Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

chơi RE thì hầu như khúc nào cũng kinh dị vì bản chất của nó là vậy mà , từ PS1 đến Xbox và PS3 :D
 
chơi RE thì hầu như khúc nào cũng kinh dị vì bản chất của nó là vậy mà , từ PS1 đến Xbox và PS3 :D

sao không kể luôn GameCube và Wii cho đủ bộ
 
em thì em chưa thể nào quên được nỗi ám ảnh thằng NE đạp tường nhảy bổ ra trong cái police station , hút chết lúc đó lun ..................................

ps: 4 năm rồi mới quay lại box này , chào mấy bác :-*
 
đau tim nhất là lần đầu tiên chơi re3, thấy quái là loạn hết cả lên
 
RE4: khúc Leon nhảy xuống thì 2 chị em cầm cưa máy xuất hiện, tim muốn rụng lun.
RE5: đỡ sợ hơn vì có Sheva đi chung, mà tới khúc đi tới hầm mỏ đó, tối thui, chỉ có 1 cây đèn, cảm giác như chơi Silent Hill vậy.
 
những lúc đau tìm nhất là đoạn bị mấy cái tay thò ra túm áo ở RE 2 và lúc chơi hệ Hard của RE 1 máu đỏ mà vướng mấy con Hunter :)) . mở cái cửa mà lạnh cả người .
 
Re4 sợ nhất cái chỗ có thằng bị cháy trong tủ lạnh chạy ào ra ôm mình, lần nào cũng giật mình.
 
Re4 sợ nhất cái chỗ có thằng bị cháy trong tủ lạnh chạy ào ra ôm mình, lần nào cũng giật mình.

ý này có người post lần thứ n rồi bạn
 
theo mình thì Re 1 2 3 Re nào cũng có khúc hết hồn nhưng Re 4 Re 5 lại toàn action . Re4 sợ nhất cái chỗ có thằng bị cháy trong tủ lạnh chạy ào ra ôm mình, lần nào cũng giật mình. còn kái này lúc đó mình cầm Shotgun nên cho nó 1 phát văng mút chỉ =))
 
mình thì tim muốn lọt ra ngoài mỗi khi bị anh NE dí và những khúc máu mình xuống danger >:)
 
chỗ đau tim nhất với tớ là đang đi thì có thằng bị cháy nhảy ồ ra ôm lấy Leon 1 phát quả đó làm giật mình & tim nó cứ đập thình thịch..giống như đau tim...nhớ lại vẫn còn sợ :(
 
=)) thôi mấy pa spam hoài , mới đầu chơi Re 1 tôi đâu dám chơi 1 mình toàn 1 thằng chơi 4 - 5 thằng ngồi bên cạnh hù để game thêm hấp dẫn
 
có lẽ là Re3 đoạn thằng nemesis đuổi làm mình vãi linh hồn luôn, sock nhất là đoạn thằng đó phá cửa kính nhảy vào :((:((

re4 thì ít có đoạn sợ nhưng mà cũng có đoạn làm mình cuống là đoạn vs mấy con cưa điên :)) :))
 
Re 2 đoạn con Licker nhảy từ trong kính ra
 
Tất cả những lúc mình hết đạn đều đáng sợ nhất:|

Re 4 hãi nhất là lúc xài Leon đánh với thằng cưa điên trong Mercenaries ...nghe tiếng cưa máy của nó là chỉ biết chạy lẹ :|
 
ừ nhỉ! cái thằng cưa điên ấy đúng là kinh dị thật, thấy bóng dáng quật qua quật lại của hắn từ xa là tay chân luống cuống. Mới chơi cứ tưởng hắn như cưa máy thường, đến khi bị chém mà còn ngơ ngẩn: "sao hắn ghê thế nhi?"

sau này cứ thấy hắn từ xa là tôi tặng hắn trước vài viên handgun, rồi cứ tìm cái cửa sổ nào đó nhảy qua nhảy lại, kết hợp với shotgun....
 
Re 2 là kinh nhất trong lịch sử Re :D
 
Game Re đầu tiên tui chơi là RE2 đĩa Claire, quả thật lúc chơi lần đầu thấy ớn thật , máu me be bét ra kinh khủng muốn chết , tui sợ nhất lúc coi mấy chú Zom đè Claire xuống hãm =)) toàn che mắt lại thôi
Chắc là chơi phải bản RE ghê nhất trong serie RE nên thế chăng :|
 
chỉ tiếc là đồ họa RE2 nhìn xấu tệ trên PC, chỉ chơi trên PS1 thì còn đỡ. giờ muốn chơi RE2 toàn dùng giả lập, nhưng nhìn lại xấu quá nên nản

hồi xưa mình cũng chơi Re2 đầu tiên, rồi đến 1, 3, 4,

giờ chơi re0 và remake trong khi chờ RE5 cho PC. Có lẽ chờ đợi là đau tim nhất đấy !!!! :D

bạn gì đó ơi, mình thấy bản re1 remake cũng đau tim đấy !!! chắc mấy bản kia quen rồi, chứ trong remake mà gặp thằng zom đeo lựu đạn là mệt nhọc với hắn dài dài ....
 
Back
Top