jack_Sh3010e
Youtube Master Race
- 6/12/08
- 93
- 0
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em
Guilleragues
Hôm nay, dạo 1 vòng quanh forum thì thấy box tâm sự đúng tâm trạng hiện giờ nên ghé vào
Chẳng dấu gì các anh mong các anh chia sẽ và chỉ thêm cho emm điều này
em yêu một người nhưng mà chỉ là 1 tình yêu đơn phương thầm kín .Em và cô ấy rất thân từ những năm em còn ở lớp 6, 7, bọn em đã từng có 1 khoảng thời gian rất vui vẻ em yêu cô ấy nhưng chẳng biết nói gì ngoài việc làm cho cô ấy vui sau khi bị tụi bạn chọc phá . Nói các anh nghe xin đừng cười vì làm cho cô ấy vui mà tôi đã làm những chuyện ngu ngốc của 1 thằng con nít như mới lên 2 . rồi tới năm lớp 8 là năm mà tình bạn của chúng em trở nên gắn bó và thân thiết hơn thì 1 tin như sét đánh vào tim em cô ấy chuyển sang trường quốc tế học cô. Thoạt đầu cô ấy dấu không cho em biết nhưng lúc sau nhờ sự liệt kê của một ông thầy mà em biết đc lúc đó em cảm thấy buồn lắm nhưng biết làm sao đc . và cái ngày em không mong đợi cũng đã đến cô ấy chuyển sang 1 trường khác. Vào Khoảnh khắc đó cô ấy muốn ôm em nhưng vì sợ sệt em đã cười và nói đấy là 1 chuyện ngu ngốc . Và trong ngày hôm đó em khóc rất nhiều và thật nhiều . Mặc dù bọn em vẫn giữ liên lạc qua nick chat nhưng em cảm thấy rất buồn vì bọn em đã không thể gần nhau đc nữa. Và khi cô ấy đi em không còn có cơ hội để thổ lộ cả tâm tình của mình chẳng còn biết nói với ai ngoài tụi bạn. Chúng nó chửi em ngu vì yêu mà ko dám nói. Nghĩ tới mà thật buồn cười. Mà có ai biết đc chuyện gì sẽ xảy ra có thể cô ấy ko yêu em cũng nên vì sợ chuyện đau buồn này nên em ko dám nói thật lòng với cô ấy, em chỉ như 1 người luôn đứng kề bên cô ấy bảo vệ cô ấy ở mọi tình huống khó khăn, nguy nan , trắc trở . Và cho đến hôm nay khi em viết bài này em đã biết đc 1 tin mà người yêu đơn phương của em dành cho cô ấy , Cô ấy đã có 1 anh bạn trai . 1 người hoàn mỹ hơn em giàu có và giỏi hơn em ở mọi mặt . sau khi nghe tin đó tim em như vỡ ra từng mãnh và chẳng biết làm gì ngoài việc âm thầm cười nói vui vẻ trong khi cô ấy và bạn trai cười nói bên nhau . Em thực sự khcuar ngông hiểu cô ấy giả vờ hay không hiểu tình cảm của em cho cô ấy. Mặc dù cô ấy tỏ ra không yêu em nhưng em vẫn luôn bảo vệ và giúp đỡ cô ấy. Trong lòng em tự nhũ hãy chôn vùi mối tình này và xem nó như 1 tình bạn trong sáng nhưng thật sự không cách nào em có thể chôn vùi đc nó. Cứ mỗi lần cô ấy em lại xôn xao và vui mừng đến hậu đậu . Tuy vậy mà 1 câu "I Love You " em vẫn chưa dám nói. Và tự nghĩ là tình yêu đơn phương là 1 sự cho đi mà ko cần sự đáp lại của người ấy 1 vài blog trên mạng nói tình yêu đơn phương là 1 tình yêu thật sự và cao cả nhưng lại nói đây là 1 sự ngu ngốc khi không nói ra tình yêu của mình em thật sự đang rất buồn và bối rối.
Mong các anh hãy giúp em và cho em ý kiến là có nên nói tình cảm dành cho cô ấy hay là vẫn cứ tiếp tục theo sau giữ một mối tình thầm kín
và các anh hãy giúp em làm sao để nói với cô ấy mà em không bị sợ cái cảm giác đó xin các anh hãy giúp em
Guilleragues
Hôm nay, dạo 1 vòng quanh forum thì thấy box tâm sự đúng tâm trạng hiện giờ nên ghé vào

Chẳng dấu gì các anh mong các anh chia sẽ và chỉ thêm cho emm điều này
em yêu một người nhưng mà chỉ là 1 tình yêu đơn phương thầm kín .Em và cô ấy rất thân từ những năm em còn ở lớp 6, 7, bọn em đã từng có 1 khoảng thời gian rất vui vẻ em yêu cô ấy nhưng chẳng biết nói gì ngoài việc làm cho cô ấy vui sau khi bị tụi bạn chọc phá . Nói các anh nghe xin đừng cười vì làm cho cô ấy vui mà tôi đã làm những chuyện ngu ngốc của 1 thằng con nít như mới lên 2 . rồi tới năm lớp 8 là năm mà tình bạn của chúng em trở nên gắn bó và thân thiết hơn thì 1 tin như sét đánh vào tim em cô ấy chuyển sang trường quốc tế học cô. Thoạt đầu cô ấy dấu không cho em biết nhưng lúc sau nhờ sự liệt kê của một ông thầy mà em biết đc lúc đó em cảm thấy buồn lắm nhưng biết làm sao đc . và cái ngày em không mong đợi cũng đã đến cô ấy chuyển sang 1 trường khác. Vào Khoảnh khắc đó cô ấy muốn ôm em nhưng vì sợ sệt em đã cười và nói đấy là 1 chuyện ngu ngốc . Và trong ngày hôm đó em khóc rất nhiều và thật nhiều . Mặc dù bọn em vẫn giữ liên lạc qua nick chat nhưng em cảm thấy rất buồn vì bọn em đã không thể gần nhau đc nữa. Và khi cô ấy đi em không còn có cơ hội để thổ lộ cả tâm tình của mình chẳng còn biết nói với ai ngoài tụi bạn. Chúng nó chửi em ngu vì yêu mà ko dám nói. Nghĩ tới mà thật buồn cười. Mà có ai biết đc chuyện gì sẽ xảy ra có thể cô ấy ko yêu em cũng nên vì sợ chuyện đau buồn này nên em ko dám nói thật lòng với cô ấy, em chỉ như 1 người luôn đứng kề bên cô ấy bảo vệ cô ấy ở mọi tình huống khó khăn, nguy nan , trắc trở . Và cho đến hôm nay khi em viết bài này em đã biết đc 1 tin mà người yêu đơn phương của em dành cho cô ấy , Cô ấy đã có 1 anh bạn trai . 1 người hoàn mỹ hơn em giàu có và giỏi hơn em ở mọi mặt . sau khi nghe tin đó tim em như vỡ ra từng mãnh và chẳng biết làm gì ngoài việc âm thầm cười nói vui vẻ trong khi cô ấy và bạn trai cười nói bên nhau . Em thực sự khcuar ngông hiểu cô ấy giả vờ hay không hiểu tình cảm của em cho cô ấy. Mặc dù cô ấy tỏ ra không yêu em nhưng em vẫn luôn bảo vệ và giúp đỡ cô ấy. Trong lòng em tự nhũ hãy chôn vùi mối tình này và xem nó như 1 tình bạn trong sáng nhưng thật sự không cách nào em có thể chôn vùi đc nó. Cứ mỗi lần cô ấy em lại xôn xao và vui mừng đến hậu đậu . Tuy vậy mà 1 câu "I Love You " em vẫn chưa dám nói. Và tự nghĩ là tình yêu đơn phương là 1 sự cho đi mà ko cần sự đáp lại của người ấy 1 vài blog trên mạng nói tình yêu đơn phương là 1 tình yêu thật sự và cao cả nhưng lại nói đây là 1 sự ngu ngốc khi không nói ra tình yêu của mình em thật sự đang rất buồn và bối rối.
Mong các anh hãy giúp em và cho em ý kiến là có nên nói tình cảm dành cho cô ấy hay là vẫn cứ tiếp tục theo sau giữ một mối tình thầm kín
và các anh hãy giúp em làm sao để nói với cô ấy mà em không bị sợ cái cảm giác đó xin các anh hãy giúp em

...... Đừng sợ ăn dưa bở, vì ăn xong mình mới có kinh nghiệm
....... Giờ làm bạn thấy vui hơn, nhưng cảm giác yêu đơn phương vẫn còn
........ Công nhận yêu đơn phương là rất khổ nhưng thà nói thẳng lòng mình ra còn hơn là ấp ủ trong lòng :hug: .......

. Con gái nó ghét bị nói bóng gió này nọ lắm. Em cứ mật ngọt cho anh. Mật càng ngọt càng tốt, ngoài ra thêm tí bánh trái vào cho nó tăng cường tình cảm :)