Năm 217 sau Công nguyên... Lưu Bị bình Viên Thiệu, Tào Tháo, Đông Ngô xong, quay sang quét nốt đám tàn dư Mã Đằng, Lưu Chương. Trước khi xuất quân Lưu hội các tướng ở Hán Trung, ghi công ban thưởng. Muốn thưởng thì tất nhiên phải lột đồ thằng này trao cho thằng khác. Bấy giờ Lưu mới phát hiện ra đám chư hầu Tào Tháo, Viên Thiệu còn cất giấu rất nhiều item quý không giao nộp.

Lưu bèn lấy hết gươm báu, sách quý của hai họ Tào, Viên đem cho tướng lĩnh. Tào Tháo khôn, chẳng nói gì, nhưng Viên Thiệu mỗi lần bị lột một món đồ là mặt mày lại xị ra.

Đến khi phát thưởng xong thì loyalty của Viên Thiệu tụt xuống còn 38.
Nghĩ rằng Viên Thiệu đã bị đầy đi mãi Bắc Bình hoang vu, đám Lưu Chương không thể cho người bắt liên lạc được, Lưu Bị mặc kệ cái mặt xị ra của họ Viên, chỉ reward tiền để bù vào. Đâu ngờ Viên lòng tham không đáy, sau vài lần ngửa tay nhận tiền thì bất ngờ nổi loạn cướp Bắc Bình. Trăm quan không ai theo Viên, ngoại trừ ZhangSha (con trai thứ hai của Trương Phi) - một kẻ trong những kẻ ngu dốt nhất RTK nhưng hận đời vì bị điều đi Tương Bình xa xôi nên theo Viên mong có ngày làm quan lớn. Bởi Lưu tiên chủ đang bận tảo thanh xứ Ba Thục, ngài giao cho thứ sử Hà Bắc (aka máy tính) xử lý đám giặc cỏ kia. Tiếc rằng trước khi Viên Thiệu dấy loạn đã kịp ăn cắp công nghệ của nhà Thục Hán, với đầy đủ Defense lv2, Fire lv3, Troop, Spear, Pike, Cavalry lv4. Viên cho xây đầy tháp canh và bẫy lửa ở các nơi hiểm yếu. Thứ sử Hà Bắc bất lực, suốt một năm ròng ngồi nhìn Viên, Trương hai đứa chiếm cứ quận Bắc Bình. Tiên chủ sốt ruột, bèn sai Vu Cấm lĩnh chức thứ sử, Quan Bình, Lưu Phong, Quan Hưng, Trương Bào đến "xử" thằng em hỗn láo.
Tuy nhiên, bởi nể tình huynh đệ nên các tướng trẻ không nỡ ra tay, chỉ làm mỗi việc là trưng binh, rèn vũ khí. Tiên chủ không thể chịu được hơn nữa bèn điều thêm Lã Mông, Hoàng Cái bộ tướng của Đông Ngô cũ, Tào Phi, Tào Chân, Quách Hoài đến tăng viện. Tướng chưa đến nơi thì Viên Thiệu được tin, sợ hãi thành bệnh, lăn đùng ra chết.

ZhangSha cho rằng thời của mình đã đến, bèn một thân một mình chiếm giữ Bắc Bình, tự lập làm vương (vương với các chỉ số như 7, 11, 22... không có quan lại nào đi theo

) Mãi vài tháng sau chư tướng Hà Bắc mới phát binh trừ tặc. Họ Trương trước khi bị bại hoàn toàn còn kịp dùng kế hỏa công, đánh cho hai bậc đàn anh Lưu Phong, Quan Bình một trận liểng xiểng. Tiên chủ xem thấy cảnh ấy (qua com-pu-tơ), không khỏi thở dài cảm thán: "Đúng là hổ phụ không sinh ra khuyển tử bao giờ!"