Naruto FC [Hashirama Senju - The 1st Hokage - ]

Vũ khí nào trong Naruto làm bạn mê mẩn nhất?


  • Total voters
    130
  • Poll closed .
Nar tớ thấy dùng cặp dao của Asuma là hợp nhất, cận chiến lợi hại phù hợp phong cách chiến đấu trước giờ của Nar là toàn xài nắm đấm, hơn nữa cầm thứ đó vẫn có thể dùng Rasengan mà không sợ bị vướng như vũ khí khác... 1 vote cho Nar dùng Phi Yến đao \m/.

Mà Sage Mode mình đồng da sắt, đấm hụt cũng chết người thì cần quái gì vũ khí nhờ :-"... chỉ là cần vũ khí cho nó ra dáng cao thủ kiểu như không cần dùng đến Ulti Sage mode vẫn giết đc thù ấy mà :'>
 
tình hình là thấy các bác đá đưa ghê quá, đang từ naruto nhảy sang cả legecy of kain và cả devil may cry nữa chứ:(..... các bác xem thế nào chứ em thấy cái hồ lô cát của gaara cũng hay mà?? cái đấy có phải là hàng xịn của làng cát kô vậy. Em cũng tán thành nar kô cần hàng nóng làm ji, bất quá thì cứ mượn anh cún con bộ vuốt ja xài tạm:))
 
Rasen Shuriken hao chakra lắm . Khi nào ném ra thu về dc hẵng hay
charka thì đã có thể cheat được nhờ bác cửu khi nào hết thì nhờ bác ấy bơm cho rồi thì quăng ném thoải mái RS chỉ có nhược điểm là dùng nó hại cơ thể thôi hình như chỉ ném được 2 -3 quả j` đấy nhìn chung nar vẫn cần thêm 1 skill nữa mà để bổ sung mà cái này hình như anh ita đã cho nó rồi thì phải ;))
còn cái sage mode tuy mình đồng da sắt nhưng jir vẫn bị pain chặt đứt tay đấy thôi với lại cái đấy giới hạn tgian nhưng khi sage mode hết thì chuyển qua fox mode cứ vòng vòng như thế --> mấy đòn phys vô dụng còn mỗi gen là đánh được nar :-o
 
Nó chỉ là cái hồ lô chưa cát, không có gì đặc biệt, chỉ có là cát nạp chakra sẵn thôi :)).

Mà Nar cũng cần đếch gì vũ khí, biến cửu vĩ lv 1 là dc, chakra cửu vĩ vung tay kéo dài, biến hình tùm lum, đánh xa đánh gần đếu ngon =)).

Cái đao của Asuma mà truyền chakra cửu vĩ vào sẽ ra sao nhỉ :-?.
 
Cái Hồ Lô đó thực ra là cát yểm chakra của Gaara (trong đợt thi Chunin, cái này đã giúp Gaara không bị gãy lưng khi trúng Extreme Lotus của Rock Lee). Tức là nó thuộc về khả năng điều khiển cát của Gaara, không hẳn là vũ khí hàng nguội hàng nóng gì cả
 
charka thì đã có thể cheat được nhờ bác cửu khi nào hết thì nhờ bác ấy bơm cho rồi thì quăng ném thoải mái RS chỉ có nhược điểm là dùng nó hại cơ thể thôi hình như chỉ ném được 2 -3 quả j` đấy nhìn chung nar vẫn cần thêm 1 skill nữa mà để bổ sung mà cái này hình như anh ita đã cho nó rồi thì phải ;))
còn cái sage mode tuy mình đồng da sắt nhưng jir vẫn bị pain chặt đứt tay đấy thôi với lại cái đấy giới hạn tgian nhưng khi sage mode hết thì chuyển qua fox mode cứ vòng vòng như thế --> mấy đòn phys vô dụng còn mỗi gen là đánh được nar :-o

Jin chưa luyện dc full sage mode mà, mà cái thanh đao loạn chakra của God cũng khủng thật :-?.
 
Cái thanh kiếm loạn chakra của Pain hình như là 1 kiểu nhái genjutsu. Genjutsu thì phải điều khiển chakra của đối phương qua các giác quan, còn Pain thì cắm thẳng thanh kiểm truyền chakra vào người đối thủ để điều khiển. Tuy nhiên gặp 1 lượng chakra khổng lồ như Sage Mode + Fox Mode = Fox Sage thì héo ;))
 
charka thì đã có thể cheat được nhờ bác cửu khi nào hết thì nhờ bác ấy bơm cho rồi thì quăng ném thoải mái RS chỉ có nhược điểm là dùng nó hại cơ thể thôi hình như chỉ ném được 2 -3 quả j` đấy nhìn chung nar vẫn cần thêm 1 skill nữa mà để bổ sung mà cái này hình như anh ita đã cho nó rồi thì phải
Nar ném được 2-3 quả chính là vì dù ở dạng Sage Mode thì chakra cũng chỉ đủ ném thế thôi :))... còn cheat Cửu gia thì không biết vì chưa dùng RS-fox mode bao h :'>. Chứ giờ Nar dùng RS không còn hại bản thân nữa vì quăng được, chứ không như trước dùng tay ịn trực tiếp lên thì tèo thật =)).
 
Biến cửu gia toàn chơi Chakra Big Canon ko, mà RS ở sage mode đã đánh bay vài quả núi, nếu xài thêm chakra cửu vĩ chắc banh 1 nước :-ss.
 
Bạn Sak dùng cái j` để đấm bóp thêm nuột nhỉ :'>
 
tụ charka vào tay y như cái bao tay ấy ;))
 
Cầm quả lưỡi hái của Hidan ế, tha hồ mà gãi ngứa cày xới ;))
 
Nếu mà xét về charka thuần của Cừu Vĩ ko có thuộc tính thì sẽ ko có chuyện ném RS ko bao giờ hết vì RS phải dùng Charka Phong, cùng lắm thì Rasegan tẹt ga thôi
 
sage mode hàng nguy hiểm...nên ko phải lúc nào cũng xài...phải cho em ấy cầm cây gì đó rồi phân thân như lúc trước....
 
Vũ khí hình nhân thì sao ^^...........
 
Nếu dùng charka của bác cửu nữa thì Nar vô đối luôn rồi à:-o:-o. Charka không bao giờ cạn, ném RS có bao nhiêu quả cũng chẳng lo chết, khỏi cần sage mode luôn:(:(
 
Chỉ cần cửu gia khạc đờm là ok rồi, chẳng cần kết hợp gì cả
Bây giờ đối với nar cần luyện tập là khả năng điều khiến hương bay của RS thôi, món này mà diều khiển đc hướng bay thì kinh hoàng thật :-ss xoáy vù vù, lớ xớ là cắt trụi cả rừng amazon chứ không đùa. :>
Không biết sao điều khiển đc nhỉ, làm sợi dây chakra rồi giựt giựt như mấy anh làng cát chăng ?
 
Nếu dùng charka của bác cửu nữa thì Nar vô đối luôn rồi à:-o:-o. Charka không bao giờ cạn, ném RS có bao nhiêu quả cũng chẳng lo chết, khỏi cần sage mode luôn:(:(

Không có Sage Mode thì không thể ném Rasen Shuriken được, mà phải cầm quả bóng ấy lao thẳng vào đối phương như Chidori á :o. Mà nếu làm như vậy thì sẽ bị phản dam lại của Rasen gây chấn thương cho người sử dụng (xem lại tập Naruto pem nhau với Kakuzu á). Naruto hóa Sage Mode mới đủ sức ném quả RS ấy đi đó, như vậy đứng từ xa nên mới kô bị phản dam ;;)
 
Chỉ cần cửu gia khạc đờm là ok rồi, chẳng cần kết hợp gì cả
Bây giờ đối với nar cần luyện tập là khả năng điều khiến hương bay của RS thôi, món này mà diều khiển đc hướng bay thì kinh hoàng thật :-ss xoáy vù vù, lớ xớ là cắt trụi cả rừng amazon chứ không đùa. :>
Không biết sao điều khiển đc nhỉ, làm sợi dây chakra rồi giựt giựt như mấy anh làng cát chăng ?

chỉ cần dùng niềm tin là điều khiển được hết... sức mạnh niềm tin của nar cực vô đối ... có điều nar có thích điều khiển hay kô thôi..
 
Chắc là do khi Nar bật SM dùng năng lượng tự nhiên bọc lấy quả RS, giữ cho nó không vỡ ra khi rời khỏi tay (giống như hồi Demon Rasengan vs Cursed Chidori ấy, Nar 1 tay tạo Rasengan nhờ chakra Hồ Ly bọc lấy quả Rasengan rồi). Trong hình dạng Hồ Ly tuy phải chạy lại gần để đập nhưng có thể tránh phản dam nếu kéo dài cánh tay chakra ra
 
Back
Top