Anh em họ thì không thể yêu nhau được !

chuyện anh BR kể sao nghe giống manga quá....
em họ anh đọc manga nhiều hông @_@
 
chuyện anh BR kể sao nghe giống manga quá....
em họ anh đọc manga nhiều hông @_@

gái quê mà, biết manga là gì đâu, hum nó về quê còn hỏi mua mấy quyển doremon với pokemon cho em nó dưới quê, 2 chị em nó thích đọc lắm =))


phát đó nó lại quàng tay ra ôm hôn thắm thiết
thì =)) =))

thì sao ;)), trừ phi có hơi men vào, chứ đang trong đang trạng thái tỉnh táo thì yên tâm đi [-X
 
Cách hiệu quả nhất là tỏ ra lạnh lùng thôi.
Đừng tự tạo điều kiện cho mình sa ngã =))
Hồi trước cũng bị dính vào chuyện này,thậm chí có phần hơi nghiêm trọng hơn =))
Chị họ,nhưng mà kém 2 tuổi :-ss
 
Việc này giải quyết nhanh gọn tránh ảnh hưởng về sau, giải quyết thế nào thì tui ... chịu :D
 
cậu cứ nói thế nào, tớ là người đàn ông chân chính nhé, ở cùng phòng thôi chứ có làm gì đâu [-X, cơ mà nếu Pooh muốn tớ chứng minh bản lĩnh đàn ông thì ;))

cũng may ng` yêu kô biết mình tham gia diễn đàn, kô thì đọc mấy cái post với hình gái mình share chắc giờ mình yên giấc nghìn thu rồi =))

Thế thì tớ chờ nhá :">

@Thoai, ráng tập trung giải quyết chuyện cô em đi, gf mà bít chuyện là ko ổn đâu :-ss
 
Thì cũng phải từ từ thôi chứ biết làm sao, mai nó về quê rồi,chắc 1 tuần mới lên, tạm thời yên ổn :))

Nó lên sẽ giới thiệu mấy thằng bạn cho nó, rồi xem tình hình thế nào, cơ mà bọn bạn tớ toàn thằng tồ,chả biết có nên cơm cháo gì kô :|
 
Thế thì tớ chờ nhá :">

@Thoai, ráng tập trung giải quyết chuyện cô em đi, gf mà bít chuyện là ko ổn đâu :-ss

chị Pu cẩn thận
muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông chắc chỉ có cái ấy thôi :"> :))
 
Nói đến chuyện loạn luân với gay là tôi thấy muốn ói:|

Không biết do có bị ảnh hưởng của văn hóa bên ngoài không mà dạo này hay xảy ra chuyện này:|

Nếu vấn đề là ông chủ thớt còn được (Ý tui là được ở chỗ tâm thần nghe) , nhưng vấn đề ở cô em gái thì chắc coi manga tào lao quá rồi đó (Phải công nhân giờ mới thấy bộ văn hóa cấm mấy bộ này là có lý, loạn luân chẳng hay ho chút nào):|
 
Cứ tiến tới đại đi, miễn ko dính và không ai biết là được, đâu có sao :D.
 
muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông chắc chỉ có cái ấy thôi
Ta biết là cái j rồi. ;))
Hành lá :'>
 
Để ý thấy trong này có rất nhiều Clone " Lính mới ", không biết là của đồng chí nào mà thích ném đá hội nghị thế nhỉ, chưa thấy post được bài nào tử tế :-?
 
Để ý thấy trong này có rất nhiều Clone " Lính mới ", không biết là của đồng chí nào mà thích ném đá hội nghị thế nhỉ, chưa thấy post được bài nào tử tế :-?

- Check IP đi :D ..... Dạo này hình như có moden dùng clone ném đá :-s .......
 
Ông Blackrose hôm bữa dám tuyên bố : nêu có em gái sẽ cho nó đọc truyện về anh trai - em gái =))
Giờ thì vớ bở rồi đấy =))
 
Người ta nói tiếng iu mình mà mình lại từ chối tình iu đó gọi là phí của giời.

Nhưng ngặt một nỗi lại là em mình,mà pác cũng hay nhễ,nói năng thế nào mà gái ngoài đường nó ko theo mà gái trong nhà nó theo.

Nói chung thì nhiều cách,thích cái nào thì lựa :

_Đơn giản là tiến thẳng lại nó nắm đầu lên gối,đánh kiểu đấy mà nó còn iu thì bó chym :|


_Hẹn đông đông bạn trai vào rồi dắt nó đi theo chơi,cố gắng gài cho nó dính vào một thằng.....nếu nó vẫn ko chịu thằng nào thì bữa sau rủ siêu mẫu Bình Minh hay Tiến Đoàn thì xem con bé thế nào.


_Dắt nó lên sân thượng chơi,nói với nó :"Từ nay về sau mà còn nói iu anh nữa là anh đạp em xuống đấy"....Nó mà bướng thì cứ việc đạp thẳng chân cho rãnh nợ


_Tui thấy pác sao mà yếu mềm thế,sao ko nói thẳng với bố mẹ nó để bố mẹ nó khuyên can,cần thiết thì nói cho một vài người trong dòng họ ra để khuyên giải cho nó nghe.Âu cũng là tốt cho nó thôi.Đây là cách cuối cùng nếu các cách trên ko thành công.
 
Mách bố mẹ ác thế :(
 
Chờ gf về, rồi nhờ gf giúp ...

Tập trung thể hiện tình cảm với gf thật thắm thiết vào :), vừa vun vén thêm tình cảm, vừa giúp cô em họ tự hiểu :).

Có cần nói chi tiết ra là phải làm như thế nào ko ?
 
Theo như cách nghĩ của một số bác là tỏ ra lạnh lùng hoặc tự làm xấu đi hình ảnh của mình là không hay chút nào.
Bác đang là hình tượng đẹp trong tim em họ bác thì sau này khi chuyện này kết thúc, Bác vẫn là hình tượng người anh họ đẹp trong suy nghĩ của em nó.
Cái chính là em này theo em nghĩ là nó có tình cảm theo kiểu thần tượng. Do từ quê lên, ít tiếp xúc và quan hệ xã hội nhiều, đến như manga còn mới đọc thì vẫn đang còn trong sáng lắm (không vẩn đục như anh em mình các bác nhỉ :">), thế nên bác cố gắng cho em ấy tiếp xúc với nhiều người con trai khác, nếu có thể bác giới thiệu bạn trai mà bác ưng ý cho em ấy (đừng "ngon" hơn bác đấy, bác tự biết mà =))), em ấy sẽ có so sánh nhưng rồi em ấy sẽ nhận ra nhiều điều tốt khác, sẽ hình tượng lên rồi bỏ hình tượng của bác xuống gậm giường ngay =)).
Cái quan trọng nhất và tế nhị nhất mà bác có dám làm không, nếu không thì nhờ GF của bác đến chơi vài lần rồi chị em tâm sự tế nhị là chuyện tình dục, giới tính và hôn nhân nữa, em ấy chắc mông lung chuyện này lắm. Thẳng thắn nói chuyện, mà cái chuyện anh em họ yêu nhau là không thể chấp nhận được. Có thẳng thắn thì dễ nói chuyện sau này được, tuy hơi shock nhưng em ấy sẽ hiểu ra thôi.

btw, nếu muốn giảm hình tượng của bác thì quá đơn giản, bác cứ làm cái việc mà ai cũng biết là gì đấy trong phòng một mình thì em ấy sẽ kinh lên ngay :">, nhưng như thế thì tởm quá. Mất mặt lắm :D
 
ko phải Black có ny rồi à sao lại còn có cái trường hợp này nữa :-?
 
Ờ mà công nhận bác tốt số ... chả bù cho mình :-< buồn ...
 
:| a e họ đc phép cưới nhau ... luật là ko đc phép cưới nếu có huyết thống trong phạm vi 3 đời ... thì hết đời cụ đến đời này là 3 đời rồi :)) ... nhưng k nên...

có biết tính ko thế con cô chú tức là em của bố nếu muốn cưới thì phải hết đời con ông black với con em họ ông ý mới được cưới Đời cụ còn chưa có cô chú của ông black thì liên quan gì mà tình 8-}
 
Back
Top