haiz, tui là thằng sirius!
Thằng sonldh thì nó nhận là nó có hơi máu. Cái đó tui chịu.
Như tui đã nói ở trên, mà thôi, chắc hiện h với ông WTF thì ông cũng ko nc kiểu bạn bè giải thích rồi. Như tôi nói ở trên, tôi hay đánh team với ông sonldh, mà ông xem tui với nó có đánh trận nào chung trong cả 3 trận ko? Hay trận cuối tôi -ob rồi la toáng lên hết cách đánh của nó? Nếu tôi cay cú ăn thua thì tôi làm vậy để làm j`?? Chưa kể tôi chỉ num cách đánh Zolt bảo ông ấy deny và hút lính nhé
Trận thứ 3, trận ban pick đàng hoàng, bảo ông WTF qua team 1, để đánh cho cân, ông lại "tự trọng cao" nói rằng đánh với num cũng dc. Bữa đó nếu như còn sớm, tôi cũng ráng đánh thêm vài trận nữa, chuyển team qua lại cho vui. Nhưng trễ quá.
Và theo tui thấy trong 3 trận đêm qua chưa trận nào bên này ( tức nguyenquan, sonldh, sirius_black_9h, gọi như vậy vì ông cứ khư khư bảo tụi tôi là thích đánh với ng quen

) đùn đẩy num? Trận thứ nhất là tôi đánh với num và sonldh, trận thứ 2 ông còn nhớ có 1 đoạn thằng sonldh bảo tôi đánh infer gà vãi, tôi đã nói h đó là tôi ko đánh dc, buồn ngủ rồi, ván sau -ob, như vậy ông bảo tôi đùn đẩy? Ko ai bảo num gà, vì cả đám tôi có đứa nào pro đâu

Nếu thử solo tôi với ông tui cá là tui thua ông, nhìn cách đánh thì biết. Mà ko biết ông num suy nghĩ thế nào chứ tôi thấy chỉ có ông là "nhận ra" sự đùn đẩy của tôi hay sonldh hay nguyenquan?
Thư giãn hay ko ông hỏi num nhé, trong 3 trận hôm qua, num là ng ăn hành n` nhất, ổng có giận dỗi, cay cú, nhảy đong đỏng lên để lên đây post bài nói rằng bị gài kèo ko? Hay ông thua 1 ván ( ván thứ 2 tôi ko tính, vì -rg tướng thế đánh làm vẹo j`? ) rồi ông lên đây tôi thấy dùng những từ ngữ rất khó nghe? Và đúng là như ông nói, đánh chưa hay phải đánh nhiều mới hay, thế ông nghĩ đánh nhiều và toàn thắng cả thì rút dc cái vẹo kn j`? Phải biết mình sai chỗ nào, nhìn nhận nó thì sau này mới rút ra dc kn mà tiến bộ hơn. Tôi ăn hành suốt ngày, nên h cũng tạm gọi là biết đánh thôi.Ko có kn nào đáng quý trọng và dễ nhớ dễ thuộc hơn là thực tiễn.
Nói kiểu "để banh nhà đã", tôi nói rồi, trận thứ 2, tướng thế các ông ko đánh lại, tôi đã nói tiếng nào cay cú? Banh nhà nhanh cơ mà? Cái đó coi như cái thói quen của chúng tôi đi, thua thì banh nhà out ( hoặc xém banh để cho bên kia tức

) Và ông nhớ là lúc đó tôi đã nói ván sau tôi -ob nên sonldh nó sẽ đánh, nó nói nó đi vệ sinh, chờ nó đi xong thì làm j`? Ko đánh chơi chứ ngồi nhìn nhau à? Chưa kể sonldh bị dis, tôi ko đánh, thì ngồi làm j` trong lúc chờ đợi?
Nói chung, chúng tôi đánh chỉ để cho vui, chả cay cú cái vẹo j` cả? Ông nói ông thua ông ko tức, ông cười hôhô thế sao lên đây ông lại phản bác chúng tôi, và còn bảo là
Do vậy ,tôi chân thành xin lỗi vì bản thân ko xứng đáng để kết bạn với các ông
Riêng tôi tới lúc này thấy ông thậy là rất cay cú việc hôm qua? Ông cứ ôm vào cái lí do ko giao hữu, ko bạn bè, đùn đẩy ko đánh chung team với num blah....blah.... Mà các lí do đó tôi đã giải thích rõ cho ông rồi. Ông hiểu dc bao nhiêu % đây?
Và quả thật tới cách đây 15mins tôi vẫn coi ông bạn bè bt, chả có việc j` cay cú cả. Thậm chí sáng nay tôi pm gg rủ ông đánh 2-2 mà ông cũng có trả lời đâu? Ông lên đây post bài trong 4rum để phản bác và bảo là "ko xứng đáng..." j` j` đấy?
Vẫn muốn giữ hòa khí trong 4rum. Ông có reply lại thì cũng đừng nói những kiểu như "ko xứng đáng", với tôi, đó là sự trịch thượng.
Chào thân ái và quyết thắng :-*
.
___________Auto Merge________________
.
Mà ứ hiểu ván đầu ông num đánh thế nào mà cuối trận dame có 11x

Quen chơi DotA à
