badboy5891
Dragon Quest
- 8/4/06
- 1,497
- 2,667
-Em đi học ở xa tầm 10 km , 1 lần đi thôi đã mất > 30 phút chưa nói có lúc gần 1 tiếng . Thế nhưng 1 ngày là cả đi cả về , ít nhất cũng 1 tiếng rồi , 1 năm đi học 150 ngày thì là 150 tiếng , bó tay , phí phạm thời gian wa' mà có hay ho gì đâu . Đường HN ra Hà Đông lúc nào cũng tắc phải đến 300 tiếng wa' , vừa đi , vừa hít bụi , vừa phí thời gian .
- Hồi trước đi học gần nhà , cho dù đi bộ có nửa tiếng cũng chả thấy tiếc vì vừa đi vừa hít thở không khí trong lành , vừa ngắm cảnh.
*Giao thông bây giờ khó chịu wa'
- Hồi trước đi học gần nhà , cho dù đi bộ có nửa tiếng cũng chả thấy tiếc vì vừa đi vừa hít thở không khí trong lành , vừa ngắm cảnh.
*Giao thông bây giờ khó chịu wa'
vẫn phải đạp xe đi thi... bạn bè ai ai cũng có bố mẹ đưa đón... ::(
h đang đi bus.

