Sự Nghiệp và Sở Thích

khỏi về, bên đó sướng thấy pà, chỉ sợ nó ra lệnh truy nã thì chít:))
 
thích thì cứ làm thôi, đừng quan tâm tới việc người khác nghĩ mình ra sao, chỉ mong một ngày nào đó nếu bạn chủ topic trở thành General of US Army hay General of US AirForce thì nhớ rằng trong người mình vẫn chảy dòng máu Việt là được, đừng đi theo đường lối xây dựng đất nước như một số người "yêu nước" đang làm ;))

Từng nói câu này ở đâu không vậy, đọc thấy quen quen :-?
 
Nói chung đã đi lính thì phải xác định tư tưởng thế này: nếu cấp trên hạ lệnh phải bắn vào cha mẹ bạn, bạn cũng phải nghe theo. Nếu không làm, người chết sẽ là bạn.

Theo tiên tri thì 1 năm nữa là WW2 đóa nhoa
WW III chứ. ;;)
Và đó cũng sẽ là cuộc chiến tranh cuối cùng trong lịch sử.
Vì sau cuộc chiến tranh này làm gì còn Trái đất nữa. :))
 
Chắc không sao đâu nói thật ra nghe có vẻ ác chứ chỉ có wwIII mới vực dậy nổi nền kinh tế như hiện nay.
to nhok lang thang: Không sung sướng như bạn nghĩ đâu.
 
Đi lính Mỹ cũng tốt, có thể Mỹ nuôi VN để triệt TQ ko chừng :-? Bắt tay kẻ thù tiềm năng để chống lại kẻ thù trực tiếp là 1 kế hay mà ;))
 
Chắc không sao đâu nói thật ra nghe có vẻ ác chứ chỉ có wwIII mới vực dậy nổi nền kinh tế như hiện nay.

Ông ở nước mĩ bao lâu + đang học ở high skool hay đại học vậy? Đúng là mỗi lần suy thoái kinh tế toàn cầu thì có cái ww giúp kinh tế đi lên lại nhưng phải trả giá bằng mạng người.
 
Đang college thôi. Đó là lí do tui nói nghe có vẻ ác. Nhưng suy cho cùng thì lần suy thoái trước tui đọc trong sách American History thì thấy ông tổng thống lúc đó là Herbert Hoover để lại một bãi quá mạng như Geogre W Bush bây giờ. Sau ông Franklin D. Roosevelt lên để vực dậy nền kinh tế bằng cách cho xây cầu đường công viên tạo công ăn việc làm nhưng vẫn không khá được bao nhiêu. Nền kin tế lúc đó được cứu bằng chiến tranh thế giới thứ hai. Tất nhiên ai cũng hi vọng kinh tế lên để có việc làm nhưng cũng không ai mong muốn nhìn thấy WWIII xảy ra cả.
 
Bây giờ chiến tranh là chiến tranh hạt nhân chứ k0 phải chiến tranh bình thường nữa.

Hồi trước học sử nhớ là thời kỳ chiến tranh lạnh, LX và Mỹ trữ một lượng vũ khí hạt nhân mà chỉ cần một phần của nó đc khai hỏa cũng đủ để san bằng Trái đất :-ss
 
huhu..
Tôi ko muốn chết :(( :(( :((

Nếu có WW3 thì sẽ chia fe ntn nhỉ :-?
Chắc là oẳn tù tì
 
Nếu có WW3 thì sẽ chia fe ntn nhỉ
Chắc là oẳn tù tì
Chia làm 2 phe thôi: CTs và Ts.
Chiến trường sẽ là de_dust2, de_nuke, de_inferno và de_train :'>
 
2 phe CTs và Ts nhưng do tầm cỡ quấc tế nên tới cả trăm team lận =))
Chia bảng đấu loại trực tiếp vậy :">
 
Đi lính không có gì xấu cả. Chỉ cần thể lực tốt là được chưa kể các lợi ích cho gia đình sau khi giải ngũ nữa. VN kể ra thì đã tha hóa quá rồi, cắt đất cắt đai bán cho nước ngoài ở trên đã vậy thì con dân mình có ra sức bảo vệ thì cũng có lòng mà không có sức thôi thì thuận theo dòng nước vậy.

không ngờ trong diễn đàn này vẫn còn có người dính đòn tâm lí chiến của bọn phản động
 
Như tiêu đề của topic. Nếu bạn cảm thấy đi lính phục vụ đc cả sở thích và sự nghiệp thì đó là việc nên làm :P Dĩ nhiên là đã làm thì làm tới nơi tới chốn :D Vì luyện tập chắc cũng ko hề dễ dàng gì cả.

Tại mình ko ưa gì chiến tranh, thậm chí là sợ nó, lại càng ko ưa lính Mỹ :D Dù biết họ bắn chết 1 người cũng chẳng vui thú gì. Chính nhiều thanh niên Mỹ cũng ko ưa đi lính mà. Thế nên nghe bạn nói mới sang Mỹ 3 năm và thích điều này nên mình hơi bất ngờ.

Tên bài hát thôi, mình ko giỏi tiếng A cho lắm :P Bạn nghe thử xem sao.
 
Nhắc tới bài hát tự nhiên nhớ ra cái này :D

From: In the army now
By: Status Quo

A vacation in a foreign land
Uncle Sam does the best he can
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

Now you remember what the draftsman said
Nothing to do all day but stay in bed
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

You be the hero of the neighborhood
Nobody knows that you left for good
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

Smiling faces as you wait to land
But once you get there no one gives a damn
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

Hand grenades flying over your head
Missiles flying over your head
If you want to survive get out of bed
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

Shots ring out in the dad of night
The sergeant calls (stand up and fight)
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

You've got your orders better shoot on sight
Your finger's on the trigger
But it don't seem right
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

Night is falling and you just can't see
Is this illusion or reality
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

Oh, oh, you're in the army now
Giai điệu Chuyện tình lan can nổi đình đám một thời :))
 
không ngờ trong diễn đàn này vẫn còn có người dính đòn tâm lí chiến của bọn phản động

thế bạn có đi nghĩa vụ quân sự không[-X[-X[-X
 
Nói ngắn gọn, không có bên nào hoàn thiện cả, đúng có sai có, tốt nhất đừng bàn tới.

@LC: Mình không ở USA như bạn nhưng bên Aus mình cũng có không ít con cháu người Việt đi Aus Army, nói đâu xa ngay cả thằng em họ mình cũng sắp gia nhập. Cả gia đình và họ hàng đều phản đối vì suy cho cùng, đâu có ba mẹ nào muốn con cái mình chịu khổ, nhất là trong thời gian này có thể bị điều động qua Afghanistan, Iraq........Dù gì thì thế hệ người lớn đã nhìn thấy hậu quả của chiến tranh năm xưa nên chuyện gia đình bạn phản đối cũng là điều dễ hiểu.

Mình chỉ nói thế này: Nếu bạn thật sự thích con đường binh nghiệp và không sợ nguy hiểm, cứ mạnh dạn gia nhập và từ từ giải thích cho gia đình bạn hiểu đi lính cũng là 1 nghề, được xã hội coi trọng, có nhiều quyền lợi, USA Army trang bị và bảo vệ người lính rất kỹ nên tỷ lệ thương vong không nhiều.

Về chuyện bạn xăm và bấm lỗ tai thì đối với xã hội bên này chuyện đó rất bình thường, nghệ thuật làm đẹp nữa là đằng khác. Nhưng văn hóa người Việt thì lại khác, mình không nói tất cả nhưng mình thấy đa số người Việt mình hễ thấy ai xăm mình lập tức nghĩ rằng là không đàng hoàng, là giang hồ dù sự thật không phải vậy. Như ông chú mình đây, xăm gần hết người từ ngực,tay mặc dù là người rất tốt, hiền lành nhưng về VN chơi ra đường là người ta nhìn chỉ chỏ, bàn tán. Mặc dù rất bực nhưng cũng chịu, đó là nếp nghĩ người Việt hiện giờ rồi. Gia đình bạn không đồng ý cũng có lý. Nhưng dù gì đi nữa, bạn đã lớn, có cuộc đời riêng của bạn rồi, hãy tự quyết định và chấp nhận mọi chuyện có thể xảy ra.
 
Nói sao thì nói mình vẫn muốn bạn theo đuổi giấc mơ hơn, làm gì cho giấc mơ thành hiện thực. Nói thật, có chết mà giấc mơ, ước nguyện hoàn thành thì vẫn mãn nguyện hơn là sống mà phải làm những gì trái với những thứ mà mình mong muốn.

Mình nói khổ, là do coi fin thấy kinh quá, bùn lầy sình lội, còn đất cát, ngán nhất là phải dậy bất cứ lúc nào mà mình thì lười còn hơn heo, ngủ phát là 1 tăng vài tiếng, canon bắn trước cửa còn ko biết nửa:P=))
 
nhập ngũ làm lính thì cũng có ngày cầm súng bắn người :-s

thôi vào quân đội làm việc văn phòng thôi chủ topic ơi :D
 
Nick Y! của tớ để ở cái chữ 'Y!' màu đỏ dưới phần Rep.

Tớ muốn biết làm Engineer cho US Army thì phải cần những gì, học cái gì & làm ở đâu trong US Army. ^^
 
thật là hiếm khi nghe một người như bạn, nói chung mình nghĩ bạn là người mạnh mẽ độc lập

về xăm trổ thì như mọi người nói đó là vấn đề văn hóa, ko thể vừa đúng ý mình và đúng ý bố mẹ được, sở thích đó là vấn đề cá nhân, nhưng nếu bạn nghĩ còn có ngày về VN sống thì nên suy nghĩ kĩ trước mỗi khi đi xăm.

về mong ước trở thành người lính, có thể bạn nghĩ là được chiến đấu và say mê hình ảnh người lính, có lẽ bản thân bạn đã quyết thì thật khó có gì cưỡng lại. Mình chỉ muốn trao đổi với bạn về vấn đề quan điểm.

Liệu bạn đã từng nghĩ những cuộc chiến của Mĩ chỉ là cái cớ mà lý do chính vẫn là đem lại tiền bạc? Mình xem 1 chương trình phim tài liệu Mĩ về cuộc chiến tranh Irac và Apganitxtan, nó phân tích rất nhiều cái. Lý do đằng sau cuộc chiến, cảnh bà mẹ khóc con hi sinh, những nhà thượng nghị sĩ từ chối để con mình đi lính, cách quân đội Mĩ quảng cáo cho việc đi lính, những thương binh ko được đối xử tốt v.v...nói chung là khá phũ phàng. Nhưng mình ấn tượng nhất trong cái fim đó là cảnh dân Iraq nó đập nát bét đầu của cái xác cháy đen 1 lính Mỹ.

Mình nghĩ chả có anh hùng nào hết, chỉ có căm thù cùng cực mà thôi.
 
Back
Top