Ichi đã từng nói " Vượt qua được Seiga coi như chúng ta đã đoạt chức vô đich sớm rồi đấy "
Nó khẳng định như vậy là chắc như bắp rồi

. 1 người toàn vẹn như nó thì Kowaiky , ứng cử viên vô địch thì chả lạ gì . Đấu pháp quá đơn giản , chuyền cho Akira -> phi đạn -> goal

. Cho 3~ 4 thằng hậu vệ ( sau khi được IChidaro khích lệ tinh thần

) kèm thì Akira có ghi bàn bằng răng à

. Giả dụ như nó sút phi đạn , cho thằng Tê giác lên đứng ngay trước đường bóng . Trong 1 lúc ko thể nào ngoặt để chuyển quỹ đạo được => vẫn cản được . Shuji cũng đã từng cản phi đạn của Akira 1 lần = cách lấy thân chắn bóng sao.
Mà chắc gì Akira nó có chỗ trống để mà sút chứ , làm như ko ai kèm nó à .
Còn Ichidaro , với hàng phòng thủ của Kowaiki mà đòi giữ được nó mới là chuyện lạ

.2 phút ichi vượt qua được cả Yura và taburo + mấy hậu vệ khác và sút tung lưới Seiga .
Nói thiệt Cặp Saipan + Akira mà kèm Ichi thì chả có gì đáng sợ . Khả năng lấy bóng của Saipan và Akira cũng chả gì đặt biệt vì ko phải hậu vệ chính cống .
Còn về trường Hợp . Giả sữ có Chika nhưng liệu Chika đỡ được Ichi bao nhiêu lần

. Ichi đã muốn ghi bàn thì sẽ ghi bằng mọi giá . Cái chiêu sút lốc xoáy của Ichi ko phải là đạp 1 chân rồi sút , Kim Tiền nó dịch láo vậy thôi. Chả qua là chỉ tung chân lên sút bóng bay theo quỹ đạo thẳng và luôn xoáy lên nhưng tốc độ thì khỏi bàn . Điều này có thể thấy là tác giả ko vẽ đường bóng bay thế nào

, chỉ vẽ Ichi tung chân sút rồi đùng 1 cái bóng nằm trong lưới . Chika phản xạ cách mấy cũng ko thể liên tục đỡ được .

.
Cho nên mới nói 50-50 khi 2 đội này đấu với nhau