@khaclinh : Càng ngày tôi càng cảm thấy cái Chí Phèo nó xuất hiện trong người cậu....Và cách nói...cách phát ngôn của cậu như một thằng thất học ..Riêng cái loại người như cậu...tôi ko cần phải tranh cãi nhiều.....Tốt nhất vừa làm vừa nói..người khác còn chịu nghe...Chứ cái loại như cậu thì nói một câu cho nó TRÒN : Rẻ Rách
@D314 : Hic...Chính vì sợ nát nhà...nên E.M mới ngày càng cố gắng phấn đấu để quân sự thật mạnh ...
@Teen-Titans : E.M đã xuống đến Dương Châu thì bất cứ ai là Thần Mộ và cảm thấy cần đánh là E.M sẽ đánh..sẽ ko trừ ai..kể cả Teen

(Khi nào Teen hết miễn chiến sẽ đánh

)
@Chimsuntit : Có kêu gọi POW hay [V]Phoneix xuống giúp đâu...Lão Pow xuống Dương Châu mà trong tầm quan sát của E.M là ta còn vồ ý chứ ....Với lại [V]Phoenix thì có Frin trước đây ở D2A nên lần này nghe nói quay lại D2A để cùng đánh SIM và MỘ mờ...Còn BK_Hanoi lần này xuống ko mục đích đánh SIM chỉ đánh MỘ mờ thoai
Cậu nói gì tớ củng ko dám nói, chi riêng 2 chử rẻ rách thì câu be bé cái miệng dùm.
Còn cậu bảo tớ thất học àh, chọt đau quá cay cú dùng từ nó cùng vừa vừa hiểu không ?
Tớ thì chả trách gì chỉ ghi thế này cậu tự hiểu đi nhé:
"RE: Vứt cho cái nick YH để tiện bè đấu khi rảnh.
Nội dung Những nội dung dưới đây là do người chơi gửi (không phải thông tin của nhà quản lý) nếu có các thông tin liên quan tới trúng thưởng, may mắn, sự kiện … thì đều là giả mạo, vui lòng chú ý đề phòng !
nphiep_fit
-------- xekO Viết: --------
Cho cái nick YH dễ liên lạc chém nhau khỏi chờ chờ đợi đợi, thời gian là vàng bạc phải tận dụng để bia ôm. Thế nhé cứ như trên diễn đàn, lao ra làm vài trận giao hữu gọi là ... trước khi tớ nghĩ ^^"
Và đây khi tôi PM cậu:
Khac Linh (Second) (6/25/2009 3:48:15 PM): are u there ?
Khac Linh (Second) (6/25/2009 3:48:30 PM): ping go !!
Khac Linh (Second) (6/25/2009 3:49:05 PM): xeko <<<
và cậu im thinh thích.
----------------------------------
Tôi chơi game để giải trí, vào vào diễn đàn chém gió cho nó có phần xôm tụ ...
thời gian có hạn nên tôi củng chẳng dám nói gì nhiều. Hôm quá rảnh tẹo nghe cậu 1 chấp 2 củng muốn thử tẹo xem thế nào ... vì nghe cậu tự khoe rằng cậu nói 1 là 1, trong thời điểm tôi PM cậu để xem thế nào cậu vẫn online và im think thích để rồi cậu nói những gì cậu tự hiểu ......
-----------------------------------
Còn cậu nói to rẻ rách thì cậu tự xét lại bản thân mình, trong game cậu có mạnh cỡ siêu nhân đi chăng nữa thì cậu củng chả là thá gì để phát biểu tôi thất học và rẻ rách ... cậu tự xem lại nhân cách của mình trước khi phát biểu.
-----------------------------------
Có những thứ người ta ko nói đến thì đừng có làm người ta phải show lên như kiểu trẻ con của cậu ... còn tầm cậu ...


chưa đủ để phán tôi rẻ rách.
Game tôi nói thẳng một câu, NPH cho gì xài nấy ... còn cậu tự cho mình trình, phải tẩy huyết Dương Châu thì cứ lao thẳng vào ... không thì hãy tuyên bố, giết hết những ai ở Dương Châu để trạng thái chiến tranh cho nó lành.
Riêng cậu phát ngôn "EM vi hành xuống Dương châu xin ít vàng .....và gì đó nữa ..." thì tôi mới nói vớic ậu "sản xuất toẹt vào mặt những thằng phát ngôn kiểu ấy, vào là đập cho vỡ mặt ..." và nếu thật sự cậu vào nhà tôi lúc tôi online thì tôi nói thẳng đi dễ khó về ... còn tôi chưa phát biểu câu nào là "vào nhà tớ tớ không mở trạng thái hòa bình, không núp ở nhà, kéo thẳng quân ra nghênh chiến ...."
Còn dụng binh thì chưa cao nhưng đủ hiểu câu .."thủ tới chết" thì địch mạnh ta yếu cắm đầu ra cho chúng đánh thì chỉ có nước "#%#%%#%#" tự hiểu.
Còn tôi và 1 một số anh em chưa bao giờ phải viết thư và quỳ gối xin tha, thế TM tôi không phải là đánh cho tới quit àh ... chưa xin xỏ thằng nào cả. Còn đánh thì chả thằng nào vác trứng chọi đá cã ... có chăng thì .....
Còn nếu chưa hiểu chữ "đánh cho đến cùng ..." về giở sách mà xem ...
P/s còn từ giờ loại như câu phát biểu gì tớ củng chả thèm ngó tới ...