thì mình lo, sinh tố thì em lo, mình trả cafe 2 bữa thì em trả 1 bữa. Đôi lúc cũng share nhưng thường là 7-3 or 6-4.
Từ lúc mới quen đến bây giờ cũng vậy.
Ga lăng đâu có nghĩa là lúc nào cũng trả tiền, đời sống SV mà, phải có hạn chứ.
Đi nhậu với mấy thằng bạn cũng vậy, toàn share, hết tiền thì cứ nói hết tiền thui, đụng đến tiền bạc khá là rắc rồi.
Dạo này đi nhậu tụi nó mình trả hơi chua, vì nó hết tiền :))
nhậu ~350 thì rút 200K ( 4 đứa). 230K (4 đứa) thì trả 150K /:), dù sao cũng là bạn bè nên cũng chẳng tiếc làm gì, lúc này lúc kia thôi
 
thời thế là thế đấy, ở đây toàn những ông có kinh nghiệm và cùng suy luận như tớ thế nhưng bạn tớ phần lớn lại toàn cho tớ là sai khi kể cho nó nghe chuyện vừa rồi=> buồn rủ rượi phải chăng vì mình tiến bộ trong suy nghĩ nên mới bị cô lập giữa cái đám đông bạn bè=((, rõ chán.
cả chuyện đi nhậu nữa, hôm trước mới lãnh học bổng 1tr5 rủ tụi nó đi chung khi ăn uống no say rồi thì mình trả hết khoảng 500k nhưng tụi nó góp vốn vô cho mình khoảng 200k, thì có tiền thì mình nhận thôi;;) thế mà hôm nay lại bị phê bình là chủ xị thì phải trả hết người ta có đưa tiền thì kiên quyết không nhận chừng nào bị nài nỉ quá mới nhận.:-w rõ khổ. cái này không biết tớ có sai không nữa
 
Chả có gì sai cả. Tôi đoán những thằng phê bình ông là những thằng ko đưa tiền hôm đấy. Những đứa có ý thức đưa tiền thì nó chả bao h care cả :))
 
:| tiếc 1 điều là toàn những đứa hôm đó đưa tiền cho tớ,phê bình tớ không đấy:-w
 
thời thế là thế đấy, ở đây toàn những ông có kinh nghiệm và cùng suy luận như tớ thế nhưng bạn tớ phần lớn lại toàn cho tớ là sai khi kể cho nó nghe chuyện vừa rồi=> buồn rủ rượi phải chăng vì mình tiến bộ trong suy nghĩ nên mới bị cô lập giữa cái đám đông bạn bè=((, rõ chán.
cả chuyện đi nhậu nữa, hôm trước mới lãnh học bổng 1tr5 rủ tụi nó đi chung khi ăn uống no say rồi thì mình trả hết khoảng 500k nhưng tụi nó góp vốn vô cho mình khoảng 200k, thì có tiền thì mình nhận thôi;;) thế mà hôm nay lại bị phê bình là chủ xị thì phải trả hết người ta có đưa tiền thì kiên quyết không nhận chừng nào bị nài nỉ quá mới nhận.:-w rõ khổ. cái này không biết tớ có sai không nữa

Tớ cũng ko thấy sai :|

Nếu đã vậy thì mí bạn kia đừng đưa tiền nữa 8-} Đưa cho đã rùi lại tiếc tiền kêu này nọ. lạ nhỉ >"< thôi rút kinh nghiệm, lần sau nếu có đi nữa mà bạn rủ nguyên đám đi mừng cái gì đó thuộc về bạn thì bạn nên trả hết, bảo hum nay bạn bao. còn nếu đi chơi đơn thuần thì nên "tình ai nấy tiến" thôi ^^
 
cả chuyện đi nhậu nữa, hôm trước mới lãnh học bổng 1tr5 rủ tụi nó đi chung khi ăn uống no say rồi thì mình trả hết khoảng 500k nhưng tụi nó góp vốn vô cho mình khoảng 200k, thì có tiền thì mình nhận thôi thế mà hôm nay lại bị phê bình là chủ xị thì phải trả hết người ta có đưa tiền thì kiên quyết không nhận chừng nào bị nài nỉ quá mới nhận. rõ khổ. cái này không biết tớ có sai không nữa
sao kiểu đạo đức giả thế nhở :-?
mấy đứa bạn cậu rủ đi ăn là nam hay nữ thế, nếu là con trai thì nên bye bye sớm với đám đó đi, còn là tụi con gái thì cũng nên hạn chế giao tiếp lại.
 
cả chuyện đi nhậu nữa, hôm trước mới lãnh học bổng 1tr5 rủ tụi nó đi chung khi ăn uống no say rồi thì mình trả hết khoảng 500k nhưng tụi nó góp vốn vô cho mình khoảng 200k, thì có tiền thì mình nhận thôi thế mà hôm nay lại bị phê bình là chủ xị thì phải trả hết người ta có đưa tiền thì kiên quyết không nhận chừng nào bị nài nỉ quá mới nhận. rõ khổ. cái này không biết tớ có sai không nữa
À, nếu là anh thì trường hợp này anh kiên quyết k0 nhận.
Vì dẫu sao k0 có 200k của bạn thì mình cũng đâu có khó khăn j thêm bởi 1500k là tự mình kiếm đc kia mà. :D

Tuy nhiên cũng vì nhận nên em mới phát hiện ra đc 1 tụi bạn đặt nặng vật chất lên tình bạn quá.
Theo anh thì tình bạn này k0 đc bền lâu dù có khoác cái tiếng là "bạn thân" lên đi nữa. :|
 
Mình đi chơi với gái là toàn giả tiền =((=((=((=((=((=((
 
mod basaf đi kua người ta nên phải chấp nhận thương đau thôi;)) anh em hiểu quá mà
 
"có dịp tôi sẽ khao lại" mỗi lần tôi giúp đở nó.
mới đầu đi ăn thì tôi để nó trả mà không kì kèo gì với nó để nó thực hiện cho xong điều nó hứa
chắc là lúc đấy ông cứ im ỉm ko đề cập chuyện cũ thì nó nói là đúng rồi =)) =))
 
Cũng may, bạn mình đều biết cư xử, ko có chia ra nhưng cũng ko bắt mình trả tiền hoài. Có qua có lại thôi
 
làm như bồ bịch vậy .... 1 câu thôi cạch con nhỏ đó ra
 
mod basaf đi kua người ta nên phải chấp nhận thương đau thôi anh em hiểu quá mà
Đi với vợ thì mình giả tiền là đúng rồi.:D:D
Còn đi với mấy con bạn gái, em gái thì cũng giả vì đàn ông nên thế. Chứ nếu mà ngồi có buổi cafe mà để bạn gái giả tiền thì cũng ngại lắm :P:P
 
Back
Top