unbelievable
C O N T R A
- 2/3/07
- 1,701
- 4
Nhà em ko giàu nhưng cũng ko đến mức nghèo. Nói chung là khá hơn từ 50%->60% dân số nước ta.
Bố em thì mở công ty riêng. Hàng ngày bố vẫn đi làm đều đều. Bố em cũng 5x tuổi rồi, học xây dựng ra. Ông thì cũng là người chăm chỉ. Nhưng lại mắc cái tật ham tá lả. Tiền làm được bao nhiêu cứ đem đi chơi. Nhiều lúc tiền để kinh doanh cũng ko có. Bố em chẳng hiểu thế nào cứ thù chế độ. Thỉnh thoảng gia đình tập trung đông( giỗ chạp,....) là cứ đem những lỗi lầm của nhà nước ra kể, kiểu "cộng sản thế nọ thế kia". Em ko cần biết những chuyện đó có thật ko nhưng những lúc gia đình được xum vầy mà cứ kể những chuyện này thấy nó mất cả vui. Bố em ghét chế độ tới mức ghét lây sang cả mẹ và ông bà ngoại em. Hồi ông ngoại em còn sống đã có lúc chửi cả bố vợ.
Mẹ em cũng vì lí do trên mà ghét bố em, có khi còn thù chồng. Bố em làm thì mẹ em ko chịu giúp. Một phần là do bố thường quát tháo lung tung mỗi khi mẹ em đụng tới chuyện tiền nong. Mẹ em sau đó lại nói với cái giọng "ko cần thì thôi" làm cho chuyện ngày càng bế tắc.
Chú tư nhà em hồi trước làm cùng với bố em trong HTX, sau đó tách ra riêng. Chú em thì còn trẻ, làm ăn cũng năng động nên cũng kiếm khá. Có nhà cửa đàng hoàng. Nhưng mà cũng vướng vào tật đánh bạc. Có những lúc đốt tới tiền tỉ. Tiền chú 3 đưa để làm ăn thì cũng bị đốt. Thành ra bây giờ kinh doanh lụn bại. Bây giờ đi đâu cũng bị cái tiếng xấu. Bố em nhiều lúc cũng vì là "anh chú" nên người ta cũng ko tin tưởng hợp tác.
Ông nội em thấy chú làm được thì xoay ra dè bỉu bố em. Có lúc còn hất cả chén rượu vào mặt rồi chửi chửi bố em thế nọ thế kia. Bây giờ chú 4 thành ra như vậy thì em cũng chẳng biết thế nào.
Mẹ em thì hay kể đi kể lại lỗi làm cũ của bố em với giọng kém tính xây dựng. Bố em thì thình thoảng lại kể chuyện chú 4, chế độ thế nọ thế kia với giọng cũng rất kém tính xây dựng như em nói ở trên. Nói chung là ko khí gia đình rất căng thẳng.
p/s: Các bác đọc hết post của em là em vui rồi :)
Bố em thì mở công ty riêng. Hàng ngày bố vẫn đi làm đều đều. Bố em cũng 5x tuổi rồi, học xây dựng ra. Ông thì cũng là người chăm chỉ. Nhưng lại mắc cái tật ham tá lả. Tiền làm được bao nhiêu cứ đem đi chơi. Nhiều lúc tiền để kinh doanh cũng ko có. Bố em chẳng hiểu thế nào cứ thù chế độ. Thỉnh thoảng gia đình tập trung đông( giỗ chạp,....) là cứ đem những lỗi lầm của nhà nước ra kể, kiểu "cộng sản thế nọ thế kia". Em ko cần biết những chuyện đó có thật ko nhưng những lúc gia đình được xum vầy mà cứ kể những chuyện này thấy nó mất cả vui. Bố em ghét chế độ tới mức ghét lây sang cả mẹ và ông bà ngoại em. Hồi ông ngoại em còn sống đã có lúc chửi cả bố vợ.
Mẹ em cũng vì lí do trên mà ghét bố em, có khi còn thù chồng. Bố em làm thì mẹ em ko chịu giúp. Một phần là do bố thường quát tháo lung tung mỗi khi mẹ em đụng tới chuyện tiền nong. Mẹ em sau đó lại nói với cái giọng "ko cần thì thôi" làm cho chuyện ngày càng bế tắc.
Chú tư nhà em hồi trước làm cùng với bố em trong HTX, sau đó tách ra riêng. Chú em thì còn trẻ, làm ăn cũng năng động nên cũng kiếm khá. Có nhà cửa đàng hoàng. Nhưng mà cũng vướng vào tật đánh bạc. Có những lúc đốt tới tiền tỉ. Tiền chú 3 đưa để làm ăn thì cũng bị đốt. Thành ra bây giờ kinh doanh lụn bại. Bây giờ đi đâu cũng bị cái tiếng xấu. Bố em nhiều lúc cũng vì là "anh chú" nên người ta cũng ko tin tưởng hợp tác.
Ông nội em thấy chú làm được thì xoay ra dè bỉu bố em. Có lúc còn hất cả chén rượu vào mặt rồi chửi chửi bố em thế nọ thế kia. Bây giờ chú 4 thành ra như vậy thì em cũng chẳng biết thế nào.
Mẹ em thì hay kể đi kể lại lỗi làm cũ của bố em với giọng kém tính xây dựng. Bố em thì thình thoảng lại kể chuyện chú 4, chế độ thế nọ thế kia với giọng cũng rất kém tính xây dựng như em nói ở trên. Nói chung là ko khí gia đình rất căng thẳng.
p/s: Các bác đọc hết post của em là em vui rồi :)
Chỉnh sửa cuối:





