Tâm sự của những đứa con đang học tập nơi xứ người

  • Thread starter Thread starter _Midas_
  • Ngày gửi Ngày gửi
[B-|-L]Angel;11559945 nói:
Bạn nên biết sau khi bạn học xong đại học thì bạn nên có thêm một suy nghĩ là sẽ quay về quê hương hoặc qua nước khác làm việc , thế thì tốt hơn . Này nhé khi bạn ra trường ở U.S mà bạn làm ở U.S thì chỉ giống làm công bình thường thôi , nhưng nếu cậu qua những nước khác cái bằng U.S cậu cầm sẽ giúp cậu có nhiều cơ hội và ưu đãi nhiều hơn khi ở những nước khác .

P/s : Nếu được chọn nơi để ở em muốn ở Nga hoặc Italy >> đất nước của những cô gái đẹp :D:D
Úi, học xong thì 1 là tớ ở lại đó làm việc ko thì quay về nhà, còn mơ tưởng đi đâu nữa chứ :-s mà giờ thì phần nhiều nghĩ là sẽ quay về nhà hơn vì dù gì về nhà cũng có nhiều cơ hội thăng tiến hơn là đi làm ở đây
Cái cảm giác ấy gọi là nhớ nhà ;))

Ngày trước tớ cũng thế, thời gian đầu mới qua phải nói là buồn phát điên, ở trường thì bọn Jap có một nhóm, bọn China có một nhóm, mình mới tới chưa quen biết ai cứ thế lủi thủi một mình đến trường rồi lại về, may vài tháng sau thì bắt nhịp được, lại biết thêm ba thằng VN nữa, lúc đó mới thấy đỡ buồn =.='

Vậy chứ mấy dịp lễ tết vẫn nhớ nhà lắm anh em ạ, nhóm ít người, bình thường ít thấy nhớ chứ tết đến lên net xem báo VN thấy mai thấy đào là lại nhớ nhà muốn khóc =.=' ở trong nước thấy tuyết trên tivi thì khoái lắm, đến chừng thấy tuyết thật thì....:(

Mấy anh em trẻ tuổi hiện nay đang được gia đình quan tâm kĩ, ít khi xa nhà thì đi du học sẽ khó khăn đấy, dễ bị sock thời gian đầu do nhớ nhà lắm ;))
Bác học chỗ nào mà thấy ít dân vn quá vậy =,=
Mấy đứa du học thì lúc nào mới đi mà chẳng bị thế, căn bản là có chịu suy nghĩ và thay đổi theo hướng tích cực ko hay là cầm 1 cọc tiền bố mẹ cho để đi chơi bời, chưa kể là sống tự do nữa chứ :)) nói chung đi du học thì nó cũng là 1 con dao 2 lưỡi :)
Ước mơ của tớ là được đi học ở Pháp ::(............Ước mơ chỉ là mơ ước 8-| (1 chữ tiếng Pháp bẻ đôi ko biết :P )

Mấy em sinh viên vn bên pháp xinh lắm đó :X chẳng bù cho mấy em bên Đức này =(( móa, 1 đàn cá sấu =((
 
Tớ cũng sắp nhập bọn với hội người việt 5 châu đây
chính xác là còn 3 tháng cuối ở VN =))
Nói thật qua đó bảo thấy chán, tớ thấy ở bên VN nó còn chán hơn ấy, nhiều lúc có những cái ngu ko thể nào chịu được
 
Thế sao lúc trước không học tiếng Pháp rồi qua Pháp mà lại chạy sang Trung
1.Học bổng nó cho đi đâu thì đi đấy ::(
2.Lúc đó chưa tìm hiểu nhiều về Pháp hay bất cứ nước nào cả.Mà cũng chả có tâm trí đi nước ngoài.Đùng cái nhà trường thông báo thì đi kí tên thôi :|

Ra nước ngoài thì mới bắt đầu tìm hiểu, nhiều thông tin hơn, nhiều ..tham vọng hơn :'>
 
Lúc trước mình ở St Andrews, không biết giờ ra sao chứ lúc đó số dân VN ở trường phải nói là hơi nản :-s

Nói thật qua đó bảo thấy chán, tớ thấy ở bên VN nó còn chán hơn ấy, nhiều lúc có những cái ngu ko thể nào chịu được

Thế cậu có định về nước để làm cho nước mình bớt chán đi không hay cắm rễ luôn ở nước ngoài khỏi về nữa :-"



@ Pô : tham vọng gì thế ;;)
 
Xem film Pháp thấy gái Pháp xinh quá chứ tham vọng gì nữa hở giời :'>
 
Mình thì có ước mơ là đi Namek du học để bóp mông con hà mã mang tên Bô Có Lỗ :-*:-*:-*
Đam mê luôn ;));));))
 
Nói thật qua đó bảo thấy chán, tớ thấy ở bên VN nó còn chán hơn ấy, nhiều lúc có những cái ngu ko thể nào chịu được

Chán là sang đây rồi thì ko được thảnh thơi như ở nhà đâu, đây là nói về những sinh viên đi du học lấy kiến thức theo đúng nghĩa chứ ko phải cái tụi con nhà giàu bỏ tiên ra để lấy cái mác là đi du học nhé. Nhiều lúc chỉ muốn có cái xe máy đi lượn mấy vòng Hồ Gươm, Hồ Tây thế mà chẳng có :-<
Mà cậu bảo cái gì ngu vậy :-/
 
Chán là sang đây rồi thì ko được thảnh thơi như ở nhà đâu, đây là nói về những sinh viên đi du học lấy kiến thức theo đúng nghĩa chứ ko phải cái tụi con nhà giàu bỏ tiên ra để lấy cái mác là đi du học nhé. Nhiều lúc chỉ muốn có cái xe máy đi lượn mấy vòng Hồ Gươm, Hồ Tây thế mà chẳng có :-<
Mà cậu bảo cái gì ngu vậy :-/

Ngu nhiều thứ: từ chế độ nhà nước, đường lối phát triển đến những cái như tệ nạn xã hội, tình hình giao thông, giáo dục vào đào tạo... =))
Nói chung là còn rất nhiều thứ ko ổn, tớ cũng ko dám lạm bàn ;))
 
đi rồi sẽ thấy nước ngoài nó cũng có những thứ không ổn của nó :)) rồi sẽ thấy ở nước ngoài thật ra không sướng như trên phim đâu và biết là ở VN vẫn là sướng nhất :)) sướng cái kiểu nhà nghèo :))
 
Đồng ý với forever là như thế :))
Nhưng mà Việt Nam còn phải học tập nước người ta còn dài, có đi thì mới thấy rằng Việt Nam ta kém người ta nhiều lắm, cố gắng học tập rồi về dựng xây nước nhà như Bác Hồ đã dạy :D
 
tớ thấy như kiểu tình trạng giao thông như VN còn lâu mới học tập được 8-}
 
sau khi TN lớp 12 xong thì chắc qua kansas rồi =((

kô biết lúc đó sao nữa =((
 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn \m/.

Mình đag có 2 lựa chọn là đi Sing or học ở RMIT. Nếu học ở đây thì bạn bè nhiều hơn, vui hơn. Wa đó thì thui thủi nên hơi bùn, đc cái học tập tốt
 
Du học là mơ ước của rất nhiều học sinh Vn, chủ topic nên hạnh phúc vì điều đó. Chừng nào mà có cơ hội là tui qua luôn.(chắc chả bao h):)
 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn \m/.

Mình đag có 2 lựa chọn là đi Sing or học ở RMIT. Nếu học ở đây thì bạn bè nhiều hơn, vui hơn. Wa đó thì thui thủi nên hơi bùn, đc cái học tập tốt
Thời gian đầu thôi chứ về sau quen nhiều rồi thì vui hơn ở nhà ý chứ. Quen mấy em rồi rủ em ý đi disco, đi ăn uống rồi ... :-" mà đi như thế ko lo bị bố mẹ quản lí, về phòng làm vương làm tướng mà chẳng sợ đang cao trào thì phụ huynh về :devil:

Du học là mơ ước của rất nhiều học sinh Vn, chủ topic nên hạnh phúc vì điều đó. Chừng nào mà có cơ hội là tui qua luôn.(chắc chả bao h):)

cậu đọc lại xem tớ có thốt ra câu nào bảo mình ko hạnh phúc ko. Tôi chỉ đáng nói nỗi nhớ nhà mà ai đi du học mà chẳng có thôi. Tôi tâm niệm rồi, có trui rèn, thứ thách thì mới lớn được :)
 
Đi gần năm rưỡi rồi
mấy lần nhớ nhà lại gọi điện về buôn dưa lê,hỏi đủ thứ hầm bà lằng
lúc nào gọi xong cũng chốt lại 1 câu " nhớ gửi tiền nhe u "
:))
 
Haha , coi phim cứ ngỡ bồng lai , đi rồi mới biết âm ti thế nào

Mà có anh còn đi theo anh Thành nữa mới ghê . Mình không nói là về VN , nhưng đi qua những nước khác cơ .

P/s : Ta sẽ học tiếng Nga khi ta ở college , ta không sợ đầu trọc , ta chỉ sợ gái chê ta ( nói thôi chứ đứa nào dám chê ta) . Bí mật , bé Haru-Hinata cũng ở Nga đó :))
 
Dù gái nga có xinh đến cỡ nào nhưng mà sang đấy có tụi đầu trọc thì thấy hãi lắm :-ss mà xã hội của nga tham nhũng cũng chẳng khác gì VN cả :)). Nói chung là ko có cảm tình với nước Nga lắm :|
 
bạn phải kiên cương lên chứ đừng vục ngã con đường phía trước còn dài bạn du học ở đó có gì nhớ Vn thì về quê hương cũng đươc mà
 
Mình thì có ước mơ là đi Namek du học để bóp mông con hà mã mang tên Bô Có Lỗ
Đam mê luôn
Cần gì.Nếu yêu quá thì đưa Hà Mã về Hà NỘi rồi bóp cũng được mà :-"
 
Back
Top