proton2310
Donkey Kong
- 29/8/08
- 327
- 0
Câu 3 tưởng là Yết Kiêu hay Dã Tượng chứ proton![]()
Kết anh Tượng , bồ anh Kiêu nhưng thực ra là người yêu anh Kiệt :-*:-*:-*
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Câu 3 tưởng là Yết Kiêu hay Dã Tượng chứ proton![]()
Huyền Trân 4ever![]()
đề nghị tẩy chay mấy mụ hở hang![]()



Thực lòng chả muốn trả lời mem Lione kia hỏi đâu! Tiếc cho một đấng tài sắc vẹn toàn mà đang xếp chiếu dưới nên động dục tâm mà làm một bài PR vậy!?


em thì thấy cũng thường thôi :)
Đến thời nhà Trần , lúc vua Trần Nhân Tông trị vì ,nhân dân ấm no hạnh phúc do sự hòa hõan về quân sự ở biên giới phía Bắc , nhưng vẫn còn mối lo ở phía nam là đất nước Chiêm Chămpa vua lúc bấy giờ là Chế Mân. Năm 1306, Chế Mân dâng hai châu Ô, Lý làm hồi môn, vua Trần Anh Tông đồng ý gả Huyền Trân cho Chế Mân. Huyền Trân về Chiêm Thành, được phong làm hoàng hậu Paramecvari. Một năm sau đó, khi hoàng hậu người Đại Việt vừa sinh xong hoàng tử Chế Đa Đa, thì tháng 5 năm 1307, quốc vương Chế Mân băng hà. Thế tử Chiêm sai sứ sang Đại Việt báo tang. Theo tục nước Chiêm, khi vua chết hoàng hậu phải lên dàn hỏa để tuẫn tang. Vua Trần Anh Tông biết tin, sai Trần Khắc Chung vờ sang viếng tang, tìm cách cứu Huyền Trân. Trần Khắc Chung bày kế thành công, cứu được Huyền Trân đưa xuống thuyền, đưa Huyền Trân về Đại Việt bằng đường biển ( người VN lo cho nhau wá :P , chắc có nội tình chi đây ) . Lúc này Đại Việt ở thế gọng kìm , phía Bắc là Trung Hoa phía Tây Nam là Chăm Pa nên việc hòa hõan với phía Nam là vô cùng cần thiết , chính vì vậy Huyền Trân đã hy sinh mối tình thời niên thiếu với Trần Khắc Chung mà chịu gả cho Chế Mân là vậy - cô xứng đáng với chữ " Công " trong Tứ Đức Việt Nam
"Có những vấn đề của phụ nữ phải được giải quyết từ Quốc gia, có những vấn đề của Quốc gia phải giải quyết từ người phụ nữ" là như vậy
![]()
Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm, Một gái Huyền Trân của mấy mươi ! Lòng đỏ khá khen lo việc nước, Môi son phải giống mãi trên đời . Hy Sinh tình yêu vì nước Huyền Trân công chúa xứng đáng với những lời lẽ đẹp đẽ này .
em cũng PR cho Huyền Trân
Nguồn " Đại Việt Tứ Kỳ Nữ "
http://vn.myblog.yahoo.com/

. Nhưng vẩn vote cho Thiên Cực Phi 

ạo này đi tới đâu cũng bị warn tới đó:(cho em hỏi 1 tý có phải con 09 bị ung thư vú không , em thấy của nó to quá cỡ còn phải lấy tay nâng kìa![]()

Cố gắng spam 50 bài đi![]()
