fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Mai bảo vệ tốt nghiệp cuối khoá, ôi giời... cuối cùng thì ngày đó cũng đến
bản vẽ gồm có 13 bản đã ngon lành (thích số 13). Chữ kí thì tí nữa thấy mới chịu kí, giờ vẫn ngồi chơi đã. Riêng phần luận thì đã trình bày tạm tạm rồi, mặc dù đôi lúc vấp là... "đm.. éo nói nữa, khô hết cả họng".
Mai lên bảo vệ đầu tiên, xung phong là vật thí nghiệm
được ăn cả ngã về hưu.
Mà bác nào bảo box tâm sự là Tự sướng thì nhầm đó nghe
khi "không thể" hoặc "không có ai" để tâm sự thì vào đây là rất tốt.
Tình hình hình rằng cách đây 1 hôm đã chia tay với em yêu
tốt cho cả 2, đỡ trói buộc nhau 
Tối nay ăn nốt bữa cơm đời sinh viên
@có ai chúc em bảo vệ tốt không
bản vẽ gồm có 13 bản đã ngon lành (thích số 13). Chữ kí thì tí nữa thấy mới chịu kí, giờ vẫn ngồi chơi đã. Riêng phần luận thì đã trình bày tạm tạm rồi, mặc dù đôi lúc vấp là... "đm.. éo nói nữa, khô hết cả họng".Mai lên bảo vệ đầu tiên, xung phong là vật thí nghiệm
được ăn cả ngã về hưu.Mà bác nào bảo box tâm sự là Tự sướng thì nhầm đó nghe
khi "không thể" hoặc "không có ai" để tâm sự thì vào đây là rất tốt.Tình hình hình rằng cách đây 1 hôm đã chia tay với em yêu
tốt cho cả 2, đỡ trói buộc nhau 
Tối nay ăn nốt bữa cơm đời sinh viên

@có ai chúc em bảo vệ tốt không






em với em yêu chia tay nhau đơn giản vì em ko muốn mình sẽ thành người trói buộc nó. Em có thể nói là đến giờ vẫn chỉ yêu nó thôi, chẳng yêu ai khác - và cũng chưa có hình bóng của ai bao giờ. Em thề - em hứa - em đảo bảo là chưa bao giờ em nghĩ xấu về nó. Nhưng bác ạ, em không đủ tự tin mình có thể đi làm, chăm sóc được nó trong thời đại mèo mỡ - hit and run như bây giờ
cái cần là thể hiện được mình đã học được gì - hiểu gì, chứ không phải là viết ra được những cái gì.




(nếu đúng thật bác foa đừng chửi em nhé
)