mình từ hồi học THPT đã ko xác định được mình sẽ theo ngành gì rồi (cơ bản là ko nổi trội 1 môn nào, chỉ có mấy môn tự nhiên khá hơn xã hội)
đăng ký thi ĐH thì thi trượt nên phải vào dân lập, mà cũng vì mê chơi game + hí hoáy máy tình + cũng thích mấy cái bài lập trình Pascal vớ vẩn hồi học PT nên đăng ký bừa học CNTT
dù rằng mình học ở trường là thuộc loại khá nhất lớp (ko phải điểm số mà là thực lực) nhưng nhìn lại thì lớp mình cũng đa số là tụi vớ vẩn, lên mạng lại thấy cao nhân quá nhiều nên đâm ra lo sợ + chán nản
giờ học hết năm 3 rồi chỉ còn 1 năm nữa là ra trường vậy mà nhìn lại đến giờ mình vẫn chưa làm được gì ra hồn ngoại trừ mấy bài toán "thầy ra" ở lớp
lên mạng đọc các yêu cầu tuyển dụng mà thấy mình chưa đáp ứng nổi 1 yêu cầu nào trong số đó
bởi vậy nên mình đang rất lo lắng về nguy cơ thất nghiệp của mình

mình ko lo rằng mình sẽ ko theo được ngành đó, chỉ lo rằng mình thậm chí còn ko qua nổi vòng phỏng vấn xin việc :(
nhân đây cũng xin xác nhận những nguy cơ mà các bác nói ở trên là hoàn toàn đúng, hiện nay nguồn nhân lực CNTT quá nhiều (nghề hot nên nhiều kẻ lao vào) nhưng lại vẫn thiếu bởi rất nhiều trong số đó (có cả mình) ko làm được việc