Priston Tale :Topic chia sẽ cảm xúc, cảm nghĩa và hồi ức

e-xptgame.com rate 40 mới vào hình như lv 90 sẵn ai vào chơi thử di
 
bỏ đi chơi lại ko biết bao nhiêu lần cái game này :">
kỉ niệm cũng nhiều...
1 thời quậy phá =((
 
Kô mất ngủ bằng vụ tìm 1 NPC gì mà đc 500K đâu :)) Nhớ hồi đó ở quá có ông tìm đc con đó hét loạn cả quán xong 10 phút sau lại có 1 ông tìm đc nhưng con đó là con đểu buồn kô biết nói gì =)) Cả vụ ngày xưa Devine bán >> 70M , ở quán có ông nhặt đc cầm ghế đập loạn lên vì sướng =))

Tìm cái thằng gì già già đúng ko, tìm đánh nó nó rớt đá dùng để ép đồ mình đập lão toàn rớt cục màu xanh mà theo thứ tự nó đứng liền dưới tran trên tran là mus và devine
 
Đây là game online thứ 2 mà mình chơi sau MU , phải nói game này là cái game mình gắn bó lâu nhất và ghiền nhất ,đồ họa đẹp nhất thời đó , mỗi lần đi train là lại rủ bạn bè theo train , đi đâu cũng có nhau đi cùng , nhưng về sau thì tại cách làm ăn cẩu thả của G.M mà game cũng tàn theo , uổng phí cho 1 game hay .
 
Hồi xưa đi săn đồ xịn..chuận bị tươm tất ở nhà bao nhièu cục force, mana, pt gì đó...đi chừng nữa ngày thi tay không trở về...bùn ko chui vào đâu dc :((
 
Hồi đó chơi chút thôi nhưng là game online thứ 2 sau MU nên cũng ghiền lắm .
Thời đó rất gà ( giờ cũng thế :'> ) , train gì lẹt đẹt mãi chả lên 30 :D.
 
Tìm cái thằng gì già già đúng ko, tìm đánh nó nó rớt đá dùng để ép đồ mình đập lão toàn rớt cục màu xanh mà theo thứ tự nó đứng liền dưới tran trên tran là mus và devine

đâu có đấy là event đi tìm cái ông NPC chuyên đập đồ , đánh ông ta ông ta sẽ rớt ra mấy viên ngọc ép đồ hoặc mấy viên force luôn :D . Còn cái event tôi nói tới là đi tìm princess hay sao ý . Tìm đc cô ta , nếu đúng là người thật thì sẽ đc 500K còn kô phải thì sẽ chả đc gì ;))
 
Cái event đó là truy tìm event girl , số lượng event girl có hạn hình như tầm 20 , sau event đó là sự kiện rửa điểm lần đầu tiên , event girl xuất hiện ở ricaten , chỉ nhớ có vậy , minh cũng bắt được một cô khi train ở Ruinen không phải hàng thật nhưng vẫn rất nhớ . Event đó bắt đầu vào lúc mở sever Miranda thì phải :'>
 
thấy topic tự nhiên nhớ clan MechOnly của mình quá :((
có lần 1 mem bị ks bãi, nó kiu nguyên 1 clan với đám golem lên ks vui vãi :))
 
đâu có đấy là event đi tìm cái ông NPC chuyên đập đồ , đánh ông ta ông ta sẽ rớt ra mấy viên ngọc ép đồ hoặc mấy viên force luôn :D . Còn cái event tôi nói tới là đi tìm princess hay sao ý . Tìm đc cô ta , nếu đúng là người thật thì sẽ đc 500K còn kô phải thì sẽ chả đc gì ;))

Cái event đó là truy tìm event girl , số lượng event girl có hạn hình như tầm 20 , sau event đó là sự kiện rửa điểm lần đầu tiên , event girl xuất hiện ở ricaten , chỉ nhớ có vậy , minh cũng bắt được một cô khi train ở Ruinen không phải hàng thật nhưng vẫn rất nhớ . Event đó bắt đầu vào lúc mở sever Miranda thì phải :'>
Vậy à :D
mềnh thì bắt đc hàng thiệt, đc 500k VND thiệt :D
Nhưng mềnh chơi Priston Tale lúc đầu ở server nước ngoài kia. cùng thời gian với cái nick này đc lập ở gamevn.
Vô đó thấy mọi người hô hào vào gamevn bỏ phiếu lập box Priston Tale nên cũng nhảy vô tạo 1 cái nick để vote, chính là nick này :D
Sau này Priston Tale về Vn thì cũng chơi đến lúc đc 500k VND thì chán, nghỉ hem chơi nữa.
Tại game thủ VN xấu chơi quá, kiếm đc thằng đệ ngon, ra chỗ vắng bỏ nó ra kiếm exp, tự dưng có 1 chú lv cùi bép từ đâu nhảy ra đập kỳ chết thằng đệ thì thôi :D
chán, vĩnh biệt Priston Tale luôn :D
mà gét chơi game do NPH VN phát hành ở cái vụ reset điểm.
Hồi chơi ở server nước ngoài, build sai 1 điểm cũng xót. đồ ngon cũng chưa hẳn là mạnh, phải đầu tư nghiên cứu từng class thiệt kỹ rồi mới có hướng build sau. vậy mới tồn tại pro chứ
giờ ở VN cứ build, sai thì reset, cuối cùng ai cũng build na ná nhau chán thí 3`. pro = nhiều tiền... quá chán đi :D
mềnh chơi Knight à :D
 
Mình nhớ nhất cái vụ PTV này là hồi lớp 10 đc đi hội trợ ở Sân Vận Động Quần Ngựa . Vui kô chịu đc lại còn được xem các pro đánh Babel nữa :x Chính ra hồi đó chơi game mới hay chứ bây h thấy nhạt lắm rồi = =
 
foundmyEG.jpg


Event Girl cuối cùng :-*
 
foundmyEG.jpg


Event Girl cuối cùng :-*

giờ mới để ý, người wen cũ giờ chức cao ghê. :D
hùi đó chơi Priston Tale server nước ngoài, lv cùi bép đi ngang qua thấy hắn với tên Zellvn đang train bèn lao bừa vào nằng nặc đòi pt mới ghê :D
ai biểu có chứ vn ở đuôi làm chi :D
 
PTV ban đầu chơi vui hơn, về sau thì ghê quá :|. Đây là gameOL đầu tiên tui chơi :))
Lúc trước nhặt được cục murky là mừng ghê gớm lắm rồi, chứ chưa nói devine, bây giờ thì :-o. Về sau có chơi lại với thằng em được 1 con FT 10x :D
Cái thích nhất của PTV có lẽ là SoD (bell..) ;))
 
h vào bless đánh nhàm dã man đâm trúng phát là chết boss h cũng chẳng có con nào là ko băm dc ----> nhàm vì ko biết làm gì ôi 1 thời đã qua =((
nhớ cái hồi chơi trên sân Quần Ngựa ném phi tiêu dc con chuột quang mà dùng tới tận bây h vẫn ngon lành :)
 
PTV hồi đầu chơi vui thật
xp lên thì phải gọi là....=((, nhưng như thế cũng hay
nhớ hồi mới chơi pé priss mới đc 2x. train ở ruinen đc pà con quý mến lém vì có cái DL (devine lighting - nếu mình nhớ ko lầm). phải cái uống mana còn hơn cả coca :)). thế là cả pt dồn cho mình nhưng train thì cả buổi chiều may ra up đc 3 - 4 lv (mà 2x :|:|) vì tội 8 nhiều quá :D
sau này chuyển qua chơi mg rồi kn rồi pike, cũng lang bạt đủ nhưng nhớ nhất vẫn là clan BlueAngels của phiyen (ở sv MIGAL). Anh em trong clan chơi rất đoàn kết và chủ clan cũng rất tốt, vì vậy sau này mình off game tới 3 năm rùi nhưng vẫn nhớ rất rõ về BA
sau này thì tình trạng hack nhìu quá nên mỗi khi vào game mình cũng không muốn chơi
chỉ đứng 8 với bạn bè
giờ nhớ lại những kỷ niệm ấy vui thật
 
Nhờ PTV mà tớ mới bít game online là gì ;;) nhờ PTV mà wen được nhìu bạn bè tốt và dễ thương ^^
Nhớ hồi đó chơi pri tham gia vào 1 clan gì mà mem toàn pri, có mình ông chủ clan là mage bùn cười chết được =)) Vui nhất là lúc mấy chị em pri kéo nhau pt đi farm mana giựt sét ầm ầm ầm khiến anh nào đi ngang wa khu vực đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì lag wá =))
Từ sau khi FPT cho sát nhập các server cũ lại thành server Nhân Mã và server gì nữa ấy thì lúc đó tớ mới thật sự bye bye PTV luôn =((
 
Tôi bỏ ra 3 năm chơi PTV và cũng kha khá tiền để đầu tư cho con pikeman .Cảm nghĩ thì PTV gameplay rất bt nhưng hay là ở chỗ tươtn tác với người chơi phải pt mới nhau thì lên level mới dc vì quái đông và chuyên gia đánh hội đồng khác với nhiều game bây h.Tôi cũng dc nhiều lần có vinh dự làm chủ thành Bless với clan Luongsonbac,B00N,Rus và điều tôi buồn nhất là cách làm ăn của GM vẫn còn nhớ cái ngày thu phí ấy đã làm giảm đang kể số lượng người chơi và ko lên lại đc. Nếu có quay lại thì mình nghĩ vẫn sẽ chọn PTV .
 
tôi thì nhớ cái thời chưa có map 8x, lúc đó cục murky kiếm lòi con mắt ra không có, thấy ai mặt đồ 6x là cứ chạy theo nhìn, rồi còn vụ thả mấy con nhện đen rớt đồ 6x (quên tên rồi) cả server bu vô đánh, hồi đó tôi chơi con k9 4x cũng chạy ra đánh và chết liên tục làm mất hết mấy chục % xp vui ơi là vui. Nhưng từ lúc có bảng skill cuối và map 8x thì thấy GM ra event chán hẳn và lúc đó thì tôi bỏ chơi
 
Back
Top