[Trường Bản] Xích-Quỷ/XíchQuỷ vs. Dương*Châu

hình như bác này thik đào mồ nhỉ :|

topic cũng khá lâu rùi mà :|
 
của đau con xót mà :(
25 thành về đồ đá hết thì ai chả đau. giờ xây lại đến bao giờ =((
công nhận ông nào đập nát đến từng đó thì dã man thật. Bác qua Tà Cốc đi, mảnh đất thiên đường the sims. Số người đánh đêm đếm đến đầu ngón chân luôn :|
 
'Khóc lóc thì ích gì'.

LM D*C thất bại, ae quit, ae bỏ sang LM khác, ae còn lại xin theSIMS.

off 2 ngày đi công tác, về nhà 25 thành về đồ đá. Kèm 1 câu msg : 'K xài miễn chiến bài 96 tiếng là bay hết đấy :))'.

Cười

Mất hết nhân tính. Công sức nửa năm trời, tiền đổ vào k nhiều (đến h vẫn k hiểu là mấy cậu kia làm thế nào có cả trăm k vcoin xài k hết như vậy). Rút cuộc nhận đc 1 cái cười xỉa xói vào mặt.

Thua.

Đành chấp nhận. K phải dân cày game, k phải đại gia lắm tiền, k có nhiều ae cùng clan, ... tham gia game để tìm một chút hương vị mới. Đấu đá hơn thua chả làm gì.

Nhịn = nhục.

Ae khuyên ở lại, ae khuyên mua acc phục thù. Phục thù để làm gì. Mình chơi game để giải trí, còn họ khác, họ chơi game để thể hiện.

lúc đầu tưởng bác atgn nhưng hình như ko phải :|
nghĩ mãi chẳng ra bác nào bị cho 25 thành về đồ đá cả (sadwinter làm gì nhiều thành đến thế )
đây l;à game chiến tranh, tương tác ng chơi với nhau , ko kiếm chỗ ngang tầm để bem nhau thì ngồi xây dựng ko à ?? chán òm
bác ko thích chiến tranh thì.. em thích , em đến ,bác lên thảm bác lên tây vực thì em bó cẳng , chứ bác than vãn thì ... ai nghe :| , bác biết rồi đấy ; hồi Bá vương, em tấn công, nhưng thua>>> nhà của tan nát, LM tan tác
giờ ở X-Q cũng thế thôi, em thua thì em tan cửa nát nhà , bởi vậy đừng nghĩ em thể hiện gì hết ,
chốt : ko đánh nhau ,đâu ra cái chém gió trên diễn đàn , há ? ;))
 
lúc đầu tưởng bác atgn nhưng hình như ko phải :|
nghĩ mãi chẳng ra bác nào bị cho 25 thành về đồ đá cả (sadwinter làm gì nhiều thành đến thế )
đây l;à game chiến tranh, tương tác ng chơi với nhau , ko kiếm chỗ ngang tầm để bem nhau thì ngồi xây dựng ko à ?? chán òm
bác ko thích chiến tranh thì.. em thích , em đến ,bác lên thảm bác lên tây vực thì em bó cẳng , chứ bác than vãn thì ... ai nghe :| , bác biết rồi đấy ; hồi Bá vương, em tấn công, nhưng thua>>> nhà của tan nát, LM tan tác
giờ ở X-Q cũng thế thôi, em thua thì em tan cửa nát nhà , bởi vậy đừng nghĩ em thể hiện gì hết ,
chốt : ko đánh nhau ,đâu ra cái chém gió trên diễn đàn , há ? ;))

Chào, cậu prohero này dù là đối nghịch nhưng ít ra tớ còn nói chuyện đc.

Tớ atgn, 2 hôm off bị bác Cường của XQ úp, 1 cái huỷ diệt, hơn 20 cái về đồ đá roài, nhà dân còn k có 1 cái mà làm lương thực.

PM hỏi bác ấy thì bác ấy kêu 'rảnh rỗi hứng lên k biết làm gì nên đánh.' :|

Haizz, đành chấp nhận, tớ k có điều kiện cày cót như các cậu, bây h thành thế này, k còn hứng thú chơi tiếp. Giả dụ xây lại, tháng sau lại off nữa, lại up nữa e rằng điên mà chết mất:D. Chỉ buồn là công sức từ tháng 1 đến h đổ hết xuống sông, buồn nữa là mấy ae trong LM nhìn thấy thế cũng nản hết cả, chat chit cũng k thấy đâu.

Tớ quan niệm chơi game để kết bạn, các cậu cứ nói rằng chơi game k đánh nhau theSIMS còn hơn, ừ, đánh thì sẵn sàng, giao lưu với nhau vài trận, đánh hội đồng cũng đc, sập thành chả sao, nhưng để người ta con đường sống với, đằng này huỷ diệt hết tất cả, mà chốt chỉ 1 câu 'hứng lên' thì vô nhân đạo quá.

Thôi, nghỉ. Tướng tá thì cứ để đó, coi như đầu tư vớ vẩn học được một bài học về một loại nhân vật mà chỉ có trong game, cay cú chả ích gì.

Lâu lâu ghé diễn đàn chém gió cùng ae vậy. Thực ra cũng nhờ box LV mà mình thành 4th Class Gamer ở đây. :D
 
ủa ủa ! mấy hôm trước thấy bác nhắn tin rất lịch sự , em đã pm cả LM ko ai đc đánh tiêu dao
hix, ko ngờ bác cương1989 vẫn ở lại DC :(
thất ự chai buồn với bác, mấy lần định xuống up bác nhưng mà đường xa với lại thấy bác "lịch sự " nên em chưa tiện qua thăm
hix !
vậy coi như đát DC mất chỗ dưa
 
mấy bố cứ kêu the sims chán ,ko đánh nhau thì chơi làm gì, mie, đánh lúc người ta chẳng chống đỡ được vào đập nát 20 thành về thời nguyên thủy, đến cỏ cũng ko mọc được chứ đừng hỏi đến dân ở đâu, thành nào cũng ko có công sự, lính cũng ko xong phủi đít đem quân về, ko biết cái cảm giác ấy có gì thích thú nhỉ. Trò chơi mà ông cứ hầm hầm hổ hổ như cái thằng pôn pốt
đánh thế này thì khác cái (*) j` bọn phát xít đức.
 
các bác thông cảm, bác cuong1989 ở trên u châu buồn chán quá, nên bí bách, xuống đát phồn hoa đô hội DC có quá tay :(
em cũng ko ngờ bác ý ...hổ báo thế :(
(ai bảo bác atgn the sím nổi tiếng sv quá , dò bảng xếp hạng DC toàn thấy bác top 1, nên.... =(( )
1 lần nữa xin chia buồn và gửi lời chân thành, sâu sắc đến atgn cũng như bạn tu-vkl )
 
ối giời ơi, điểm dv của atgn cao thật nhưng tướng tá có ai đâu, toàn tướng shop, nhìn là biết siêu sim rồi, vậy mà cũng bu vào đánh lấy đánh để. Chán thì làm như Ngô Khởi kìa, vác quân đánh với Bighit vài trận thư hùng thử xem
 
Xich-Quy mà đụng đến ông bighit là ông ý cắt ku =))=)) chỉ đc đi đánh mấy Lm yếu ! nếu hổ báo thì vác quân lên chỗ ông BigHit mà Chém Gió :))
 
Xich-Quy mà đụng đến ông bighit là ông ý cắt ku =))=)) chỉ đc đi đánh mấy Lm yếu ! nếu hổ báo thì vác quân lên chỗ ông BigHit mà Chém Gió :))

Khi nào BigHit nên phát biểu câu này thì hẵng hay nhé [-X
 
ồ sr các bác, lâu quá ko xem tướng của bác atgn, hồi trước toàn tướng shop, bây h dò lại thấy cũng được 1 dàn kha khá rồi :P
 
:D thui x-q ko làm j tiêu dao nữa đâu...mục tiêu tiếp theo là...Hoàng Kim :))
 
Back
Top